Tiếp tục công việc sưu tầm và xuất bản những lá thư, nhật ký thời chiến Việt Nam, hôm qua NXB Công an Nhân dân đã công bố 10 tác phẩm mới trong tủ sách “Mãi mãi tuổi hai mươi”.
Trong số 10 tác phẩm này, chủ yếu là nhật ký chiến trường, một số là hồi ký, tự truyện của nhiều tác giả, trong đó có 8 liệt sĩ, 6 thương binh nặng, ba người đã mất, và một số là thân nhân liệt sĩ.
| Các tựa sách gồm có: Cuộc chiến quyết tử, nhật ký và tự truyện của sáu tác giả, 2 liệt sĩ, bốn thương binh, cựu chiến binh; Tuổi thanh niên sôi nổi, tự truyện của thương binh Lê Chấn; Bảo lửa cầu vồng, nhật ký chiến trường của chiến sĩ pháo binh Nguyễn Văn Thân (đã mất); Độc thoại và và đối thoại, nhật ký chiến trường của bốn tác giả là cựu chiến binh; Trời xanh không biên giới, nhật ký của cựu chiến sĩ pháo cao xạ - thương binh nặng Đặng Sỹ Ngọc; Một thời lính trận, nhật ký của hai cựu chiến binh; Tháng ngày thương nhớ, nhật ký của ba liệt sĩ và một mẹ chiến sĩ; Tôi là người may mắn, nhật ký của thương binh Vũ Hồng Nhật; Cuối trời mây trắng bay, nhật ký của ba liệt sĩ Trần Danh Hải, Phạm Phòng Ngự và Nguyễn Thanh; Đường ra trận, hồi ký của thương binh Bùi Văn Cường. |
Đặc biệt, trong tác phẩm Tháng ngày thương nhớ - nhật ký của nhiều tác giả - có một phần là nhật ký của mẹ chiến sĩ, bà Vương Thị Thu - một bà mẹ nông dân ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội viết trong những ngày con trai ra trận.
Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người sưu tầm và biên soạn bộ sách này cho biết: Trong hàng nghìn trang nhật ký, tài liệu mà anh có được trong quá trình tìm lại di vật thời chiến… thì cuốn nhật ký của bà mẹ liệt sĩ này đã để lại cho anh ấn tượng mạnh mẽ. Đây là cuốn nhật ký duy nhất của một người mẹ chiến sĩ mà anh tìm được, thông qua nhà báo Nguyễn Trọng Huân (Đài Tiếng nói Việt Nam). Đây là tác phẩm của một người mẹ nông dân, nghĩ sao viết vậy hết sức nôm na… cuốn nhật ký cũng không dài, nhưng tình mẫu tử chứa đựng trong đó thì vô bờ bến.
Đại tá – TS Lê Văn Đệ, Giám đốc NXB Công an cho biết, trong số 10 tác phẩm xuất bản lần này của tủ sách “Mãi mãi tuổi hai mươi”, có hai cuốn của thời chống thực dân Pháp. Đặc biệt trong đó có cuốn “Tuổi thanh niên sôi nổi” của Lê Chấn, một “huyền thoại” trong ngành công an ở TP Hải Dương trong những năm đầu chống Pháp, được in 2700 cuốn và đưa vào tài liệu học tập trong ngành. Đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi viết trực tiếp về những ngày toàn quốc kháng chiến.
Tại cuộc họp báo chiều qua 14-12, các cựu chiến binh, thương binh là tác giả của các cuốn sách, các thân nhân liệt sĩ cũng đã có cuộc gặp gỡ xúc động với các nhà thơ Đặng Vương Hưng và Phạm Tiến Duật, những người đã để nhiều tâm sức sưu tầm, gìn giữ và cho xuất bản những “di cảo” của những người nằm xuống nơi chiến trường.
Ông Nguyễn Văn Côn đến từ Hải Dương, là anh trai của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khanh mang đến tập nhật ký với lỗ thủng do mảnh bom găm phải của em mình, xúc động nghẹn ngào cho biết, gia đình ông đã gìn giữ cuốn nhật ký này trong 31 năm qua, để ngay cạnh bàn thờ, cùng tấm ảnh và tấm bằng Tổ quốc ghi công như một sự nhắc nhớ không nguôi về người em đã hy sinh. Bởi cho đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của anh.
Được biết, với số lượng in là 1000 bản cho mỗi tựa sách (trừ cuốn Tuổi thanh niên sôi nổi in 2700 bản), NXB Công an Nhân dân cũng đang có kế hoạch kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát hành bộ sách này sâu rộng trong tầng lớp thanh niên học sinh.