Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6

Nơi “tái sinh” những con người lầm lỡ

Đã hơn 20 năm nay Câu lạc bộ quản lý người sau cai nghiện (CLB B93) trên các địa bàn phường của quận Ba Đình (Hà Nội) đã trở thành mái nhà chung của những người lỡ sa chân vào con đường nghiện ma túy. Tại B93, nhiều người nghiện tưởng đã "chết" nhưng lại được “tái sinh” một lần nữa, biết sống tốt, sống đẹp, sống có ý nghĩa.

Chủ nhiệm CLB B93 phường Kim Mã, quận Ba Đình Nguyễn Viết Vân cùng các hội viên tham gia giao lưu.
Chủ nhiệm CLB B93 phường Kim Mã, quận Ba Đình Nguyễn Viết Vân cùng các hội viên tham gia giao lưu.

“Tổ ấm” cho người lầm lỗi

Cứ mỗi buổi tối thứ năm hàng tuần, trong căn phòng nhỏ của CLB B93 phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), lại rộn rã những tiếng hàn huyên, cười nói vui vẻ. Hàng chục người đã từng nghiện ma túy cùng tụ họp về đây để chia sẻ, động viên nhau không quay lại con đường nghiện ngập, tránh xa những tệ nạn xã hội. Chúng tôi đến đúng lúc buổi sinh hoạt của B93 Kim Mã vừa bắt đầu, các hội viên từng người một điểm danh. Người già có, người trẻ có, mỗi người chầm chậm kể lại những câu chuyện cuộc sống trong một tuần vừa qua, họ đã tích cực lao động như thế nào, đã dứt khoát vượt qua cơn nghiện ma túy dù bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo. Chủ nhiệm CLB B93 của phường Kim Mã là ông Nguyễn Viết Vân, một cựu chiến binh, dù năm nay đã bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng sức khỏe, tinh thần vẫn còn cường tráng. Ông Vân thường được người dân gọi với biệt danh “Ông Vân ma túy” vì những đóng góp to lớn của ông trong công cuộc “tái sinh” những người nghiện ma túy sau cai trở về địa phương sinh sống. Ông Vân bảo rằng: “Bản thân tôi là một người lính, có trách nhiệm phải bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân. Bao nhiêu năm cùng đồng đội chiến đấu, hy sinh, bảo vệ cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc hào hùng là thế. Ấy vậy mà, sau khi đất nước hòa bình, trở về sinh sống tại địa phương, thấy tệ nạn ma túy càn quét khiến nhiều gia đình tan nát, nhiều thanh niên nghiện ngập, vật vờ như những bóng ma không khỏi đau xót. Lúc nào tôi cũng đau đáu phải làm sao để giúp các em, các cháu thoát ra khỏi vũng lầy”. Chính từ nỗi niềm ấy, ông Vân cùng những người bạn cựu chiến binh và các cán bộ Công an, UBND phường Kim Mã đã thành lập CLB B93 (13-12-2001) để trở thành nơi thu phục, cải tạo, rèn luyện cho những đối tượng sau cai nghiện ma túy.

Trong quãng thời gian hoạt động hơn 15 năm của mình, ông Vân nhớ nhất trường hợp của anh Lê Văn H (SN 1976), thời gian đầu khi H cai nghiện trở về, lúc nào H cũng chỉ muốn chết vì đi ra đường ai cũng nhìn với ánh mắt kỳ thị, dè chừng. Thấy vậy, ông Vân đã trực tiếp xuống tận nhà của anh H để thăm hỏi và động viên. Thấy H bị bệnh, ông Vân đưa đi chữa trị, cho đến khi khỏi bệnh mới thôi. Rồi cũng chính ông Vân về bàn với vợ bán chiếc xe máy của nhà được hơn 10 triệu đồng để đưa H đi mua một chiếc máy ép nước mía giúp H công ăn việc làm, trở thành người lao động chân chính, sống có ích với xã hội. Năm 2015, H vô cùng hạnh phúc khi CLB B93 đứng ra tổ chức ăn hỏi, đám cưới cho anh. “Cho đến giờ, đã có chín đôi vợ chồng đến với nhau sau khi quen biết từ mái nhà chung là CLB B93, hạnh phúc của các hội viên cũng chính là niềm hạnh phúc đối với tôi cũng như các thành viên lãnh đạo hội”, ông Vân phấn khởi nói.

