Room được dàn dựng trên cơ sở cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn gốc Ai-len Emma Donoghue sáng tác năm 2010, hiện nay bà đã chuyển sang sống ở Canada.
Cả phim và tiểu thuyết đều dựa trên trường hợp có thật ngoài đời của một phụ nữ Áo tên là Elisabeth Fritzl, từng bị chính cha mình giam cầm, lạm dụng và sinh con.
Đạo diễn Lenny Abrahamson, không tham gia lễ trao giải được, đã gửi tới nữ tác giả Donoghue lời cảm ơn chân thành vì “cuốn tiểu thuyết rất tuyệt vời của bà đã khởi đầu cho tất cả”.
Desierto, một bộ phim ly kỳ kể về một nhóm người di cư từ Mexico sang Mỹ gặp phải sự săn đuổi của tay bảo vệ bị mất trí đã giành giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình phim. Nam diễn viên Garcia Bernal, người lên nhận giải thưởng cho biết, vấn đề về di cư luôn thích hợp với những “diễn văn của sự ghét bỏ” thường được nghe thấy trong thế giới chính trị. Ông nói, bộ phim được dành cho những người di cư, bởi không phải họ lựa chọn như vậy, mà họ cần phải như vậy”.
Giải thưởng Khán giả bình chọn dành cho phim tài liệu thuộc về Winter on Fire: Ukraine's Fight For Freedom. Phim của đạo diễn người Nga Ilya Naishuller Hardcore được trao giải bên lề dành cho chương trình phim nửa đêm.
Năm nay đã ở vào tuổi thứ 40, LHP Toronto thường được coi là bệ phóng dành cho phim và các đạo diễn hướng tới giải Oscar, cũng như là nơi tìm kiếm và phát triển thị trường của các hệ thống mua bán, phát hành phim… Những năm gần đây, các phim giành giải Khán giả bầu chọn tại Toronto hoàn toàn có thể hy vọng vào một thành công xa hơn ở Oscar, khi hàng loạt phim từng thắng giải Toronto đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ vinh danh như Slumdog Millionaire, The King's Speech và 12 Years a Slave. Năm ngoái, tượng vàng Oscar thuộc về một trong những đề cử Phim hay nhất của Toronto là The Imitation Game.