Nỗi lo từ đồ chơi dao, súng

Từ các cửa khẩu Lạng Sơn, hàng hóa tấp nập nhập về. Bên cạnh những mặt hàng phục vụ đời sống thì những hàng "lạ", hàng "cấm" cũng có điều kiện xuất hiện như những loại dao, súng giả bán công khai tại các chợ Đông Kinh, Tân Thanh, Đồng Đăng...

Dạo một vòng qua các sạp hàng chợ Đông Kinh, chúng tôi thấy hầu như sạp hàng bán đồ "lặt vặt" nào cũng có "trưng bày" một bộ sưu tập bật lửa gồm một khẩu K54 và một khẩu Col. Tuy kích cỡ "nhỉnh" hơn khẩu súng thật một chút, lại bóng bẩy hơn nhưng trong đêm tối, hoặc chỉ nhìn qua, "khẩu súng bật lửa" đó không khác mấy khẩu súng thật. Súng có cấu tạo hệ thống đánh lửa điện. Khi bóp cò, lửa phun ra từ nòng súng. Giá thì quá rẻ, "khẩu K54" chỉ khoảng 90 nghìn đồng, còn "khẩu Col" giá 70 nghìn. Tại chợ Tân Thanh hoặc chợ Đồng Đăng cũng vậy, "súng K54 và súng Col" bật lửa được bán rộng rãi tại các tầng. Nhiều khách hàng, nhất là thanh niên nhìn thấy "súng bật lửa" bán công khai như vậy đều muốn tận tay "sờ thử" và "bóp cò thử" và rất thích thú khi thấy lửa phun ra từ nòng súng. "Thích thật, có một khẩu súng như thế này mà doạ "trộm" thì cũng hay đấy" - một người mua hàng ở chợ Tân Thanh thốt lên. "Nhưng không biết có được mang về Hà Nội không nhỉ" - người mua ngần ngại hỏi cô bán hàng. "Anh cứ mang vô tư đi, súng giả ý mà, anh đừng sợ" cô bán hàng hùng hồn nói. Một cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng, sau khi trả tiền và súng được gói kỹ trong một chiếc hộp, ngụy trang thêm một lớp túi bóng đen, người mua yên tâm đưa "súng" lên xe, vô tình mang về nhà một món đồ chơi nguy hiểm.

Còn dao găm, kiếm, rìu thì bán "vô tư" tại các chợ. Dao đẹp "tuyệt vời", đủ các loại mẫu mã, chủng loại, giá từ 20 nghìn đồng một con, hàng đẹp có thể lên đến hàng trăm nghìn đồng. Các chủ hàng sẵn sàng cho người mua xem bộ sưu tập. Sau khi khách ưng ý, lập tức lấy hàng giao luôn. Không chỉ dùng làm đồ chơi, trang trí, các loại dao găm bán tại các chợ thực sự là loại "vũ khí nóng", cực kỳ nguy hiểm. Dao sắc, lại có răng cưa, khả năng sát thương rất lớn, Anh C. - chuyên lái xe tuyến Hà Nội - Lạng Sơn cũng bật mí: "Đi đêm nguy hiểm, chúng em phải có "đồ" để phòng vệ". Đồ của C. ở hai bên cửa xe là vài con dao Trung Quốc bén gọt, một bình xịt hơi cay. Có những lúc C. thủ sẵn một "khẩu súng bật lửa" cho chắc ăn, đề phòng những "anh chị", "đầu gấu" uy hiếp, xin đểu có thể giơ "súng" lên dọa lại ngay.

Cũng chính xuất phát từ ý nghĩ tò mò, muốn có một khẩu súng dọa "trộm", "phòng vệ" như vậy mà không ít người đã bỏ ra trên 100 nghìn đồng mua súng bật lửa. Thật là nguy hiểm nếu những người mua súng giả lại có ý nghĩ đen tối. Nhiều vụ án hình sự cướp của xảy ra thời gian vừa qua, thủ phạm dùng ngay "súng giả"để uy hiếp nạn nhân. Vụ bắt cóc con tin bằng súng giả vừa xảy ra ở thị xã Hà Tây là ví dụ "nóng hổi". Người bị cướp nhìn thấy súng là hoảng hốt, không dám chống cự, để mặc cho tội phạm muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu có chống cự, thì khẩu súng giả được làm bằng thép cũng có khả năng gây thương tích cho nạn nhân bởi một cú nện mạnh bằng báng. Còn dao thì khỏi phải nói. Dao to, dao bấm, dao nhíp đều có khả năng gây thương tích. Nguy hiểm nhất là những loại dao bấm, "tạch" một cái - lưỡi dao có thể vọt ra cách xa 20 m.

Thứ đồ chơi nguy hiểm như vậy đã nhiều lần được công luận cảnh báo nhưng xem ra vẫn ngang nhiên tồn tại tại các sạp chợ. Các cơ quan chức năng cũng ít khi kiểm soát mặt hàng này. Chính vì vậy, súng giả, dao găm, kiếm, rìu.... cứ vô tư theo các con đường nhập lậu rồi được bán trên thị trường nội địa. Kẻ có dã tâm lợi dụng các "món đồ chơi" này không phải là ít.

Chơi dao có ngày dao cứa đứt tay. Xin đừng xem dao, súng giả là chuyện chơi!

Có thể bạn quan tâm