Những tấm gương hiếu học vượt lên mọi khó khăn

NDĐT – Bên lề lễ trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học vùng đồng bằng sông Cửu Long 2018 của Quỹ Hạt giống Việt tối 18-8, phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đã phỏng vấn nhiều gương mặt đại diện cho các học sinh được nhận học bổng. Các em đều cho biết đây là lần đầu tiên em được nhận học bổng nhiều đến như vậy. Số tiền này giúp các em trang trải tiền học và còn phụ giúp gia đình nghèo khó của mình.

Đoàn học sinh tỉnh Trà Vinh đến Cần Thơ nhận học bổng Quỹ Hạt giống Việt.
Đoàn học sinh tỉnh Trà Vinh đến Cần Thơ nhận học bổng Quỹ Hạt giống Việt.

Học là cơ hội duy nhất để thoát nghèo

Những tấm gương hiếu học vượt lên mọi khó khăn ảnh 1

Tâm sự với chúng tôi bên lề lễ trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt 2018, em Tạ Đức Mạnh, học sinh lớp 11T7, Trường THPT Cà Mau, tỉnh Cà Mau (ảnh trên) cho biết, gia đình em có bốn người, em của Mạnh đang học lớp 6. Những năm trước, gia đình Mạnh sống ở huyện Năm Căn, đã phải chuyển nhà rất nhiều lần do cuộc sống quá khó khăn. Từ huyện Năm Căn, gia đình của Mạnh mới chuyển lên TP Cà Mau được một năm, vẫn đang ở nhà thuê, ba mẹ không xoay xở đủ tiền học cho hai đứa con.

Nhưng năm học vừa qua, Mạnh đã vượt qua mọi khó khăn, đạt danh hiệu học sinh giỏi và trở thành học sinh xuất sắc nhất khối 11 của trường.

Mạnh cho biết, mặc dù đã có cuộc sống ổn định hơn ở nơi ở mới, nhưng tiền học phí, sách vở, quần áo cho các con đang là gánh nặng của ba mẹ Mạnh, nên được học bổng này em rất vui, và cho biết sẽ dành số tiền nhận học bổng để lo tiền học cho hai anh em.

Em xác định học là cơ hội duy nhất để gia đình em thoát nghèo, quyết tâm của em là sẽ thi đỗ vào trường ĐH Lục quận 2 ở Đồng Nai.

Mạnh xúc động gửi lời cảm ơn nhà tài trợ, nhà tổ chức đã trao học bổng này để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như em có điều kiện tiếp tục đưa con em đến trường.

Người mẹ 63 tuổi đưa con đi nhận học bổng

Những tấm gương hiếu học vượt lên mọi khó khăn ảnh 2

Bà Võ Thị Thủy (bên trái) lần đầu tiên được đến Cần Thơ để cùng con gái nhận học bổng.

Trong hội trường của ĐH Cần Thơ trước giờ trao học bổng, chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ luống tuổi ngồi ở vị trí cuối cùng của đoàn học sinh Vĩnh Long. Bà tên là Võ Thị Thủy, 63 tuổi, mẹ của học sinh Quang Thị Trúc Thanh, học sinh lớp 12 trường THPT Lưu Văn Liệt, phường 5, TP Vĩnh Long.

Trước khi sinh ra Trúc Thanh, bà đã có ba đứa con, hai trai một gái. Những tưởng hai vợ chồng tuổi đã cao, chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi các con ăn học thì năm 46 tuổi, bà trót mang thai. Đến lúc cái thai được bốn tháng rưỡi mới phát hiện nên không thể phá bỏ nữa, bà đành để sinh thêm cô con gái nhỏ mang tên Trúc Thanh.

Có con khi tuổi đã lớn khiến hai vợ chồng già thêm gánh nặng, bà năm nay 63 tuổi vẫn phải chạy chợ, còn chồng bà là ông Quang Văn Hai, 65 tuổi phải tiếp tục làm phụ hồ. Ba đứa con lớn đều đã lập gia đình cũng không lo gì cho ba mẹ và em được, nhà chỉ còn Thanh và ba mẹ già.

