Những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Ái
Chiều ngày 12-10, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra vừa hoàn tất việc thu thập những chứng cứ về các vụ vi phạm của bác sĩ Ái từ 1996 đến nay. Cụ thể, trong thời gian này các thẩm mỹ viện của bác sĩ Ái luôn vi phạm về chuyên môn, quảng cáo và hành nghề quá chức năng cho phép.
Đặc biệt, trong hai lần kiểm tra vào năm 1998 và tháng 5.2006 vừa qua, cơ sở của bác sĩ Ái còn lưu giữ một lượng thuốc quá hạn sử dụng. Nhưng sự việc chỉ bị phạt hành chính, với mức phạt gần đây nhất là 45 triệu đồng.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thế Dũng cho biết, sở sẽ phối hợp cùng một số cơ quan chức năng khác giải quyết vụ việc một cách rốt ráo; tránh tình trạng vi phạm mà không bị xử lý đến nơi đến chốn, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân.
Thiên tài của "thiên niên kỷ"?
Cơ sở GPTM của ông Nguyễn Xuân Cương (số 97B Nguyễn Du, Q.1, TP Hồ Chí Minh) tự giới thiệu trong các tờ rơi: Tiến sĩ y khoa, được hội đồng các bác sĩ GPTM quốc tế bình chọn là bác sĩ GPTM hàng đầu của thiên niên kỷ, tốt nghiệp văn bằng cao cấp chuyên khoa GPTM của Hoa Kỳ, viện sĩ viện hàn lâm GPTM thế giới, Châu Á - Thái Bình Dương.
Ông Cương cũng tự khoe là: Thành viên hội đồng GPTM Hoa Kỳ, thành viên hội hút mỡ thế giới, thành viên sáng lập hội cấy tóc Hoa Kỳ, thành viên hội GPTM ngực, GS Đại học GPTM quốc tế, được các hội đồng nhà khoa học và xuất bản Mỹ bình chọn, đăng tên vào cuốn Niên giám tiểu sử các danh nhân thế giới xuất sắc trong các ngành khoa học và học thuật.
Ông Nguyễn Xuân Ái (vừa bị đình chỉ vì thực hiện GPTM quá chức năng và tự ý giữ nạn nhân tại cơ sở 7 ngày) cũng tự đánh bóng bằng việc tự phong hàng loạt các chức danh: Viện sĩ hàn lâm, viện đại học, viện trưởng đại học, kiêm giáo sư tiến sĩ... Tại Mỹ viện Việt Mỹ - số 93 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh do ông Lai Công Hiệp làm chủ cũng vậy.
Trên trang web của cơ sở này, ông Hiệp tự giới thiệu: Viện sĩ, danh nhân thế giới 2004, viện sĩ chính thức của của các viện hàn lâm PTTM Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương... Cứ nhìn các chức danh học hàm, học vị của các ông bác sĩ PTTM này thì kinh khủng quá, chỉ có thể có trong tiểu thuyết mà thôi. Thế nhưng, không ít các nạn nhân tự thú, vì tin vào tên tuổi được đánh bóng qua quảng cáo.
Nạn nhân chính thức gửi đơn tố cáo đến Sở Y tế
Ngày 12.10, Sở Y tế chính thức nhận được đơn của nạn nhân P.T.N. D tố cáo hành vi lừa đảo, không thực hiện đúng theo những thoả thuận với nạn nhân. Qua đó, kiến nghị cơ quan chức năng buộc ông Ái phải bồi thường những thiệt hại về mặt vật chất cũng như tinh thần...
Theo đó, trong đơn tố cáo gửi Sở Y tế, nạn nhân D đã trình bày lại toàn bộ sự việc xảy ra từ ngày đầu tiên cô D gặp bác sĩ Nguyễn Xuân Ái (ngày 25.9, tại cơ sở trên đường Trần Phú - Q5) để thoả thuận thực hiện căng da bụng trong vòng 2 giờ đồng hồ, với giá 21.000.000 đồng (kể cả tiền thuốc) đến khi được cơ quan chức năng giải cứu khỏi sự giam giữ bất hợp pháp của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái tại thẩm mỹ viện Á Châu - tại cơ sở 116A Cao Thắng - Q3.
Được biết, đây là lá đơn chính thức đầu tiên của nạn nhân D gửi đến cơ quan chức năng để tố cáo toàn bộ sự việc. Và cũng trong ngày 12-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị phải giải quyết vấn đề này một cách rốt ráo và nhanh chóng.
Liên quan đến sự việc của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái, Bộ Y tế đã có chỉ đạo nếu sự việc đã xảy ra như báo chí đưa tin thì Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phải giải quyết rốt ráo vấn đề này, có hình thức xử lý thích đáng với những sai phạm từ trước đến nay mà thẩm mỹ viện của bác sĩ Ái đã vi phạm và báo cáo tình hình cụ thể cho Bộ Y tế biết trước ngày 20-10.