Ông Hoàng Văn Nhung - chữa rắn độc cắn bằng lá cây

Như gặp "thánh sống"

Ông Nhung năm nay đã 75 tuổi, tóc bạc da mồi nhưng còn khá nhanh nhẹn, kể về các loại rắn độc vanh vách. Theo ông, họ nhà rắn có tới hơn 30 loài trong đó 15 loài cắn chết người như rắn hổ mang chúa, hổ mang phì, rắn lục, cạp nong, cạp nia... Các loại rắn độc thường ở trên bụi cây, hang đá, ngày ngủ, đêm đi kiếm ăn, gặp người theo phản xạ tự nhiên, chúng ngoảnh cổ đớp luôn.

Trong các loại rắn, phải nói loại cạp nia là độc nhất, lượng độc tố của nó có thể giết chết khoảng 40 con trâu mộng trong khoảng 8 giờ đồng hồ. Người bị loại rắn này cắn không chữa trị kịp thời khoảng 5 - 7 giờ đồng hồ là chết.

Rắn Đẻn, loại rắn biển mà các ngư dân đi biển khiếp sợ, độc tố cực kỳ lợi hại, cắn không đau, dài khoảng 20 cm, nhỏ bằng chiếc đũa, khi phóng độc con mồi to mấy cũng mềm nhũn.

Rắn hổ chúa cắn rất đau, nọc ngấm tới đâu thối thịt ra tới đó. Loại rắn cạp nong cắn đau hơn đau đẻ. Có trường hợp một phụ nữ ở xã Đông Sơn (Đô Lương), năm trước bị loại rắn này cắn, bứt xé áo, quần chạy như điên, như dại rồi lao xuống ao làng, người nhà phải rượt đuổi, trói mang tới thầy Nhung chữa trị.

Tôi đã từng gặp khá nhiều thầy chữa rắn cắn, nhưng sự sống của nạn nhân chủ yếu phụ thuộc vào may rủi và cũng chỉ chữa trường hợp nhẹ, nếu nọc độc ngấm vào tim thì chịu.

Còn đối với ông Nhung lại có cách chữa thật "kỳ tài", bất cứ loại rắn độc nào cắn, nếu nạn nhân được đưa đến kịp thời ông đều chữa được. Chẳng thế mà hơn 50 năm trong nghề, chưa một ca nào đến ông chữa trị bị rủi ro. Chúng tôi sửng sốt, khi ông đưa ra một chồng sổ, trong đó có nhiều quyển đã cũ nát, ghi dày đặc danh sách những nạn nhân bị rắn cắn. Ông Nhung nói: "Ghi để cho con cháu sau này biết, nhưng giờ nhiều quá, ghi không xuể...".

Một năm chữa 200 ca rắn cắn

Ông Nhung kể: "Nạn nhân bị rắn độc cắn đưa đến đây chữa trị, đông nhất là vào thời điểm những năm 1992 - 1998, hồi đó rộ lên phong trào bắt rắn xuất sang Trung Quốc bán cho các nhà hàng làm món đặc sản. 1kg rắn hổ chúa là 500 nghìn đồng, người ta thi nhau ngày đêm lùng sục bắt rắn, cứ thấy rắn độc là như vớ được vàng, nên liều mình như chẳng có. Thời đó có ngày chữa tới bảy ca rắn cắn, cả năm thống kê được hơn 200 ca, có trường hợp máu phun ra cả miệng, bà vợ tôi sợ họ chết trong nhà, không dám cho vào, nhưng tôi kiên quyết cho vào, cứu sống tính mạng là quan trọng nhất".

Triệu chứng của rắn độc cắn là cách khoảng ba giờ đồng hồ, nạn nhân thấy tức ngực, khó thở sau đó cấm khẩu, da tái xanh nhợt nhạt, phần lớn khi đưa đến, nạn nhân đều trong tình trạng mê man bất tỉnh, rất nguy kịch.

Pha chế thuốc xong, ông Nhung cạy răng đổ thuốc vào miệng, chỉ khoảng gần một giờ đồng hồ là có hiệu quả, biểu hiện trạng thái của sự sống. Các ngón tay cử động, da chuyển mầu, mắt hé, khoảng ba giờ đồng hồ nạn nhân đã có thể ra về. Chị Dương Thị Sâm ở xã Công Thành, Yên Thành đang tắm ở bể nước, một con rắn cạp nia, nằm khoanh tròn trong gáo múc nước, vừa dội lên người đã bị đớp ngay vào ngực. Người nhà khiêng nạn nhân tới nơi trong tình trạng co giật, tưởng chừng vô phương cứu chữa, chỉ cần chậm trễ, pha thuốc không đúng liều lượng là nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cũng chỉ qua bốn bát thuốc, khoảng một giờ đồng hồ, chị Sâm đã được cứu sống.

Rất nhiều trường hợp, nạn nhân bị bệnh viện trả về, đưa tới ông Nhung vẫn được cứu sống. Ông Nhung khẳng định: "Rắn độc đến mấy cũng chữa được, miễn là nạn nhân khi đến đây còn cạy được răng đổ thuốc vào miệng. Thông thường rắn hay cắn ở chân tay, nhưng cắn ở tay trái hoặc chân trái khó chữa hơn bởi nọc độc ngấm vào tim nhanh hơn". Những nạn nhân được ông cứu sống, coi ông như "thánh" vì ông chữa bệnh bằng cả tấm lòng nhân đức.

Đã hơn 50 năm trong nghề, cứu cho hàng nghìn sinh mạng, ông chưa lấy của ai nửa hào. Nhiều người sau khi được chữa trị, đã hậu tạ ông tiền triệu, nhưng ông dứt khoát không nhận. Cũng có người đưa cho ông 10 - 20 nghìn đồng gọi là để mua chai rượu, bó chè, ép mãi ông mới nhận. Trong khi gia đình ông so với dân quanh vùng còn thuộc diện khó khăn, căn nhà xây bốn gian đã xuống cấp, tường mục ải, rui mè đều mọt ải, trời đổ mưa thì trong nhà cũng chẳng thua ngoài trời.

"Thần dược" của ông Nhung chính là 12 loại lá cây ở quanh làng, quanh vườn. Đây là bài thuốc gia truyền, ông được mẹ truyền cho. Hiện ông cũng đã truyền cho cả bốn con trai để cứu dân. Nhưng chỉ duy nhất anh con trai út Nguyễn Minh Châu là có năng khiếu chăm lo học hỏi, nên mỗi khi ông đi vắng anh Châu thường thay cha bốc thuốc.

(Gia đình Xã hội)

Có thể bạn quan tâm