Nửa thế kỷ, chiếc tẩu thuốc của viên đại tá Pháp về lại Paris

Ðại tá Lepage và Ðại tá Charton.
Ðại tá Lepage và Ðại tá Charton.

Câu chuyện viết dưới đây tôi đã được nghe "Người lính già..." kể lại sau chuyến thăm Paris, trở về nước tháng 10-2005. Ông đã bước vào tuổi 86, còn rất minh mẫn, vẫn với cái giọng kể chuyện trầm trầm, rủ rỉ, luôn đầy tính triết lý và hài hước. Ðôi lúc làm người nghe lại cười phá lên... xóa tan sự bí ẩn của câu chuyện.

Chiếc tẩu thuốc lá của Ðại tá Charton.

Nhà báo Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Ðảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân:

Tập ảnh phụ lục nhỏ có giá trị lớn vì chúng là tư liệu lịch sử của một chiến dịch quân sự lớn đánh dấu sự phá sản hệ thống thực dân bắt đầu từ Việt Nam.

Do thất bại ở  Ðường số 4, một phòng tuyến của quân viễn chinh bị vỡ, nước Pháp phải nhờ nước Mỹ viện trợ để tiếp tục chiến tranh, mở đường cho cường quốc lớn này đưa cố vấn rồi đưa quân viễn chinh vào Việt Nam, tiến hành cuộc chiến tranh thực dân mới.

Tập ảnh này ghi lại những gì diễn ra trên chiến trường Việt Nam năm 1950 để kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ðại tá Ðặng Văn Việt và Trung đoàn do ông chỉ huy và các Trung đoàn khác đã đánh một trận rất tài, từ Thất Khê và Ðông Khê làm cho toàn bộ Binh đoàn Lepage - Charton tan vỡ và bị bắt sống giống như Binh đoàn De Castries phải đầu hàng ở Ðiện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954.

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2006

Nhớ lại..., Chiến dịch Biên giới 1950, quân ta đã tiêu diệt cứ điểm Ðông Khê. Chiến thắng Ðông Khê - một mốc son chói, đánh dấu sự trưởng thành của quân đội ta, đập tan mọi ý đồ chiến lược của quân viễn chinh Pháp, hòng bao vây vùng biên khu về phía Ðông Bắc và cô lập An toàn khu Việt Bắc của cách mạng.

Chiến thắng Biên giới, mở toang cánh cửa biên giới tạo điều kiện cho Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ, có điều kiện thuận lợi tiếp tục nhận sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, củng cố thêm tình đoàn kết, gắn bó với các dân tộc trên thế giới, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp của dân tộc Việt Nam ở giữa thế kỷ 20.

Kết quả là quân đội viễn chinh Pháp thua quân đội nhân dân Việt Nam về cả chiến lược lẫn chiến thuật trên mặt trận xung yếu này. Ðông Khê thất thủ. Hai người hùng chỉ huy quân đội Pháp là Ðại tá Lepage và Ðại tá Charton, phụ trách hai cánh quân rút lui và chi viện cho Ðông Khê, đã bị Tướng Giáp cho vào bẫy, với lệnh: "Bắt sống cho bằng được Lepage và Charton...". Ðúng vậy, Lepage và Charton đã bị quân ta bắt sống (tháng 10-1950).

Với Lepage và Charton, có nhiều câu chuyện kể lại từ khi bị bắt làm tù binh và sau bốn năm được trao trả lại cho Chính phủ Pháp. Riêng Charton, sau những năm tháng bị bắt giam là tù binh, đã dần dần cảm mến sự chăm sóc của các chiến sĩ ta, tỏ rõ lòng biết ơn Tướng Giáp và niềm kính trọng với Bác Hồ. Charton trao tặng "Chiếc tẩu thuốc" mà ông luôn ngậm trên miệng lúc hành quân và điều binh trên chiến trường đường số 3 và đường số 4, cho ông Trần Năm, một cán bộ của mặt trận Lạng Sơn để tỏ lòng tri ân những ngày tháng được chăm sóc, giúp đỡ. Ðáp lại, ông Trần Năm cũng trao lại chiếc gậy cầm tay của mình cho Charton làm kỷ niệm.

Duyệt binh chiến thắng: Đặng Văn Việt bên cạnh Trần Minh Tước
(Chủ tịch), Lê Huyền Trang (Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn)
(Keo Cong 1949).

