Tết ở Ðồn biên phòng Mộc Hóa

Ðóng trên địa bàn  ba xã  Thạnh Trị, Bình Hiệp và Bình Tân, có ba trạm kiểm soát, quản lý 25km đường biên giới với hơn 10 nghìn dân, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Ðồn 887 đã gắn bó như máu thịt với bà con địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự - an ninh biên giới. Ở hầu khắp các xóm, ấp vùng biên đều có in dấu chân các anh. Trong dịp Tết này, khi biết đồn tổ chức gói bánh, bà con người tặng lá, người tặng mấy ký gạo nếp; nhà tặng mấy trái dưa để bộ đội ăn Tết.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Ðồn phó Chính trị Ðồn biên phòng 887 cho biết thêm: "Giao thừa thì anh em cũng tổ chức đón xuân mới rồi nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Chi đoàn thanh niên tổ chức giao lưu với các chi đoàn địa phương kết nghĩa. Anh em cũng động viên nhau vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ".

Ở trạm kiểm soát cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp, chúng tôi gặp trung úy Nguyễn Duy Quang, quê anh ở Nam Trực, Nam Ðịnh. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh được điều về đây công tác. Quang cho biết, 8 năm nay từ khi vào quân ngũ, chưa khi nào anh được về chung niềm vui đón Tết cùng gia đình. Hiện anh đã có người yêu là giáo viên, hai người hẹn nhau sang năm sẽ "tổ chức". Khi được hỏi cảm nhận của anh trong những ngày Tết Ất Dậu này, Nguyễn Duy Quang nói: "Không được ở gia đình nhưng ở đơn vị cùng anh em cũng vui, vui niềm vui của người chiến sĩ. Sau giao thừa, em gọi điện về thăm gia đình, thăm bạn gái. "

Khác với Nguyễn Duy Quang, năm nay là năm đầu tiên chiến sĩ trẻ Nguyễn Khắc Bình, quê xã Mỹ Thạnh Ðông, huyện Ðức Huệ, tỉnh Long An ăn Tết xa nhà. Mặc dù từ Bình Hiệp về quê chưa đầy 80 km, song Bình vẫn ở lại đơn vị để làm nhiệm vụ. Bình cho biết: "Nhiệm vụ của em là hướng dẫn mọi người đi qua cửa khẩu và tuần tra. Vì sự bình yên của biên cương Tổ quốc, em không ngại điều gì".

Cũng như cán bộ, chiến sĩ Ðồn biên phòng 887, ở các đồn biên phòng khác trong tỉnh Long An mà chúng tôi có dịp đến thăm, các phương án tuần tra bảo vệ biên giới đều được thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc có mặt thường xuyên trên các chốt, trạm, các đồn còn phối hợp lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Riêng lực lượng quân y, các đồn cũng tích cực triển khai các cơ số thuốc giúp  anh em phòng trị bệnh. Ðặc biệt, khi tình hình dịch cúm gia cầm tăng mạnh ở khu vực biên giới, ngoài việc phối hợp các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, các đồn còn lên kế hoạch hỗ trợ các địa phương chống dịch, đề cao công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiếu úy Lê Minh Hiệp, quân y Ðồn 881 cho biết: "Chúng tôi đã dự trữ các cơ số thuốc vừa phục vụ anh em vừa giúp bà con trong khu vực. Nếu có dịch xảy ra, chúng tôi sẽ tham gia cùng lực lượng địa phương dập dịch".

Đầu xuân này, lực lượng biên phòng tỉnh Long An còn quan tâm giúp bà con địa phương chăm sóc lúa đông xuân, phối hợp đoàn thanh niên các địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách. Lực lượng biên phòng tỉnh đã xây tặng gia đình thương binh, liệt sĩ 10 căn nhà tình nghĩa, cùng chính quyền các địa phương làm hàng trăm ngôi nhà đoàn kết. Riêng trong dịp Tết này, bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức bàn giao ba ngôi nhà tình nghĩa. Gia đình ông Nguyễn Văn Viễn ở xã Bình Hiệp được nhận căn nhà tình nghĩa sàn lát gạch hoa, nền cao ráo chắc chắn, ông xúc động nói: "Trước đây ở nhà dột, nay có nhà mới mừng lắm. Tết này rất vui. Biết ơn mấy chú bộ đội biên phòng nhiều lắm!"

Quản lý 20 xã biên giới thuộc bốn huyện với gần 140km đường biên giới cho nên trách nhiệm đặt lên vai các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Long An ngày càng nặng nề. Ngoài việc giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới, làm tốt công tác đối ngoại, công tác phòng, chống buôn lậu cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Xuân về, trong niềm vui chung của bao nhà, có những chiến sĩ biên phòng đón Tết trên dải biên giới tây-nam. Sự hy sinh thầm lặng của các anh đã góp phần làm cho đất nước luôn được yên vui, thanh bình.

Có thể bạn quan tâm