Đem ánh sáng cho người nghèo
Sơn La và Điện Biên là những tỉnh miền núi, vùng cao phía bắc của Tổ quốc. Những năm qua, tuy đời sống nhân dân nơi đây đã được cải thiện, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân có mức sống thấp, trong đó có người tàn tật và trẻ mồ côi. Chính vì vậy, chuyến đi lần này của đoàn từ thiện gồm cả các y sĩ, bác sĩ chuyên khoa mắt có ý nghĩa rất quan trọng. Khi trời chưa sáng, chiếc xe chuyên dụng chở đoàn bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện mắt T.Ư, do Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa mắt Vũ Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã có mặt tại Bệnh viện tỉnh Sơn La để phối hợp bác sĩ của tỉnh kiểm tra thị lực cho 120 bệnh nhân, hầu hết là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Trao đổi với chúng tôi về thực trạng người nghèo, người khuyết tật trong tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh Sơn La, Cao Xuân Thơm cho biết: Tính đến cuối năm 2014, số dân của toàn tỉnh là 1.076.055 người. Trong đó, người khuyết tật là 127.808 người, trẻ mồ côi khoảng hơn 5.000. Trong số người khuyết tật, có 34.633 người khuyết tật về mắt, chiếm 27,1% số người khuyết tật trong tỉnh. Thời gian qua, hàng nghìn người khuyết tật về mắt đã được các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, nhất là ngành y tế tổ chức phẫu thuật giúp họ có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Song còn rất nhiều người khuyết tật về mắt, nhất là các cụ cao tuổi rất mong muốn được phẫu thuật để có được đôi mắt lành lặn, qua đó có thể giúp đỡ con, cháu trong công việc gia đình, đồng áng…
Chúng tôi gặp cụ bà Quàng Thị Nhiên, 93 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Nà Lanh, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La). Nhiều năm nay, cụ không nhìn rõ được mặt các con cháu, do mắt trái bị mờ hoàn toàn, mắt phải cũng rất kém. Mọi sinh hoạt của cụ đều phải nhờ vào người khác, vì vậy cụ Nhiên rất mong muốn được chữa mắt. Vì điều kiện gia đình khó khăn, từ nhà đến bệnh viện tỉnh cũng khoảng 40 km, lại là đường đồi núi đi lại khó khăn cho nên cụ đành chấp nhận hoàn cảnh. Nhưng hôm nay đã khác, cụ dậy từ sáng sớm để cùng các con ra bệnh viện gặp các bác sĩ, được khám, tặng thuốc... Cụ Nhiên bộc bạch: Từ hôm trước nghe thông tin về đoàn bác sĩ cùng các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà và thay thủy tinh thể cho người nghèo trong tỉnh, tôi rất vui, rất hy vọng sẽ được thấy ánh sáng để có điều kiện tự đi lại, giúp đỡ con, cháu công việc gia đình. Còn cụ Diều Thị Lánh, 79 tuổi, ở bản Nòng La, xã Chiềng Ngần (TP Sơn La), cách đây ba năm đã được thay thủy tinh thể mắt phải, đến nay vẫn nhìn tốt. Hôm nay cụ lại được thay thủy tinh thể mắt trái, đây là niềm vui không của riêng cụ, mà còn của cả gia đình, bởi cụ hy vọng với kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao sẽ tạo điều kiện cho hàng trăm người kém mắt nghèo trong tỉnh Sơn La nhìn thấy ánh sáng.
Bác sĩ chuyên khoa mắt Lường Thị Tuyết Mai, công tác tại Bệnh viện tỉnh Sơn La cho biết: Trong công việc, tôi rất băn khoăn vì còn nhiều đồng bào nghèo, nhất là ở các bản vùng sâu, vùng xa ít được tiếp xúc y học hiện đại, cho nên nhiều người còn e ngại đi khám, hoặc còn sợ sau khi phẫu thuật sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa… Vì vậy, mỗi lần có đoàn bác sĩ tuyến trên về phối hợp khám, thay thủy tinh thể cho bà con trong tỉnh là dịp để tuyên truyền cho bà con về những kiến thức mới, cách uống thuốc, tra thuốc bảo vệ mắt sau khi thay để kéo dài được thời gian sử dụng của thủy tinh thể...
Nâng bước em tới trường
Đến Sơn La, Đoàn từ thiện vào thăm chị Điêu Thị Vĩnh, ở xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của bà con trong xóm, mẹ con chị được ở nhờ trong căn nhà gỗ của người hàng xóm. Gọi là nhà, nhưng bốn bề trống hoác bởi những thanh gỗ đóng cách nhau gần nửa gang tay, hễ trời đổ mưa là trong nhà không khác gì ngoài sân. Hôm nay, chị Vĩnh rất vui, vì gia đình được các nhà từ thiện tặng quà, con chị là cháu Hoàng Thị Quỳnh được nhận chiếc xe đạp và Thượng tọa Thích Nhật An, trụ trì chùa Phước Tường, cùng các phật tử nhận hỗ trợ học bổng để hai con của chị yên tâm học tập.
Xe đạp của đoàn từ thiện còn được trao tận tay em Đỗ Phương Thảo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, học sinh lớp 8B Trường THPT Nguyễn Tất Thành, hiện ở với gia đình người bác tại xóm 8, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai. Thảo xúc động tâm sự: Phần quà này sẽ giúp con đến trường gần hơn, không phải đi nhờ bạn nữa.
Chúng tôi còn gặp em Lường Văn Điệp, 10 tuổi, ở bản Hồng Phong 1, xã Thanh An (Điện Biên) hằng ngày phải đi bộ gần hai cây số đến trường. Nhiều hôm trời mưa, gió rét, em phải dậy từ bốn giờ sáng đến trường rất vất vả. Có những hôm Điệp phải ngồi nghỉ hai, ba lần để lấy sức đi tiếp, nhưng em chưa bỏ buổi học nào. Cũng như bao bạn khác, nhận được xe đạp của đoàn từ thiện Điệp rất vui, em hứa sẽ cố gắng học tập tốt và bảo quản thật tốt chiếc xe, bởi đây là "người bạn đường" thân thiết, giúp em không còn phải lo đi học muộn.