Thủ tướng Nauy: “Thiên đường tuổi thơ của tôi, hôm qua đã trở thành địa ngục”

NDĐT- Cảnh sát nói hôm thứ bẩy, một người Nauy mặc đồ giả cảnh sát đã xả súng bắn gục ít nhất 84 người tại đảo Utoya, Nauy trước khi bị bắt. Các nhân viên điều tra vấn đang tìm kiếm các khu vực vùng biển phụ cận nơi người dân bơi ra thoát thân. Hai vụ khủng bố liên tiếp nhằm vào toà nhà Chính phủ và trại hè thanh niên của Đảng Lao động trên đảo Utoya đã làm chấn động cộng đồng quốc tế.

Vụ thảm sát này là tồi tệ nhất trong lịch sử. Với vụ nổ ngoài văn phòng của Thủ tướng, những kẻ giết người đã khiến ngày hôm qua trở thành ngày đen tối nhất ở Tây Âu kể từ vụ đánh bom xe lửa giết chết 191 người ở Madrit. AP dẫn lời phóng viên kênh truyền hình NRK Ingunn Andersen: Ngoài toà nhà văn phòng thủ tướng, trụ sở Bộ Dầu mỏ và Năng lượng, trụ sở tờ báo khổ nhỏ VG nằm gần đó cũng bị hư hại nặng. Các cửa sổ trong trụ sở báo VG và toà nhà chính phủ bị phá vỡ. Một số người toàn thân dính đầy máu nằm ngay trên phố. Tình hình tại đây cực kỳ hỗn loạn.

Cảnh sát thông báo rằng cho đến nay, ít nhất đã có 84 người chết trong vụ thảm sát trên đảo và kẻ tình nghi đang được thẩm vấn. Mặc dù danh tính kẻ tình nghi không được tiết lộ nhưng Đài truyền hình quốc gia Nauy NRK đã xác định y là Anders Behring Breivik, 32 tuổi. Cảnh sát đã lục soát căn hộ của y tại Oslo tối qua. NRK và các cơ quan truyền thông khác của Nauy đã thông báo bức ảnh một người Nauy mắt xanh và tóc vàng. Giám đốc cảnh sát quốc gia Sveinung Spoheim nói với NRK rằng, kẻ tình nghi có những liên hệ chính trị trực tiếp với những kẻ cực đoan Hồi giáo, song vẫn chưa rõ động cơ của hành động khủng bố thực sự của anh ta.

Một nguồn tin cảnh sát khác cũng cho biết, kẻ tình nghi dường như đã hành động một mình trong cả hai vụ khủng bố ở toà nhà Chính phủ và vụ thảm sát trên đảo. Theo cảnh sát, điều đó dường như không dính liú gì đến bất cứ tổ chức khủng bố quốc tế nào.

Thủ tướng Jens Stoltenberg nói với phóng viên rằng, ông đã nghỉ hè nhiều lần ở đảo Utoya, là nơi vốn diễn ra các hoạt động dành cho tuổi trẻ của Đảng Lao động cầm quyền của ông. Utoya là “thiên đường tuổi thơ của tôi và hôm qua nó đã trở thành địa ngục”- Thủ tướng nói trong một cuộc họp báo ở Thủ đô.

Lúc đầu, cảnh sát nói khoảng 10 người chết tại trại hè trong rừng trên đảo nhưng một số người sống sót nói rằng con số này còn cao hơn nữa. Kẻ bị bắt giữ đã mang nhiều súng trong người, giả danh là cảnh sát ra đảo điều tra nghi phạm vụ nổ toà nhà Chính phủ và khi đã tập hợp được nhiều người đã xả súng bắn chết họ.

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg phát biểu trên truyền hình quốc gia qua điện thoại ngay sau đó và đã lên án hành động 'đẫm máu và hèn nhát'. Ông thông báo tất cả các bộ trưởng trong nội các Nauy đều an toàn.

Ông tuyên bố 'Chúng ta là một đất nước nhỏ và đáng tự hào. Không ai có thể đánh bom để buộc chúng ta im lặng, không ai có thể bắn giết để bắt chúng ta im lặng. Nền dân chủ và những tư tưởng của Nauy không thể bị phá hoại'.

Thủ tướng Stoltenberg có kế hoạch tới thăm trại thanh niên trong ngày hôm nay để tôn vinh những thanh niên đang tham gia hoạt động tại trại. Vụ khủng bố trên đảo chỉ vài giờ sau vụ nổ ở Thủ đô Oslo đã làm chấn động Nauy và thế giới.

Có thể bạn quan tâm