Tóm tắt về Trung đoàn 174

- Trung đoàn 2 lần được phong Anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 2 Tiểu đoàn được tuyên dương anh hùng

- 10 chiến sĩ, cán bộ trở thành Anh hùng

- 10 Huân chương Quân công

- 1.130 Huân chương Chiến công

- 20 cán bộ chiến sĩ lên cấp tướng (1/4 sao, 1/3 sao, 6/2 sao, 12/1 sao)

- Gần 100 lên đại tá

"Chiếc tẩu thuốc" được ông Trần Năm cất giữ suốt nhiều năm như một kỷ vật. Trước khi mất, ông tặng lại cho ông Trương Sáng, đồng đội cũ của mình... Mãi tới năm 2003, "Người lính già..." Ðặng Văn Việt - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Cựu chỉ huy Mặt trận đường 4 nhân chuyến thăm đồng đội cũ ở Lạng Sơn, đã được ông Trương Sáng đã trao lại "Chiếc tẩu thuốc" làm kỷ niệm, để nhớ đến những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ và hào hùng trên trục đường 4.

Thế rồi, trong chuyến thăm bà con và bạn bè cũ ở Paris, "Người lính già... Ðặng Văn Việt" gửi tặng lại ông Giám đốc Bảo tàng "Légion" (Lê Dương) của Pháp "Chiếc tẩu thuốc" cùng với một bức thư viết bằng tiếng Pháp.

Chiến thắng Biên giới 1950 qua đi hơn 55 năm, chiếc tẩu thuốc của Charton lại trở về trên đất Pháp, cách xa hàng vạn dặm. Trong chuyến đi Pháp, "Người lính già..." làm một nghĩa cử đẹp đối với con cháu gia đình Ðại tá Charton và với Bảo tàng "Légion" của nước Pháp.

Tôi chỉ tiếc, nếu biết trước sự việc này, chắc ông Viện trưởng Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, sẽ xin được làm một phiên bản lưu lại Bảo tàng mình, trước khi chiếc tẩu thuốc đó "bay" trở về Paris, thì quý biết bao!

Nhưng rồi tôi lại nghĩ. Thế cũng là hay! Thế mới là lịch sử.

Xin cảm ơn "Người lính già... Ðặng Văn Việt" đã kể cho tôi nghe câu chuyện trên và cho nhiều tư liệu quý về Chiếc tẩu thuốc của Charton.

Thưa Ngài!

Nhân dịp đến thăm nước Pháp, tôi có mang theo chiếc tẩu thuốc (pipe) mà theo gợi ý của đồng đội cũ đường số 4 của tôi để được tặng lại bảo tàng của Ngài.

Chiếc tẩu thuốc này là một kỷ vật có ý nghĩa lịch sử mà Ðại tá Charton luôn ngậm trong tất cả các cuộc hành quân mà ông từng điều binh với tư cách người chỉ huy Trung đoàn 3 Lê dương (REI-3) ở Ðông Dương từ năm 1947 đến năm 1950 trên các đường số 4 và số 3 nằm trong các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn mà lúc ấy bản thân tôi đối diện làm nhiệm vụ bảo vệ các vùng đó.

Ngày 8-10-1950, tại Cốc Xá - Quảng Liệt, Ðại tá Charton đã bị bắt làm tù binh. Trong thời gian bị giam giữ, ông ta bị ốm và đã được ông Trần Năm, một trong những sĩ quan của tôi giúp đỡ và chữa khỏi bệnh. Họ đã gặp nhau sau này và như một cử chỉ tri ân, Ðại tá Charton đã tặng lại chiếc tẩu thuốc lá kỷ vật của mình cho ông Trần Năm và ngược lại, ông Năm cũng tặng lại chiếc gậy đang dùng cho Ðại tá Charton.

Trước khi mất, ông Trần Năm đã di tặng chiếc tẩu thuốc đó cho Ðại úy Trương Sáng và ông Sáng đã trao lại cho tôi nhân chuyến đi thăm Lạng Sơn tháng 10-2003 để tưởng nhớ lại những năm tháng chiến tranh mà tôi đã từng là chỉ huy của ông...

Ðại tá quân đội Nhân dân Việt Nam Ðặng Văn Việt

Cựu chỉ huy mặt trận đường 4 (1947 - 1950)

Ký tên

ÐẶNG VĂN VIỆT

Có thể bạn quan tâm