Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Bé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày. 

Gia đình sản phụ được đón con về với gia đình sau thời gian đằng đẵng trẻ nằm tại Khoa Sơ sinh.
Gia đình sản phụ được đón con về với gia đình sau thời gian đằng đẵng trẻ nằm tại Khoa Sơ sinh.

Mẹ là H.T.T.S (23 tuổi, Nghệ An), mang thai lần đầu sau hành trình IVF đầy hy vọng. Nhưng khi thai mới 25 tuần, mẹ nhập viện trong tình trạng tụt cổ tử cung, hở chữ Y.

Suốt 13 ngày giữ thai là 13 ngày níu giữ từng giờ cho các con lớn thêm một chút trong bụng mẹ. Thế nhưng, cuộc sinh sớm vẫn xảy ra. Ngày 12/1, 2 em bé chào đời khi các con còn rất nhỏ với bé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g.

Ngay lập tức, các con được hồi sức và chuyển lên Khoa Sơ sinh. Ở tuổi thai này, phổi chưa đủ trưởng thành để tự thở. Hai em bé bắt đầu hành trình sống của mình bằng máy thở, bằng thuốc, bằng từng can thiệp nhỏ nhất nhưng mang tính quyết định.

Cả 2 bé đều suy hô hấp nặng do bệnh màng trong, phải bơm Curosurf, thở máy xâm nhập 9 ngày, sau đó tiếp tục CPAP thêm 32 ngày. Với những em bé chưa đầy 1kg, mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách.

Bé gái nặng hơn với bệnh màng trong độ IV, kèm rối loạn đông máu nặng phải truyền huyết tương tươi đông lạnh, thiếu máu, nhiễm trùng sơ sinh. Bé trai cũng không dễ dàng hơn khi đối mặt bệnh màng trong độ III và nhiễm trùng sớm ngay sau sinh.

z7684064960036-b74eea4d340e85141519fc8cf1b38b3d.jpg
Niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình sản phụ.

Những ngày đầu đời, các con chưa thể bú mẹ. Sự sống được nuôi bằng từng giọt dịch truyền tĩnh mạch. Sau đó là từng ml sữa tăng lên rất chậm, rất thận trọng như cách các con đang từng chút một học cách ở lại với thế giới này. Phải đến khi đạt khoảng 34 tuần tuổi hiệu chỉnh, người mẹ mới lần đầu tiên được vào gặp con.

Gần 2 tháng trời, người mẹ mới có thể được chạm vào con, bế con vào lòng và tập cho con bú. Từ ngày đó, mỗi ngày mẹ đều đếm thời gian để được vào Khoa. Không phải để làm điều gì lớn lao mà chỉ để nhìn con thêm một chút, chạm con thêm một lần, và tin rằng con đang lớn và khỏe lên từng ngày.

Sau hơn 2 tháng điều trị, bé gái 63 ngày tuổi đạt 1.800g và bé trai 59 ngày tuổi đạt 1.750g. Hai em bé đủ điều kiện ra viện, hiện tại, mỗi bé đã khoảng 3kg.

Có thể bạn quan tâm