NDĐT - Người phát ngôn của các tay súng Taliban cho biết, tối qua Taliban đã giết thêm một con tin Hàn Quốc bị họ giam giữ tại Afghanistan.
Người phát ngôn Yousuf Ahmadi nói, con tin nam giới có tên là Song Kin-Shi đã bị bắn chết vào lúc khoảng 20 giờ 30 (23 giờ theo giờ Việt Nam) do chính phủ Afghanistan không nghiêm túc trong các cuộc thương lượng, không chịu thả các tay súng Taliban đang bị chính quyền Afghanistan giam giữ.
Qua điện thoại từ một khu vực bí mật, ông Y. Ahmadi nói: “Chính phủ Afghanistan và chính phủ Hàn Quốc nói dối và lừa đảo. Họ đã không thực hiện cam kết của họ trong việc thả các tù nhân là các tay súng Taliban. Taliban cảnh cáo nếu chính phủ Afghanistan không thả các tù nhân là các tay súng Taliban thì Taliban có thể giết thêm một con tin Hàn Quốc vào bất cứ lúc nào”.
Ông nói, thi thể của con tin này bị vứt xuống gần đường cao tốc Ghazni-Kandahar.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận, con tin bị các tay súng Taliban giết là Shim Sung-min, 29 tuổi, một cựu nhân viên trong ngành công nghệ thông tin.
Cảnh sát Afghanistan đã tìm thấy thi thể của con tin này bên một con đường ở làng Arizo Valley ở tỉnh Ghazni. Con tin này bị bắn.
Xác nhận về cái chết của con tin này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói: “Chúng ta không thể kìm được sự tức giận về vụ sát hại tàn nhẫn này và hết sức lên án hành động này”.
Người phát ngôn Cheon Ho-sun cảnh báo chính phủ Hàn Quốc sẽ không “ngồi im để dõi theo” tính mạng của các công dân Hàn Quốc đang bị các tay súng Taliban giam giữ. Ông nói: “Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng họ phải chịu trách nhiệm về tính mạng của các công dân Hàn Quốc”.
Taliban đã đưa ra thời hạn chót mới đòi chính phủ Afghanistan phải đáp ứng yêu cầu của họ muộn nhất là đến trưa mai, nếu không họ sẽ giết thêm con tin.
Trong một diễn biến khác có liên quan, đài truyền hình Al-Jazeera chiếu đoạn băng video mà họ nói là hình ảnh về bảy nữ con tin Hàn Quốc. Đài truyền hình này không cho biết làm thế nào họ có được cuốn băng video này.
Trong cuốn băng bảy nữ con tin Hàn Quốc phải đội khăn trùm đầu theo đạo luật Hồi giáo do Taliban thực thi, đang nép mình trong bóng tối, mắt nhắm hoặc nhìn xuống đất, đờ đẫn. Các con tin này không nói câu gì khi họ bị quay phim từ một camera cầm tay.
Cuốn băng này chưa được xác nhận tính xác thực.
Có tổng cộng 23 con tin người Hàn Quốc đã bị các tay súng Taliban bắt cóc khi đang trên một xe buýt chạy trên đường cao tốc Kabul-Kandahar qua tỉnh Ghazni ở miền trung Afghanistan vào ngày 19-7 vừa qua. Họ là những nhân viên cứu trợ làm việc cho một nhà thờ Tin lành. Đây là nhóm con tin nuớc ngoài lớn nhất bị bắt cóc tại Afghanistan kể từ khi Mỹ tiến hành chiến tranh chống Taliban vào năm 2001.
Từ khi bắt cóc 23 con tin Hàn Quốc đến nay, các tay súng Taliban đã đưa ra bảy thời hạn chót yêu cầu chính phủ Afghanistan thả các tay súng Taliban đang bị chính quyền Afghanistan giam giữ để đổi lấy các con tin này. Hôm thứ tư tuần trước, Taliban đã giết con tin Bae Hyung-kyu, 42 tuổi, trưởng nhóm cứu trợ nói trên.
Thi thể của ông Bae Hyung-kyu đã được đưa về Hàn Quốc.
Những người thân của những con tin người Hàn Quốc đã tập trung tại nhà thờ Saemmul Community tại Bundang, ngoại ô thủ đô Seoul, cùng nhau cầu nguyện và thức trắng đêm để dõi theo tin tức về các con tin qua các bản tin truyền hình.
Ông Seo Jung-bae, 59 tuổi, có một con gái và con trai đang bị các tay súng Taliban bắt làm con tin, đã cầu xin Taliban trả tự do cho người thân của ông. Ông nói: “Làm ơn, trả con lại cho tôi để tôi có thể ôm chúng. Mọi gia đình chúng ta đều như nhau. Gia đình của các bạn là đáng quý và gia đình của tôi cũng vậy. Các con tôi tới Afghanistan để giúp đỡ, vì chúng nghĩ rằng những người dân Afghanistan là những người bạn của chúng”.
Chưa biết liệu chính phủ Afghnanistan có tính đến việc thả các tay súng là tù nhân Taliban hay không.
Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã thông qua một thỏa thuận trả tự do cho năm tay súng Taliban để đổi lấy nhà báo Daniele Mastrogiacomo người Ý bị Taliban bắt cóc. Sau đó, ông Karzai đã bị Mỹ và các nuớc châu Âu chỉ trích vì đã thông qua việc trao đổi này.
Hôm chủ nhật vừa qua, ông Karzai và một số quan chức Afghanistan nói, việc các tay súng Taliban bắt cóc phụ nữ là hành động “phi Hồi giáo”, trái với truyền thống văn hóa hiếu khách và phong cách hiệp sĩ của con người Afghanistan.
Hôm qua, các quan chức Hàn Quốc cho biết, trong số các con tin Hàn Quốc đang bị các tay súng Taliban bắt cóc có 16 người là nữ, chứ không phải là 18 người như thông báo trước đây.