Trong lúc giải lao của buổi sinh hoạt CLB B93 phường Kim Mã, anh Phạm Minh Tâm (55 tuổi), một người từng nghiện ma túy chia sẻ với chúng tôi rằng, mấy chục năm trước, trong lần đi chơi với đám bạn, chỉ vì muốn thử cảm giác mạnh, anh đã lỡ bước chân vào vũng lầy ma túy. Sau quãng thời gian vất vả cai nghiện, trở về nhà, anh Tâm không muốn gặp bất cứ ai, cả ngày chỉ muốn ở lỳ trong nhà nghĩ đến chuyện làm sao để biến mất khỏi cuộc sống. “Bỗng một ngày, tôi thấy một số người bạn cũ trước đây cùng nghiện ma túy giờ lại rạng rỡ, khỏe mạnh, có công ăn việc làm ổn định. Hỏi họ thì được biết là nhờ tham gia CLB B93 tại phường. Tôi cũng thử tham gia, chỉ ngay buổi đầu, thấy những người trong câu lạc bộ đối xử với mình chân tình, quan tâm động viên, tôi đã biết đây chính là nơi mình sẽ làm lại cuộc đời”, anh Tâm xúc động kể lại.

Thắp sáng niềm tin yêu cuộc đời

Tại quận Ba Đình, CLB B93 của phường Nguyễn Trung Trực là lá cờ đầu trong việc quản lý người nghiện sau cai. Ra đời vào ngày 11-1-1996, sau hơn 20 năm hoạt động, CLB B93 đã giúp nhiều mảnh đời lỡ bước chân vào nghiện ma túy trở thành những người công dân sống có ý nghĩa. Anh Chu Phi K (42 tuổi) tâm sự rằng, do hoàn cảnh gia đình không được hạnh phúc nên đã đua đòi, mắc nghiện ma túy vào năm 2000. Đến năm 2001, anh K được người nhà cho đi cai bắt buộc tại Trung tâm giáo dục số 6 (huyện Ba Vì, Hà Nội) 12 tháng. Tuy nhiên, sau khi trở về, anh K lại tiếp tục tái nghiện khiến cuộc sống gia đình lâm vào bế tắc. Ánh sáng cuộc đời đã trở lại với anh K khi đầu năm 2005, chính quyền, công an, các ban, ngành, đoàn thể và CLB B93 đã đến động viên anh K tham gia sinh hoạt. Sau một thời gian hoạt động, được sự giúp đỡ của những hội viên, anh K đã đoạn tuyệt được với chất ma túy và được CLB B93 sắp xếp cho tham gia làm công việc rửa xe. Từ nền tảng ấy, anh K đã phấn đấu thành công dân tốt, gương mẫu, xây dựng được mái ấm gia đình. Hiện tại, anh đã có vợ và hai người con. Anh K cũng nhắn nhủ đến những người lỡ nghiện ma túy rằng: “Hãy luôn quyết tâm đấu tranh tư tưởng từng ngày, từng giờ trước cạm bẫy của ma túy, tạo dựng cho mình các mối quan hệ an toàn, gần gũi người tốt, dựa vào sự quan tâm thường xuyên của gia đình.

Hay như trường hợp của anh Nguyễn Văn Q (52 tuổi), nghiện ma túy đến mức bán hết các tài sản giá trị của gia đình. Sau 15 năm chìm đắm trong ma túy, thân thể anh Q tiều tụy, da bọc lấy xương, người nổi đầy mụn nhọt, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Nhiều ngày thiếu thuốc, Q gào khóc, lao cả đầu vào tường và ngất đi. Cuộc sống tưởng chừng đã kết thúc với Q thì bất ngờ, những người trong CLB B93 đã tới nhà để động viên tinh thần, đưa Q vào sinh hoạt trong câu lạc bộ và cảm hóa anh. thành người công dân sống có ích cho xã hội. “Ma túy luôn hiểm độc, rình rập ta mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống, đặc biệt là với những người sau cai nhiện như tôi. Cần lắm những vòng tay yêu thương của gia đình và toàn xã hội, đó là lá chắn vững chắc để tôi và những người cùng hoàn cảnh phấn đấu, quay trở lại làm người hướng thiện”, Q tâm sự.

Là một trong những cán bộ công an tâm huyết với hoạt động của CLB B93, Trung tá Trần Ngọc Hồng, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực cho biết: “Trước thực trạng tệ nạn ma túy trong cộng đồng, Công an phường đã tham mưu cho các cấp, chính quyền để xây dựng mô hình quản lý con em nghiện ma túy và sau cai nghiện, trở về với cộng đồng dân cư. CLB B93 ra đời đã mang lại những hiệu quả tích cực, cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giúp đỡ những người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, thay đổi họ từ tinh thần đến thể chất. Trong thời gian tới, Công an phường Nguyễn Trung Trực tiếp tục tham mưu cho các cấp, chính quyền để mở rộng những mô hình việc làm, giúp người nghiện và sau cai nghiện có việc làm và thu nhập ổn định. Chính việc lao động thường xuyên sẽ giúp người nghiện ma túy quên đi những cám dỗ, và được hoạt động cơ thể, giúp bài tiết những chất độc tích tụ trong người.

Có thể bạn quan tâm