Bộ phim của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan xoay quanh câu chuyện về một nghệ sĩ cô độc phải đương đầu với cuộc hôn nhân đổ vỡ, có thời lượng dài kỷ lục: 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Đạo diễn Nuri Bilge Ceylan đã bày tỏ sự ngạc nhiên và niềm vui của mình, nhất là trong thời điểm năm nay Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh của mình.
Chiến thắng của Winter Sleep cũng có nghĩa là nhiều bộ phim khác phải ra về tay trắng, trong đó có Two Days, One Night của anh em nhà đạo diễn lừng danh Dardennes.
Năm nay, giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về một nghệ sĩ chưa nổi danh: Timothy Spall, trong bộ phim chân dung họa sĩ JMW Turner (Mr Turner) của đạo diễn Mike Leigh. Một điều thú vị là mẹ của Timothy Spall từng sống cùng nơi mà Turner thuê phòng sinh sống. Bộ phim nói về chính quãng thời gian này của Turner, khi ông dần có tình cảm với chính nữ chủ nhân căn nhà mà ông thuê, bà Booth. Trước khi tham gia bộ phim, Timothy Spall cũng theo đuổi nghiệp cọ vẽ tới gần 10 năm liền và có một triển lãm cá nhân tại London. Nhưng khi Mike Leigh mời anh đóng vai Turner, vị đạo diễn này đã buộc anh phải tham gia một khóa học vẽ căng thẳng kéo dài hai năm trước khi bấm máy.
Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về tên tuổi quen thuộc của điện ảnh Mỹ Julian More với bộ phim Map to the Stars.
Bộ phim Foxcatcher, có sự tham gia của ngôi sao hài nổi tiếng Steve Carell, đã đem về giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Bennett Miller.
Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Leviathan của nhà biên kịch Andrey Zvyagintsev. Leviathan kể về một người đàn ông chiến đấu chống lại nạn tham nhũng xảy ra tại nhà thờ ở Nga. Phim được sự tài trợ của Bộ Văn hóa Nga.
Giải thưởng Grand Prix được trao cho The Wonders, bộ phim do nữ đạo diễn 33 tuổi Alice Rohrwacher. Giải ban giám khảo dành cho phim đứng thứ ba thuộc về hai bộ phim Goodbye to Language của đạo diễn cao niên Jean-Luc Godard, 83 tuổi và Mommy của đạo diễn trẻ Xavier Dolan 25 tuổi.