Con được học bổng là niềm vui không kể xiết của đôi vợ chồng già. Bà cười nói: “Cháu tui nhận học bổng còn mừng nữa là con. Phận nghèo đâu có tiền, chỉ mỗi đóng tiền trường cho con thôi tôi đã ngán rồi, lại còn mua sách vở, quần áo. Nên học bổng làm tôi đỡ khổ, đỡ nghèo”.

Năm ngoái Thanh được học sinh khá, đi học là thôi chứ về đến nhà là Thanh lao vào bếp phụ mẹ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo để bà còn chạy chợ kiếm tiền. Thanh tâm sự, em rất thương ba mẹ, vì họ đều đã già mà còn phải lo nuôi em ăn học. Mỗi lần được học bổng, một phần em đưa cho ba mẹ, phần còn lại em dành để mua dụng cụ học tập.

Trúc Thanh có vài lần được học bổng ở trường, em tự đi lĩnh, còn đây là lần đầu tiên hai mẹ con được về tận Cần Thơ để lĩnh học bổng. “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa được đi đâu hết trơn, chưa biết đến Cần Thơ bao giờ. Đây là lần đầu tiên đi xa nhà”, bà mẹ cười móm mém.

Hoàn cảnh khó khăn chính là động lực hướng tới tương lai

Bên lề lễ trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt, em Vi Triệu Vân ( lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Tháp) cho biết em không nghĩ mình được chọn trong đợt trao học bổng này. “Con rất vui khi được tới nơi xa, được nhìn những cảnh vật mới. Được nhận học bổng này con nghĩ rằng sẽ giúp cho chuyện học trong tương lai của mình được tốt hơn. Con nghĩ là sẽ dùng học bổng này trang trải cho việc học tập”, em tâm sự.

Gia đình Vân có năm người, ba là tài xế, mẹ thì nhiều năm trước bị bệnh tim, đã được mổ nhưng sức lao động không có. Sau em còn hai em nhỏ, năm nay một em vào mẫu giáo, một em lên lớp 6. Mấy khoản lo trong gia đình thì ngày càng nhiều . Em cùng gia đình chỉ sống vào thu nhập của ba thôi nên rất khó khăn. Tuy nhiên nhiều năm liền, Vân liên tục là học sinh giỏi, được bạn bè và thầy cô tin tưởng, khâm phục vì nỗ lực vượt lên khó khăn học giỏi.

“Con không bao giờ nghĩ hoàn cảnh của mình sẽ là cản trở hay gây ra khó khăn trên con đường mà mình bước tới tương lai. Mà con nghĩ hoàn cảnh của mình là một điều kiện để mình càng có thêm nhiều động lực để phấn đấu vươn lên”, Vi Triệu Vân rắn rỏi nói.

Nói về ý nghĩa của quỹ học bổng này, em Thạch Thị Nhung, dân tộc Khmer, học sinh lớp 8 Trường THCS Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết, hằng năm đến mùa khai giảng, là em rất lo lắng vì gia đình em phải tất bật mua sắm dụng cụ và áo quần cho em đến trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các khoản kinh phí này thường phải vay mượn. Nhưng năm nay, khi được chọn nhận học bổng “Quỹ hạt giống Việt” của Báo Nhân Dân, em rất mừng.

"Khi nhận được học bổng do các cô chú lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Báo Nhân Dân em hết sức xúc động và tự hứa sẽ cố gắng học tập, duy trì thành tích học giỏi để xứng đáng với sự chăm lo của quý cô chú dành cho chúng em. Em rất mong học bổng này được duy trì để các bạn có hoàn cảnh khó khăn như em sẽ có điều kiện phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi và học tập thành đạt", Nhung nói.

Có thể bạn quan tâm