Thơ Đỗ Trọng Khơi vào chung khảo Giải thưởng thơ Bách Việt

NDĐT – Đỗ Trọng Khơi, vừa có một tập thơ 100 bài lục bát được chọn vào chung khảo Giải thưởng thơ Bách Việt 2009. “Với tay ngắt bóng” - tập thơ mới nhất của anh được ban thẩm định giải thưởng đánh giá cao bởi sự dồi dào sung sức trong bút lực và trong hồn thơ.

Đối với riêng Đỗ Trọng Khơi, lục bát còn là sự suy cảm về phận mình trong thế gian, phận người trong trời đất.

Đỗ Trọng Khơi sinh năm 1960, hiện sống ở Thái Bình. Mặc dù nhiều năm nay sống trên chiếc xe lăn, nhưng anh vẫn không ngừng đam mê sáng tác. Đã in tới 11 tập thơ, truyện ngắn, phê bình, anh cũng từng đoạt nhiều giải thưởng về thơ, truyện ngắn.

Cùng với Đỗ Trọng Khơi, Giải thưởng thơ Bách Việt 2009 cũng chính thức công bố nữ tác giả duy nhất – Khánh Phương (Hà Nội)  được lọt vào chung khảo giải lần này với tác phẩm “Hai bầu trời”.

Khác với nhà thơ nổi tiếng ở Thái Bình, Khánh Phương lại có những nét suy tư và thi pháp lạ. Tuy nhiên,  Khánh Phương lại không dụng tâm săn đuổi sự quái dị để làm mới mà cái mới ở chị chính là sự dám thành thực với chính mình.

Khánh Phương sinh năm 1975 tại Hà Nội, viết văn, viết báo, làm thơ, đã có nhiều tác phẩm đăng báo và in chung trong các tuyển tập. Chị từng được giải ba truyện ngắn trong cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh do Báo Tiền phong và Hội Nhà văn tổ chức. Hiện, chị là biên tập viên của Công ty Cổ phần truyền thông Nhã Nam.

Giải thưởng thơ Bách Việt 2009 đã chọn được ba tập thơ vào chung khảo trước đó là: “Một hôm núi khóc” (Phạm Phú Hải - Đà Nẵng), “Những giấc mơ đa chiều” (Tuệ Nguyên - TPHCM), và “Mùi thơm của im lặng” (Đồng Chuông Tử - TPHCM).

Giải thưởng thơ Bách Việt 2008 đã được trao cho Ma thuật ngón (Trần Tuấn - Đà Nẵng). Giải thưởng thơ Bách Việt 2009 sẽ được trao vào ngày Rằm tháng Chạp năm Kỷ Sửu (nhằm ngày 29-1-2010) với trị giá 30.000.000 đồng.

Tính đến nay, sau một năm tổ chức Giải thưởng thơ Bách Việt 2009, Bách Việt đã nhận được 109 tập thơ dự thi gửi về từ khắp các miền của Tổ quốc. Hai tác phẩm “Với tay ngắt bóng” và “Hai bầu trời” sẽ được giới thiệu cùng độc giả và những người quan tâm đến đời sống văn học trong buổi lễ trao giải thưởng thơ Bách Việt 2009 tới.

M. N