Nghĩa tình với đồng đội
Sinh năm 1952, nhập ngũ, hành quân vào Quảng Bình năm 1971, cô Phạm Thị Hưng, xã Thụy Sơn (Thái Thụy, Thái Bình) thuộc thế hệ nữ bộ đội đầu tiên ở địa phương tham gia vào chiến trường Trường Sơn. Cô Hưng kể lại, ngày đó khí thế từ Trường Sơn cứ hừng hực cho nên dù được suất đi học y tá nhưng cô vẫn quyết tâm xin nhập ngũ để ra mặt trận. Sau năm tháng huấn luyện ở Quảng Ninh, tháng 10-1971, cô được điều vào Trung đoàn 592 (Đoàn 559) với nhiệm vụ theo dõi thông tin để lưu thông đường ống xăng dầu.
Khi được hỏi về những nghĩa cử sẻ chia hướng về đồng đội của mình, nữ cựu chiến sĩ hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường 12 (quận 4) lại trở nên trầm lắng. Cô chia sẻ, cùng trải qua bom đạn ác liệt, người hy sinh, người tàn tật, mình có được ngày hôm nay là may mắn, vì thế chia sẻ với đồng đội là việc phải làm.
Nhiều năm qua, dù sức khỏe bị ảnh hưởng bởi di chứng của những trận sốt rét rừng kinh niên, người thương binh 4/4 này vẫn âm thầm trở lại chiến trường xưa lần tìm hài cốt đồng đội; lúc lặn lội lên Đác Nông chăm sóc nữ thương binh 2/4 Phạm Thị Miến mỗi khi gặp trái gió trở trời. Năm 2013, trong lần về thăm quê, nhìn cảnh thiếu thốn, khó khăn của người đồng đội bị nhiễm chất độc da cam Phạm Thị Xuân ở xã Thái Dương (Thái Thụy, Thái Bình), cô Phạm Thị Hưng quyết định đưa đồng đội vào TP Hồ Chí Minh sống chung với mình. Sau đó, cô cắt riêng 40m2 đất ở quận Thủ Đức, rồi vận động kinh phí xây nhà cho bạn…
Phát huy tinh thần Trường Sơn
Ở tuổi 60 nhưng cô Vũ Thúy Hòa vẫn giữ vẻ tươi tắn như nhánh lan rừng, vẻ năng nổ của nữ chiến sĩ thuộc E506, F474 (Đoàn 559) hơn 40 năm trước. Ngày đó, cô gái quê ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An) vừa học xong cấp ba đã hăng hái tham gia chiến đấu đến mức khăng khăng từ chối suất đi hợp tác lao động ở nước ngoài, nằng nặc ra chiến trường dù bị thiếu cân. Ngay năm đầu vào chiến trường, cô đã được công nhận là Chiến sĩ thi đua, trở thành nữ tiểu đội trưởng có nhiều chiến công, bằng khen.
Tiếp nối tinh thần của người Bộ đội Trường Sơn, trở về với cuộc sống thời bình, nữ chiến sĩ Vũ Thúy Hòa đã không ngừng học tập, phấn đấu trở thành một tấm gương sáng trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Là cán bộ của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, cô cần mẫn, năng nổ trong công việc; luôn học tập, trau dồi, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ. Nhờ đó, cô đã đạt được nhiều thành tích, khen thưởng như: Huân chương Lao động hạng ba, Huy chương Vì sự nghiệp Hải quan, Huy chương Vì sự nghiệp Giải phóng phụ nữ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...
Không chỉ giỏi việc nước, cô Hòa còn luôn thể hiện là một người phụ nữ đảm đang, chu tất với gia đình. Hằng ngày, dù bận rộn với công việc, với các hoạt động xã hội, nhưng cô luôn thu xếp thời gian để “giữ lửa” cho tổ ấm gia đình. Cô coi gia đình là một pháo đài được xây bằng nếp nhà từ bữa cơm, lời nói ứng xử, thời gian đi lại… Giờ đây, cô có một gia đình viên mãn, con cái trưởng thành. Cô tự tay chăm sóc mẹ già đã 85 tuổi và coi đó là niềm hạnh phúc mỗi ngày.
Năm 2011, được nghỉ hưu nhưng cô vẫn tích cực tham gia công tác ở địa phương như làm Tổ trưởng tổ dân phố 80 (khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận), Bí thư chi bộ 9, (phường 9, quận Phú Nhuận)… Mới đây, tại Đại hội lần thứ 1 (2015-2017) của Ban liên lạc Nữ chiến sĩ (BLLNCS) Trường Sơn -Đường Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, cô đã được bầu làm Trưởng ban.
Đại tá Đinh Công Ty, Phó Trưởng Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh nhận xét: Với những phẩm chất của nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, chị Vũ Thúy Hòa sẽ có nhiều đóng góp tích cực để xây dựng BLLNCS Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh thành ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình…