Tiếp tục vững bước trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Phần thưởng lớn nhất của người chiến sĩ An ninh không phải là sự tôn vinh, mà là được nhìn thấy đất nước bình yên, nhân dân được sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Các thế hệ lực lượng An ninh nhân dân tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.
Các thế hệ lực lượng An ninh nhân dân tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Sáng 11/7, tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Buổi lễ là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước và khẳng định quyết tâm tiếp tục vững bước trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia.

Tri ân thế hệ đi trước, thắp sáng lý tưởng cách mạng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an xúc động chia sẻ: Trong giờ phút trang trọng này, lực lượng An ninh nhân dân thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục rèn luyện lực lượng Công an nhân dân anh hùng, lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.

1783742787129-6487936809500683292-6487936809500683292-h-5469.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an trình bày diễn văn.

Lực lượng An ninh nhân dân ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả; tri ân sâu sắc những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã cùng nhân dân xây dựng, bảo vệ những thành quả của cách mạng Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định: Mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn khắc ghi công lao của thế hệ cha anh, những người đã lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Những tấm gương, những chiến công và cả sự hy sinh không tên ấy đã hun đúc thành truyền thống, soi sáng lý tưởng, tiếp thêm niềm tin ý chí và sức mạnh để lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục vững bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã mở lối.

Tự hào kế thừa truyền thống 80 năm anh hùng, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân hôm nay nguyện rèn luyện bản lĩnh; giữ vững phẩm chất; nâng cao trí tuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là "Thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn thép" vững chắc luôn sẵn sàng đi trước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phần thưởng lớn nhất là sự bình yên của Tổ quốc và Nhân dân

Trong không khí trang trọng của hội trường, khi được gặp lại những gương mặt thân quen từng “đồng cam, cộng khổ” và chứng kiến thế hệ trẻ đang vững vàng tiếp bước, Trung tướng Đường Minh Hưng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rưng rưng xúc động bày tỏ: Ông cũng như các đồng chí, đồng đội - thế hệ đi trước như được sống lại quãng đời gắn bó cùng lực lượng. Mỗi mái đầu bạc là một câu chuyện, mỗi ánh mắt là một ký ức về những năm tháng đã sống, chiến đấu, cống hiến hết mình vì sự bình yên của Tổ quốc.

1783743011827-6487936809500683292-6487936809500683292-h-4285.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Trung tướng Đường Minh Hưng phát biểu.

Suốt 80 năm qua, lực lượng An ninh nhân dân đã viết nên truyền thống vẻ vang bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, bằng sự đùm bọc, chở che của nhân dân và cả bằng xương máu, tính mạng, trí tuệ của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh.

Trung tướng Đường Minh Hưng chia sẻ: Những người từng làm công tác an ninh đều hiểu rằng, phía sau sự bình yên của đất nước, hạnh phúc và bình an của mỗi người dân là những cuộc “đấu trí, đấu lực, đấu pháp”, những đêm thức trắng, những năm tháng hoạt động trong bí mật và những hy sinh, gian khổ không phải lúc nào cũng được biết đến.

Song chưa bao giờ, chúng tôi nao núng, chùn bước, chưa bao giờ coi đó là sự mất mát. Bởi phần thưởng lớn nhất của người chiến sĩ An ninh không phải là sự tôn vinh, mà là được nhìn thấy đất nước bình yên, nhân dân được sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Lão tướng Đường Minh Hưng khẳng định điều quý giá nhất mà nghề mang lại không phải là chức vụ, cấp bậc mà là bản lĩnh “mưu, trí, dũng”, niềm tin son sắt vào Đảng và niềm tự hào được cống hiến. Nhìn vào thế hệ trẻ, ông bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tương lai của lực lượng khi các thế hệ sau có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận công nghệ hiện đại hơn, dù trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới sẽ nặng nề hơn.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đường Minh Hưng nhắn nhủ: Tư duy và phương thức bảo vệ an ninh có thể đổi mới theo sự phát triển của khoa học, công nghệ, song lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức cách mạng, tinh thần kỷ luật và danh dự của người chiến sĩ An ninh là điều không bao giờ thay đổi.

Thay mặt cựu cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân, Trung tướng cho biết sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người Công an cách mạng, tích cực đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho sự nghiệp chung thông qua các hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân.

Thế hệ trẻ quyết tâm giữ trọn lời thề trung thành

Đại diện cho thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân phát biểu tại buổi lễ, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên, cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ tiền bối. Những giá trị vô giá đó đã trở thành ngọn lửa soi đường, nguồn động lực to lớn để tuổi trẻ An ninh hôm nay gìn giữ và phát huy.

1783743011960-6487936809500683292-6487936809500683292-h-9314.jpg
Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên phát biểu.

Để tiếp nối ngọn lửa truyền thống, thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân quyết tâm nguyện sẽ là những người kỷ luật nhất trong những cán bộ Công an kỷ luật nhất; trung thành nhất trong những cán bộ Công an trung thành nhất; gần dân nhất trong những cán bộ Công an gần dân nhất.

Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện nghiêm phương châm “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; tiên phong học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Mỗi hành động, nhiệm vụ được giao đều cam kết thực hiện với chất lượng, hiệu quả cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

"Tuổi trẻ lực lượng An ninh nhân dân xin hứa mang tất cả sức trẻ, hoài bão và lòng nhiệt huyết, chung sức đồng lòng viết tiếp trang sử vàng truyền thống, 'sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến', quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên khẳng định.

Có thể bạn quan tâm