Lễ hội tôn vinh tình yêu của người Việt

Lễ hội đền Đa Hòa-Dạ Trạch (hay còn gọi là lễ hội Chử Đồng Tử-Tiên Dung), tại hai xã Mễ Sở và Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, diễn ra từ mồng 10 đến 12 tháng 2 âm lịch hằng năm. Trong dòng người tấp nập trẩy hội năm nay, nhiều bạn trẻ đã tìm về đây để trải nghiệm những nét độc đáo của lễ hội tôn vinh tình yêu của người Việt.

Thực hiện nghi thức lễ rước nước tại đền Dạ Trạch (xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên).
Thực hiện nghi thức lễ rước nước tại đền Dạ Trạch (xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên).

Sáng 28/3 (tức ngày mồng 10 tháng 2 âm lịch), hai bạn trẻ Vũ Quang Việt và Chu Minh Hằng (xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) dậy từ rất sớm để kịp đi lễ hội Chử Đồng Tử-Tiên Dung tại đền Đa Hòa (Mễ Sở, Hưng Yên).

Vũ Quang Việt kể: “Hai năm trước, chúng em tình cờ gặp nhau tại lễ hội Chử Đồng Tử-Tiên Dung. Chính vì gặp nhau ở nơi này, chúng em đã yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Giờ vợ em sắp sinh con, cho nên em cùng vợ chuẩn bị lễ thật chu đáo để dâng đức thánh Chử Đồng Tử. Em và vợ ước nguyện đức thánh phù hộ chúng em mãi mãi hạnh phúc và sinh con khỏe mạnh”.

Bà Phạm Thị Dự (người dân ở thôn Đa Hòa, xã Mễ Sở, Hưng Yên) nhiều năm nay đều tham gia phục vụ lễ hội tại đền Đa Hòa. Bà coi đó là niềm vinh dự của người dân địa phương.

Bà Dự phấn khởi cho biết: “Ngoài việc tôn vinh, giáo dục truyền thống hiếu thảo, tình cảm nhân văn và lòng nhân ái cho các thế hệ mai sau, lễ hội còn tôn vinh tình yêu vĩnh hằng của người Việt. Có lẽ vì thế, tôi thấy lớp trẻ về lễ hội ngày càng nhiều hơn, là sự khẳng định nét đẹp truyền thống và khác biệt với các lễ hội khác”.

Ông Chu Thanh Duy, cựu chiến binh ở xã Mễ Sở, kể: Thời tiết năm nay rất đẹp, thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội. Lễ hội năm nay tại đền Đa Hòa diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: lễ rước kiệu thành hoàng của chín làng thuộc tổng Mễ xưa; lễ rước nước từ bến sông Hồng vào đền; các trò chơi dân gian, diễn xướng, múa đánh bồng… đã thu hút nhiều du khách thập phương, trong đó có nhiều người trẻ.

Lễ hội đền Đa Hòa-Dạ Trạch diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch hằng năm tại đền Đa Hòa (xã Mễ Sở) và đền Dạ Trạch (xã Triệu Việt Vương) thuộc tỉnh Hưng Yên.

Đền Đa Hòa (đền Sinh) là nơi diễn ra cuộc gặp định mệnh giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa cành vàng lá ngọc Tiên Dung, con của Vua Hùng thứ 18. Đền Dạ Trạch (đền Hóa) là nơi đức thánh Chử Đồng Tử về trời cùng hai vị phu nhân Tiên Dung và Tây Sa.

Đức thánh Chử Đồng Tử đã trở thành “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian của người Việt và lễ hội Chử Đồng Tử-Tiên Dung là một trong những lễ hội đặc sắc của người Việt, mang đậm nét văn hóa sông nước của người dân châu thổ sông Hồng.

Ông Phạm Văn Vinh ở thôn Đa Hòa, xã Mễ Sở, cho rằng: “Sử sách đã ghi rõ, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa công chúa Tiên Dung với chàng trai nghèo Chử Đồng Tử tại bãi cát tự nhiên giữa sông Hồng. Công chúa Tiên Dung đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa về sống với chàng trai nghèo Chử Đồng Tử cùng giúp dân, giúp nước. Tình sử Chử Đồng Tử-Tiên Dung là biểu tượng bất tử về tình yêu của người Việt xưa. Đó là tình yêu không phân biệt giai cấp, địa vị trong xã hội. Tình yêu của Chử Đồng Tử và Tiên Dung còn lớn lao hơn khi cả hai đều giàu lòng nhân ái, giúp dân, giúp nước. Đó là nét đẹp truyền thống, là sức hút đặc biệt của lễ hội đối với thế hệ trẻ hôm nay”.

Ông Vinh cho rằng, lễ hội truyền thống phải làm cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về truyền thống và văn hóa dân tộc, phải biết phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại ngày nay.

“Bây giờ lớp trẻ biết nhiều về các ngày Valentine đỏ, Valentine đen, Valentine trắng đã du nhập rất nhanh vào nước ta; nhưng nhiều người trẻ lại không biết rằng ở Việt Nam có một lễ hội thuần Việt về tình yêu, đó là lễ hội đền Đa Hòa-Dạ Trạch, diễn ra từ ngày mồng 10 đến 12 tháng 2 âm lịch hằng năm, với mối tình bất tử Chử Đồng Tử-Tiên Dung”, ông Vinh trăn trở.

Năm nay Khu di tích Đa Hòa-Dạ Trạch được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đúng ngày khai hội. Đây là niềm vui lớn đối với người dân hai xã Mễ Sở và Triệu Việt Vương. Công tác tổ chức lễ hội được chính quyền và nhân dân hai xã chuẩn bị rất chu đáo, thuận lợi cho du khách thập phương trẩy hội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phạm Văn Nghiêm, đây là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Hưng Yên và cả nước, là dịp lan tỏa huyền thoại về một tình yêu đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống tốt đẹp và lòng nhân ái cho các thế hệ sau.

Khu di tích Đa Hòa-Dạ Trạch là quần thể di tích tiêu biểu, hội tụ các giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và kiến trúc-nghệ thuật, phản ánh sinh động quá trình hình thành, phát triển của vùng châu thổ sông Hồng. Việc Khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị đặc biệt, độc đáo của di sản.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương. Bên bến sông trước cửa đền Đa Hòa, gió từ sông Hồng thổi mãi, làm mát lòng du khách.

Có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi bên bờ sông kể lại câu chuyện tình yêu huyền thoại của Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Điệu hát trống quân, tiếng reo hò cổ vũ các trò chơi dân gian, điệu múa đánh bồng của người dân địa phương... càng làm mê đắm du khách thập phương.

Lễ hội Chử Đồng Tử-Tiên Dung là lễ hội tôn vinh tình yêu của người Việt, có sức sống mạnh mẽ và còn nguyên giá trị cho thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm