"Thần dược"... rước họa

Thuốc ấy là bình rượu ngâm tổng hợp. Trong cái bình ấy, vị quý nhất là... con bò cạp. Ðương nhiên phải kèm theo nhiều loài động, thực vật khác, mới đủ vị. Con bò cạp thì có người bán sẵn. Họ mang đến tận nhà cả một giỏ đại. Con nào con nấy đen nhóng nhánh như than mỡ, hai cái  càng khua khua nom gớm chết. Giá mỗi con chỉ có 10 đến 15 nghìn đồng.

Thuốc quý mà giá ấy quả là hời. Bò cạp có thể nướng chín như cà cuống, ăn vừa thơm vừa bổ. Nhưng thông dụng nhất là ngâm rượu. Uống vào có nhiều tác dụng. Nào là chữa chứng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt. Nào là chữa mỏi lưng, đau khớp. Công hiệu nhất là tăng cường sinh lực cho đàn ông. Nó làm cho tinh thần luôn sảng khoái.

Ðể phát huy tối đa công dụng của thuốc, anh Y mua một bình to, đổ đầy rượu, ngâm 10 con bò cạp cùng với 10 con rắn các loại, lại thêm mấy chú tắc kè, bìm bịp, bổ củi. Rồi mua thêm các vị thuốc kỳ tử, thục địa, táo tầu, nhân sâm...

Ngâm được chừng một tháng, thấy mầu rượu đã ngả vàng vàng, đỏ đỏ, thì rót ra một chai con uống thử. Nhưng, than ôi, vừa mới uống được một chén đã thấy trong bụng nóng rát như có hòn than. Rồi nôn. Nôn thốc nôn tháo. Bụng mỗi lúc một đau quặn, trướng to.

Người nhà tá hỏa đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ Khoa chống độc vội cho bệnh nhân rửa ruột, truyền nước, tiêm thuốc. Phải qua đêm đó, đến hôm sau anh Y mới qua cơn nguy hiểm.

Hàng xóm biết chuyện, nhiều người giật mình đánh thót! Chả phải chỉ mình anh Y dùng cái món hổ lốn bò cạp ngâm rượu tổng hợp. Quanh cái ngõ nhỏ còn nhiều người khác cũng ngâm bình to, bình nhỏ. Lại sinh thắc mắc, tại con bò cạp, con rắn, hay tại rượu nhỉ? Rượu pha cồn cũng nguy hiểm lắm. Thôi tại cái gì cũng xin vái cả nón thứ "thần dược" chết người!

Ðêm đến, họ vội lặng lẽ bê cả bình... đổ xuống cống. Không cẩn thận hỏi thầy thuốc, lại không hiểu biết về thuốc đông y, cứ dùng bừa bãi, có ngày rước họa vào thân.

Có thể bạn quan tâm