"Chú ơi, cho con trồng cây với các chú nhé! - Cô ơi, cây này hôm qua bố mẹ con mang đến tặng trường mình, phải không cô?...". Tiếng nói cười líu lo của trẻ em vang lên mỗi buổi sáng đến trường dường như vẫn là khoảng thời gian rộn rã nhất, khởi đầu một ngày mới trên hòn đảo yên ả, thanh bình. Nhưng hôm nay, những tiếng nói bi bô trong trẻo ấy không chỉ xua tan đi tiết trời se lạnh, mà còn làm cho không khí buổi lao động dọn vệ sinh ngày cuối tuần của cô và trò Trường mầm non xã đảo Ngọc Vừng thêm nhộn nhịp. Trước sự tham gia nhiệt tình của hàng chục cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo giúp nhà trường san đất mở rộng vườn trồng rau, đào hố trồng thêm cây xanh, cây ăn quả, cô giáo Hoàng Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi: Nhà trường có được cảnh quan "xanh, sạch, đẹp" như hôm nay là nhờ sự giúp sức rất nhiều từ các anh bộ đội đấy!
Dẫn chúng tôi tham quan ngôi trường nhỏ, tâm sự về sự đổi thay từng ngày nơi đây, cô giáo Thanh giới thiệu từng việc làm mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo đã tạo dấu ấn trong tình cảm của các cô giáo và các em nhỏ. "Việc tạo thế cho những cây cảnh, đặt chậu cây ở vị trí nào cho hợp lý và đẹp mắt, cho đến những mảnh vườn để chị em trồng rau tươi tốt và tự bảo đảm được rau ăn hằng ngày... Tất cả đều khởi đầu từ ý tưởng cùng những bàn tay khéo léo của các anh bộ đội giúp nhà trường" - cô giáo Thanh kể. Khác với đất liền, Trường mầm non xã đảo Ngọc Vừng mới được xây dựng khá khang trang, có sáu phòng học, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học cũng khá đầy đủ.
Hiểu những khó khăn, vất vả của các cô giáo, trong hoạt động kết nghĩa giữa nhà trường và đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Ðại đội 5, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng luôn chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực giúp các cô giáo trong công tác, chung sức tạo cảnh quan môi trường để các cháu học sinh thêm yêu trường, yêu đảo, yêu mầu áo chú bộ đội, trở thành sợi dây gắn kết tình cảm quân dân bền chặt nơi đầu sóng.
Gặp gỡ và tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo địa phương, khi được hỏi về sự chung tay giúp sức của bộ đội, Bí thư Ðảng ủy xã Ngọc Vừng Hoàng Văn Quảng xúc động nói, anh không thể thống kê hết có bao nhiêu hoạt động bộ đội đã giúp địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xây dựng đời sống mới. Vị lãnh đạo địa phương trẻ tuổi bảo rằng: Ở đảo, vấn đề được bà con nhân dân, đặc biệt là các ngư dân đi biển quan tâm nhất là mỗi khi có bão tố, mưa giông. Biết thực tế nguy hiểm luôn đe dọa nhân dân, bởi vậy, cả trước, trong và sau mỗi trận bão, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chủ động dự kiến các hoạt động giúp dân cụ thể. Nếu nghe tin có cơn bão to, tàu thuyền đánh cá của các hộ ngư dân vào bờ là đã có rất đông bộ đội đón sẵn tại cầu cảng để neo đậu những tàu lớn, đưa thuyền nhỏ lên bờ về vị trí an toàn. Một lực lượng khác của đơn vị lại chủ động đến từng hộ gia đình để giúp bà con chằng chống nhà cửa. Vì vậy, nhiều năm qua, có biết bao những trận bão to và nhỏ, mức độ thiệt hại về người và tài sản của nhân dân nơi đây luôn giảm đáng kể.
Trung tá Phạm Hải Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng cho biết, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn nào cũng đều chung sức tham gia giúp dân là chuyện bình thường. Nhưng đối với các đơn vị đóng quân trên đảo, việc giúp dân để gần dân, làm cho dân tin, dân yêu mến càng trở nên vô cùng quan trọng. Dân cư trên đảo thường ít hơn nhiều so với đất liền, cuộc sống của bà con nơi đây cũng khó khăn, vất vả hơn, nhất là việc chống chọi với thiên tai. Cho nên, việc sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân luôn được cán bộ, chiến sĩ coi là một nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ huấn luyện, SSCÐ, bảo đảm cho đảo luôn tạo được thế vững trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.