Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, ông Hiển vá lốp ô-tô cho khách hàng. Sau khi vá xong, ông này bơm căng hơi để kiểm tra. Khi đang tưới nước để kiểm tra lốp xe thì lốp xe bất ngờ phát nổ, văng ra đập trúng đầu ông Hiển khiến ông này tử vong tại chỗ.
Sau khi va vào đầu ông Hiển, lốp xe văng thẳng lên mái nhà, làm bật một phần tôn của cửa tiệm. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, tiệm có thêm hai người khác đứng xa hiện trường khoảng 5m nên may mắn không bị ảnh hưởng.
Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến hiện trường điều tra, làm rõ.