Trang chủ Tin tức/Diễn biến Bình luận Khoảnh khắc Bảng tổng sắp Huy chương Lịch thi đấu

[Ảnh] Khoảnh khắc lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Bị dẫn trước hai bàn, đứng trước sức ép lớn từ khán đài chủ nhà Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn không gục ngã. Từ những pha tranh chấp, những bước chạy không biết mệt mỏi đến khoảnh khắc bùng nổ trong hiệp phụ, các cầu thủ áo đỏ đã viết nên một trận chung kết giàu cảm xúc, khép lại SEA Games 33 bằng chiến thắng ngược dòng đáng nhớ.

ndo_br_826979972504560637.jpg
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong trận chung kết này.
ndo_br_1702413023254437817.jpg
Các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc đầy khí thế với lợi thế sân nhà.
ndo_br_4432684713818052741.jpg
Đến phút thứ 20, Yotsakon Burapha mở tỷ số cho U22 Thái Lan từ chấm đá phạt sát cấm địa bằng cú cứa lòng đẳng cấp. Thủ thành Nguyễn Trung Kiên bay hết người cản phá, chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.
ndo_br_2271865915309282577.jpg
Đình Bắc bị các cầu thủ Thái Lan kiểm soát chặt chẽ để không có được nhiều đột biến trong hiệp 1.
ndo_br_2271865915309282577-1.jpg
Sau đó, từ một tình huống phản công nhanh, Seksan Ratree có đủ khoảng trống để dẫn bóng và tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng, chìm và hiểm hóc, khiến thủ môn Trung Kiên dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cản phá. Đáng chú ý, Seksan Ratree là một trong số ít tuyển thủ quốc gia Thái Lan được bố trí thi đấu trong đội hình U22 nước này tại SEA Games 33.
ndo_br_875286184046151292.jpg
Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Việt Nam dường như đang bị cuốn vào lối chơi của Thái Lan.
ndo_br_875286184046151292-1.jpg
Song sang hiệp 2, câu chuyện đã hoàn toàn đảo ngược. Đến phút 49, từ đường chọc khe thuận lợi của đồng đội, Nguyễn Đình Bắc bứt tốc xâm nhập vòng cấm, đối mặt thủ môn Sorawat. Trong nỗ lực ngăn chặn, thủ thành Thái Lan buộc phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho U22 Việt Nam. Trên chấm 11m, Đình Bắc thực hiện cú sút chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
ndo_br_71693566388068843.jpg
Không dừng lại ở đó, đến phút 59, từ quả phạt góc bên cánh phải do Văn Thuận thực hiện, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp quyết liệt trong khu vực cấm địa. Áp lực lớn từ các cầu thủ U22 Việt Nam khiến hậu vệ Waris của Thái Lan lúng túng đưa bóng phản lưới nhà, san bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng áo đỏ.
ndo_br_1011372653574335652.jpg
Để rồi 2 hiệp phụ đã trở thành bước ngoặt của trận đấu. Phút 96, những sự điều chỉnh nhân sự của Ban huấn luyện phát huy hiệu quả rõ nét. Từ pha phối hợp của các cầu thủ vào sân thay người, Nguyễn Thái Sơn kiến tạo để Lê Văn Thuận xử lý khéo léo trong vòng cấm. Cú dứt điểm chìm của tiền vệ áo số 10 bị thủ môn Sorawat cản phá, song Thanh Nhàn đã kịp thời băng vào đá bồi, ghi bàn nâng tỷ số cho U22 Việt Nam.
ndo_br_1011372653574335652-1.jpg
Kết quả 3-2 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
ndo_br_3880401690065892776.jpg
Niềm vui chiến thắng đã đến với Thanh Nhàn và đồng đội sau màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục trên sân khách.
ndo_br_3880401690065892776-1.jpg
Đình Bắc tự hào cùng quốc kỳ Việt Nam. Anh đang muốn được chia vui cùng những người hâm mộ Việt Nam đã cất công tới sân vận động Rajamangala để "tiếp lửa" cho U22 Việt Nam.
ndo_br_3880401690065892776-2.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang Sik một lần nữa chiến thắng trên sân vận động Rajamangala. Người thầy Hàn Quốc tiếp tục cho thấy khả năng ứng biến nhân sự, điều chỉnh chiến thuật đầy hiệu quả.
ndo_br_2013646417032086080.jpg
Một chức vô địch đáng nhớ đối với tiền vệ Việt kiều Viktor Lê.
ndo_br_2013646417032086080-1.jpg
"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng..." - Các cầu thủ U22 Việt Nam đang cất lên lời hát đầy tự hào.
ndo_br_2013646417032086080-2.jpg
Một màn lội ngược dòng ngoạn mục - Một chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.
ndo_br_c282ca825c93d3cd8a82.jpg
Khoảnh khắc trao Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33 dành cho U22 Việt Nam.
ndo_br_2587410139250651486.jpg
Hôm nay sẽ là một ngày khó quên đối với thủ thành Trung Kiên và các đồng đội. Chiến thắng mở ra hy vọng tươi sáng cho nền bóng đá Việt Nam với dàn lực lượng kế cận đầy triển vọng này.
ndo_br_c4549cc916d89986c0c9.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tặng hoa và chúc mừng chiến thắng huấn luyện viên Kim Sang Sik. (Ảnh: XUÂN SƠN - MINH THẮNG)