Tại khu vực đầu mối công trình, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, xe máy của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 và các nhà thầu đang hối hả thi công hố móng của đập chính, hoàn thiện cống dẫn dòng để kịp chiến dịch ngăn sông Tranh. Cùng chúng tôi ra công trường, Giám đốc Ban điều hành công trình Nguyễn Tùng Khánh nói trong tiếng ầm ào của xe máy: Toàn công trường tập trung vật tư, thiết bị, xe máy khẩn trương lao động hoàn thành các phần việc của các hạng mục, để kịp phục vụ công tác ngăn sông. Ðó là các hạng mục cửa vào, cửa ra nhận nước, hố xói, cống dẫn dòng. Ở vai trái đập chính, do Công ty xây dựng Thành An thi công, cũng đã hoàn thành, đang hoàn thiện những công việc cuối cùng. Chúng tôi tổ chức làm việc ba ca liên tục, đã đổ với khối lượng hơn 22 nghìn m3 bê-tông cống dẫn dòng, đào đất, đá hơn 80 nghìn m3, khoan phụt, gia cố nền móng gần 2.000 m dài, đắp đê quai thượng, hạ lưu 40 nghìn m3 để chặn dòng.
Công trình Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng trên thượng nguồn sông Tranh, thuộc địa phận tám xã, của hai huyện miền núi Bắc Trà My và Nam Trà My. Nhà máy có tổng công suất lắp máy 190 MW, điện lượng trung bình hằng năm 679,6 triệu kW giờ, phục vụ khu vực miền trung và hòa vào lưới điện quốc gia, hạn chế lũ, lụt và đẩy mặn cho vùng hạ lưu sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam. Công trình được khởi công từ tháng 3-2006, là công trình trọng điểm ở miền trung. Chúng tôi đã hai lần lên với công trình. Công nhân, kỹ sư ở đây phần lớn quê ở các tỉnh phía bắc, nhưng gia đình lại ở trong nam. Riêng kỹ sư Nguyễn Thành Ðức, Công ty Xây dựng 41, quê ở Cần Thơ, có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Là công nhân đi nhiều nơi, làm nhiều công trình, gian khổ, khó khăn đã từng. Công trình thủy điện Sông Tranh 2 nằm trên dãy Trường Sơn, vùng đất khắc nghiệt, thời tiết không thuận, những tháng cuối năm mưa nhiều. Bình quân cả nước có lượng mưa 2.400 mm, riêng Trà My là 4.000 mm, đường, đất công trường nhão nhoét, làm ảnh hưởng không ít đến tiến độ thi công của các nhà thầu.
Trưởng Ban Quản lý Dự án thủy điện 3 Trần Văn Hải, cho chúng tôi biết: Ðến thời điểm này, các hạng mục trọng điểm để phục vụ công tác chặn dòng, do các nhà thầu đảm nhiệm thi công cơ bản đã hoàn thành, chờ nghiệm thu. Ðây là mốc quan trọng để sau ngăn sông, các nhà thầu khẩn trương thi công xử lý lòng sông, chuẩn bị hệ thống, thiết bị bê-tông đầm lăn để đến tháng 6 đổ bê-tông đập, tích nước, bảo đảm công tác chống lũ năm 2007. Công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, sau khi chặn dòng sẽ làm ngập 2.207 ha đất các loại trong lòng hồ, phải di dời gần một nghìn hộ dân đồng bào dân tộc Ca Dong rời nơi chôn rau, cắt rốn về quê mới. Trên tỉnh lộ 616 đi huyện vùng cao Nam Trà My, chiều về, đứng trên đồi cao nhìn xuống dòng sông Tranh uốn mình qua các dãy núi, tầm mắt thu gọn toàn cảnh công trình, từng đoàn xe ben, máy ủi, máy đào hối hả làm việc, tiếng máy vang vọng cả núi rừng Trường Sơn. Lòng sông đang ngày càng thu hẹp, hình dáng con đập bắc qua sông đang hình thành. Anh Ðức, người dân tộc Ca Dong, nhìn lại nơi ở cũ, bây giờ đã là một công trường khổng lồ, anh tâm sự: Phải đi khỏi nơi ở cũ, bỏ cái rẫy, cái nương bao đời, bà con mình buồn lắm. Nhưng nghe cán bộ nói, bà con đi để Nhà nước làm ra cái điện, làm giàu cho đất nước, bà con ai cũng ưng cái bụng hung! Sau ngày chặn dòng sông Tranh, trước tháng 8-2007, công trình phải khẩn trương di dời 210 hộ dân của xã Trà Bui, nằm trong lòng hồ bị ngập nước. Công tác xây dựng khu tái định cư cho bà con được Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 nghiên cứu rút kinh nghiệm để bà con có chỗ ở tốt hơn, đúng với tập quán của người dân vùng cao, bảo đảm có đất sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Công tác kiểm kê cây cối, đất, nhà của bà con để đền bù, chủ đầu tư đã thuê Trung tâm kỹ thuật, thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam làm chặt chẽ, công khai, sau đó chính quyền địa phương và Ban Quản lý lập hội đồng để phúc tra. Trong quá trình đền bù di dân đã có hiện tượng một số thanh niên, sau khi nhận tiền đã mua xe máy, không có bằng lái nhưng chạy bạt mạng trên đường quê, thậm chí có người ra thị trấn mua máy điện thoại di động, gọi hết "cạc" mới chịu về.
Sau những ngày mưa dầm lầy lội, như thấu hiểu nỗi lòng người thợ, nắng vàng đang trải khắp công trường báo hiệu những ngày lao động đầu xuân đạt chất lượng và hiệu quả.