Cựu chiến binh và nhân dân xã Trung Môn, huyện Yên Sơn đến thăm di tích Bia chiến thắng Km7.

Những trận đánh tại Tuyên Quang khiến quân Pháp khiếp sợ trong Chiến dịch Thu-Đông năm 1947

Trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947, Tuyên Quang trở thành nỗi kinh hoàng của giặc Pháp với những trận đánh đã đi vào lịch sử. Những trận đánh liên tiếp trên trên các tuyến đường bộ đã giáng cho thực dân Pháp những đòn chí tử, góp phần quan trọng đập tan cuộc tấn công đầy tham vọng của đội quân viễn chinh Pháp, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
Không quá lời nếu nói rằng, những bé gái ở dốc Thẩm Mã, con đường đèo trên Quốc lộ 4C nối giữa thành phố Hà Giang và huyện Mèo Vạc như là biểu tượng của Hà Giang, của du lịch Hà Giang với những gùi hoa đầy màu sắc sau lưng.

[Ảnh] Những đứa trẻ trên cao nguyên đá

Hà Giang không chỉ có những dãy núi đá hùng vĩ, những con dốc uốn lượn chìm trong mây và khiến bất cứ ai đến đây đều phải choáng ngợp mà con người nơi đây cũng rất tình cảm, thân thiện. Và làm sao ta có thể không say mê, cuốn hút vì sự ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu của những đứa trẻ vùng cao, hình ảnh rất gần gũi của cao nguyên đá.