Paolo Giordano: "Mỗi chúng ta đều có lúc là một số nguyên tố"

Ở Italia, Paolo Giordano là một “hiện tượng” trong làng văn học. Tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1982), nhưng Paolo đã sớm đạt được những thành công trong sự nghiệp viết văn. Năm 2008, cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” của Paolo Giordeno giành giải Strega lần thứ 62 - một giải thưởng danh giá của văn học Ý, và giải Campiello cho tác phẩm đầu tay. Anh là nhà văn trẻ nhất giành giải thưởng trong lịch sử Premio Strega.

Viết văn và sớm thành công trong văn học, nhưng Paolo Giordano lại là một Tiến sĩ vật lý tại ĐH Turin.

Năm 2009, tác phẩm này được Nhã Nam dịch sang tiếng Việt. Những ngày này Paolo Giordano đang có mặt tại  Hà Nội để trò chuyện với độc giả và giới thiệu cuốn sách tại một số trường ĐH như ĐH Hà Nội, ĐH Phương Đông, khoa sáng tác ĐH Văn hoá và ĐH Thăng Long.

Nhân dịp cuốn sách ra mắt tại Việt Nam, Paolo đã có cuộc trò chuyện về những quan niệm trong nghiệp văn cũng như trong cuộc sống của mình.

- Điều gì đã khiến “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” được bạn đọc Ý yêu thích đến vậy?

- “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” kể về tình cảm nửa như tình yêu, nửa như tình bạn của hai nhân vật chính, vốn thân thiết với nhau từ thủa nhỏ. Họ giống như hai con số nguyên tố, chỉ chia được cho 1 và chính nó, và không bao giờ đứng cạnh nhau, luôn cách nhau bởi một số chẵn. Những con số nguyên tố này biểu hiện cho sự cô độc của hai nhân vật chính trong câu chuyện. Câu hỏi đặt ra trong cuốn sách là “Có khi nào hai số nguyên tố lại đứng cạnh nhau được không?”. Cuốn sách cho đến nay đã bán được hơn 1 triệu bản chỉ tính riêng ở Ý, và được dịch ra 30 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Tôi cho rằng nhiều độc giả Ý đã tìm thấy chính mình trong cuốn sách, trong sự cô độc của các nhân vật. Ở một giai đoạn nào đó của cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những nỗi cô đơn riêng, không chia sẻ được với ai. Xét theo một ý nghĩa nào đó, mỗi chúng ta đều có thể là những số nguyên tố.

Do không qua một trường lớp đào tạo nào về văn học nên tôi viết rất tự do, không chịu ảnh hưởng từ một nhà văn tiền bối hay một trường phái truyền thống nào. Lối viết của tôi cũng giản dị thôi, không quá kiểu cách, mà cũng không quá đơn giản.

Một lý do nữa, cuốn sách nói lên quan điểm, suy nghĩ của giới trẻ. Bạn đọc trẻ nhận ra mình và những bí mật của mình trong cuốn sách.

- Có bao giờ anh cảm thấy mình là một số nguyên tố?

- Nhiều chứ. Trong những giai đoạn nhất định của cuộc sống, mỗi người đều có những lúc cảm thấy cô độc. Thời niên thiếu, nhất là quãng tuổi teen, có những lúc tôi thấy mình vô cùng cô độc. Cảm giác này kéo dài tới lúc trưởng thành mới qua đi. Có lẽ thời gian đó tôi chính là một số nguyên tố chăng?

- Khởi nghiệp với một ngành khoa học là vật lý, nhưng lại chuyển sang viết văn và thành công rực rỡ, vậy cơ duyên nào đã đưa anh đến với văn học?

"Strega là giải thưởng văn học danh giá của Ý, thành lập từ năm 1947, được tổ chức hằng năm tại Roma. Hơn 400 nhà văn, nhà phê bình, nhà chính trị... tham gia bỏ phiếu chọn một cuốn xuất sắc nhất trong số 12 cuốn sách hay nhất trong năm. Rất nhiều tác giả danh tiếng đã từng giành giải thưởng này. Một vài thông tin ngoài lề thú vị, Strega là tên một loại rượu mạnh, và trong tiếng Ý cũng có nghĩa là bà phù thuỷ" - Paolo Giordano.

- Từ nhỏ tôi đã rất thích đọc sách. Viết lách là đam mê của tôi. Ban đầu chỉ là viết cho mình, viết về những gì mình thích. Nhưng sau khi “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” thành công, tôi đã muốn theo lựa chọn con đường viết lách chuyên nghiệp. Thực sự khi bắt tay cầm bút, tôi cũng không thể tưởng tượng có ngày mình lại đạt được những thành công như thế.

- Cuộc sống của anh có nhiều thay đổi không sau khi giành nhiều giải thưởng lớn trong văn học?

- Có thay đổi nhiều chứ. Nhiều người biết đến tôi hơn và đánh giá về tôi cũng khác so với trước. Sau khi đoạt giải, tôi có thể tiếp cận nhiều hơn với các chủ đề mà trước đây tôi từng mong muốn mà chưa làm được. Và nếu không giành giải thưởng, có lẽ giờ này tôi đã không thể có mặt tại Việt Nam để nói chuyện về cuốn sách của mình.

- Là Tiến sĩ vật lý lý thuyết, và gặt hái nhiều giải thưởng văn học anh sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng nào, văn học hay vật lý?

- Tôi muốn trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Như tôi đã nói, viết văn là niềm đam mê của tôi, và chắc chắn tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp cầm bút lâu dài. Còn hiện nay, tôi vẫn làm tốt công việc của mình, là nghiên cứu vật lý lý thuyết tại trường đại học Turin.

- Cảm nhận của anh về Việt Nam và văn học Việt Nam?

- Hồi nhỏ, tôi có chơi thân với một cô bạn gái mang nửa dòng máu Việt Nam. Mỗi khi đến nhà cô ấy chơi, tôi thường đắm mình trong không gian Việt của căn nhà, với những bức tranh phong cảnh Việt Nam mà mẹ cô ấy vẽ về quê hương chồng, cùng những món ăn Việt rất hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên sang Việt Nam, cũng là dịp để tôi nhớ lại những trải nghiệm về Việt Nam thủa ấu thơ. Về văn học Việt Nam, tôi thực sự chưa biết nhiều.

- Những dự định của anh sau chuyến thăm Việt Nam? Có dự định cho một tác phẩm văn học dài hơi nào không?

- Sau khi rời Việt Nam, tôi sẽ đi thăm một số thành phố ở châu Âu. Tôi cũng sẽ dành thời gian cho viết lách nhiều hơn, bởi kể từ khi đoạt giải thưởng, tôi toàn viết truyện ngắn. Tôi cũng muốn bắt tay vào viết một tác phẩm văn học dài hơi, nhưng có lẽ phải đợi một thời gian cho mọi thứ lắng lại, để tôi quên bớt cảm giác xáo động sau khi thành công.

- Xin cảm ơn và chúc anh gặt hái thành công trong sự nghiệp.

TUYẾT LOAN

Có thể bạn quan tâm