Những việc làm vì dân, những việc làm phiền dân

Tạo việc làm cho người khuyết tật

Cách đây gần hai mươi năm, tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương (Hải Dương) nhiều người ngạc nhiên khi thấy tại số nhà 5, ngõ 153 đường Nguyễn Thượng Mẫn xuất hiện những người bị tật nguyền cặm cụi học nghề. Ðó chính là cơ sở may Tình thương do ông Ðặng Quý Kỳ sáng lập. Ông Kỳ là người đi đầu trong việc thu dung, tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT) ở Hải Dương.

Năm 1995, cuộc sống còn bộn bề khó khăn, khiến ông Kỳ trăn trở phải làm việc gì đó để bảo đảm cuộc sống gia đình và tạo nghề cho người con không may bị tật nguyền. Ông bàn với vợ dồn hết vốn liếng và vay mượn để mua các thiết bị cắt may về mở cơ sở sản xuất dành cho NKT. Cơ sở mới mở, tay nghề của NKT còn kém, để tạo việc làm ổn định, giảm chi phí, tăng thu nhập cho họ, ông Kỳ đã đến các doanh nghiệp sản xuất xi-măng, công ty xây dựng, lắp máy... thuyết phục họ nhường "đơn hàng" găng tay cho cơ sở may Tình thương. Ông lặn lội đến từng nhà bạn bè, người quen biết và nhân dân các khu dân cư xin quần, áo, vải vóc cũ để làm các lớp lót găng tay. Dần dần, NKT có tay nghề, ông lại đi vận động các đơn vị sản xuất, trường học dành cho cơ sở may Tình thương những đơn hàng may đồng phục học sinh, quần áo bảo hộ lao động. Cứ vậy, NKT tìm đến cơ sở may Tình thương ngày một đông, 13 NKT được vợ chồng ông bố trí ăn ở tại nhà, coi như con cái trong nhà. Các em trưởng thành, ông Kỳ đứng ra tác thành và giúp tổ chức đám cưới cho bảy cặp NKT.

Căn nhà 150 m2 trong ngõ 153 dần trở nên chật hẹp, ông sang huyện Nam Sách, mở mang cơ sở may Tình thương tại xã Ái Quốc (nay thuộc TP Hải Dương) tạo việc làm cho 40 NKT. Ðến năm 2004, ông Kỳ thành lập Công ty may Tình thương và mở rộng sản xuất các mặt hàng chăn, ga, gối, đệm, tạo việc làm cho 130 lao động, trong đó 80% là NKT. Năm 2009, ông Kỳ thành lập thêm Công ty cổ phần môi trường Tình thương tại huyện Bình Giang với mục đích tạo việc làm cho những người khiếm thính và người dân địa phương đã quá tuổi xin việc vào làm trong các khu công nghiệp. Người lao động làm việc trong các cơ sở Tình thương do ông Kỳ tạo dựng đã có cuộc sống ổn định, thu nhập bình quân mỗi tháng ba, bốn triệu đồng. Ông Kỳ còn tích cực tham gia vận động, xây dựng và trực tiếp đóng góp vào các quỹ nhân đạo, xã hội; trợ giúp một số cháu học sinh nghèo vượt khó, sinh viên đại học.

QUỐC VINH
(Hải Dương)

Ðồng ruộng khô hạn do thiếu điện bơm nước

Những nông dân có đất trồng lúa và bắp trên diện tích đất 280 ha ở cánh đồng Ba, xã Sông Thao (Trảng Bom, Ðồng Nai) đang "đứng ngồi không yên" vì thiếu điện để bơm nước tưới hoa màu trong kỳ hạn nặng. Nguồn điện một pha không đủ mạnh để nông dân bơm nước từ giếng khoan và ao hồ lên cứu lúa, cứu bắp đang dần chết khô. Mất trắng mùa màng đang trở thành nỗi lo đối với các hộ nông dân ở đây, giờ họ chỉ biết "bó gối" ngồi cầu mong mưa sớm...

Ðến cánh đồng Ba thấy những ruộng lúa, ruộng bắp cháy xém, vàng úa sau nhiều ngày trời không mưa. Trong những ngày qua, nhiều hộ dân đang trực chiến, nằm chờ suốt ngày đêm để tranh thủ bơm nước lên ruộng cứu hoa màu sắp cho thu hoạch. Mấy năm trước, cánh đồng Ba không bị thiếu nước, nhưng ba năm trở lại đây, thời tiết diễn biến bất thường nên dẫn đến khô hạn.

Giếng khoan, ao hồ ở đây tuy có nước, nhưng do điện một pha có công suất yếu, hơn nữa, nhiều hộ dân cùng tranh thủ bơm nước, cho nên điện càng yếu hơn, không thể bơm nước chống hạn được. Trước tình cảnh này, nhiều hộ dân buộc phải mua máy dầu để bơm nước. Tuy nhiên, nếu đầu tư máy dầu chi phí vừa cao, vừa tốn thêm tiền mua nhiên liệu (bình quân chi phí mua nhiên liệu cao hơn mười lần so với dùng máy bơm chạy bằng điện).

Phần lớn diện tích cánh đồng Ba trông vào nguồn nước của các hồ chứa, nhưng do khô hạn kéo dài, hiện nước ở các hồ chứa cũng bắt đầu cạn, không đủ khả năng cấp nước. Giải pháp tình thế đào giếng khoan cũng được nhiều nông dân áp dụng, nhưng không hiệu quả khi nguồn điện luôn không ổn định để bơm nước.

Người dân chạy đôn, chạy đáo tìm nguồn điện để có thể bơm nước từ các giếng khoan, ao hồ lên, nhưng công suất điện một pha quá yếu không thể tải nổi. Nâng cấp điện một pha trở thành điện ba pha để đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp ở cánh đồng Ba, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom là điều mong mỏi của hàng trăm hộ nông dân nơi đây.

KHÁNH DUY
(Ðồng Nai)

Có thể bạn quan tâm