Những điều bé nhỏ và lấp lánh

NDĐT – Bộ hai cuốn sách be bé xinh xinh, có vẻ bên ngoài tươi tắn và đôi chút ngọt ngào như những câu chuyện nhỏ xinh bên trong, của một tác giả không chuyên, thậm chí là “ngoại đạo” đối với văn học, nhưng lại khiến nhiều bạn đọc, bạn văn thích thú và dành cho những lời tâm huyết để giới thiệu. Đó là bộ sách “Con trai những ngày mẹ vắng nhà” và “Nhìn nhau trong nắng” của nữ tác giả Lê Thúy Hà.

Tác giả ký tặng sách cho bạn đọc.
Tác giả ký tặng sách cho bạn đọc.

Vốn học chuyên toán, và theo nghiệp kiến trúc, theo những gì bạn bè của chị mô tả trong buổi ra mắt sách cuối tuần qua trong khuôn khổ Hội sách Mùa thu tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội thì điều đó đã được dự báo trước từ những năm tháng chị còn ngồi trên ghế nhà trường. Một bạn học của chị ở trường PTTH chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa kể lại, trước đây chị rất nổi tiếng ở trường, thi tốt nghiệp điểm văn rất cao, các thầy cô khi chấm bài cứ nghĩ là của học sinh chuyên văn, chỉ đến khi ghép phách mới biết là của một học sinh chuyên toán. Các bạn của chị còn chia sẻ rằng, chị nổi tiếng quá, cả về thành tích học lẫn thành tích viết báo, các bậc phụ huynh đều lấy chị làm gương cho con cái mình, khiến nhiều bạn “đâm ra ghét Hà”.

Học toán, làm kiến trúc, chồng là một nhà hóa học, nhưng cuộc sống của Lê Thúy Hà chịu ảnh hưởng của nhiều nhà giáo như ông nội, bố, mẹ… và sau này là bên gia đình nhà chồng (anh chồng là thầy giáo cũ của tác giả). Hình ảnh của những “nhà giáo gia đình” đó hiện ra trong hai cuốn sách đầy thân thương gần gũi và phần nào hé mở cho độc giả hiểu được cuộc sống và tính cách của chị hình thành như thế nào.

“Nhìn nhau trong nắng” và sách “Con trai những ngày mẹ vắng nhà”, như lời dẫn của tác giả: “Viết cho những điều bé nhỏ”, phần lớn là những câu chuyện nho nhỏ về gia đình, hai cậu con trai từ lúc bé thơ, cha mẹ, căn nhà cũ, những kỷ niệm thời thơ ấu đầy khó khăn ai cũng có nhưng không ai giống ai… Những mẩu chuyện tưởng như bé nhỏ vụn vặt ấy hóa ra lại rất dễ đi vào lòng người, bởi tuổi thơ và quá khứ của những người thế hệ sinh ra khi đất nước vừa đi qua chiến tranh ấy có quá nhiều thứ chung, và ai cũng dễ bắt gặp những hình ảnh liên quan đến mình trong đó.

Tác giả Lê Thúy Hà và nhà văn Lê Phương Liên ở buổi ra mắt sách.

Nhà văn Lê Phương Liên, NXB Kim Đồng là một trong những người dành rất nhiều tình cảm cho bộ sách của Lê Thúy Hà. "Tôi bị cuốn hút vào những dòng văn của Lê Thúy Hà, với những rung động bồn chồn, những hình ảnh lấp lánh, những cung bậc tình cảm yêu tha thiết từng ngày sống của mình, chữ tiếp chữ, trang tiếp trang… Nếu không có một tâm hồn phong phú và nhạy cảm yêu đời yêu người, nếu không có một cách suy tư độc đáo đượm chút hài hước và cách diễn đạt câu chữ chọn lọc tài tình trau chuốt như làm thơ bằng văn xuôi thì những bài viết trên trang cá nhân không thể trở thành những ấn phẩm văn học. Tác giả Lê Thúy Hà đã vượt qua được sự dễ dãi của trang viết chỉ dành cho riêng mình, có thể nói rằng bạn đã viết rất kỹ, biết chăm chút câu chữ thể hiện tư duy của một người có trình độ văn hóa đáng nể trọng”.

Lê Thúy Hà chia sẻ, chị viết không phải để trở thành nhà văn, mà để trở về cội nguồn yêu thương. Nhà văn Nguyễn Trương Quý, người cũng học cùng trường ĐH Kiến trúc nhưng sau chị hai khóa, đã có những đánh giá rất trân trọng đối với tác phẩm của Lê Thúy Hà: “Những tản văn của Lê Thúy Hà rất ngắn, nhưng lại có dư vị để lại rất lâu. Thúy Hà thuộc lớp người có thể kể lại quá khứ bằng một giọng văn thương nhớ nhưng không buồn, không day dứt. Nhiều người thường kể lại quá khứ bằng một sự tiếc nhớ, hoài cổ, đau khổ và mất mát, nhưng ở văn của chị thường có tính lạc quan và thực tế, khiến người đọc không khỏi mỉm cười”. Nhà văn Trương Quý cũng nhận xét, sách của Hà có trẻ con, nhưng không có tính dạy dỗ, răn dạy đạo đức như nhiều cuốn sách viết về hoặc viết cho trẻ con khác.

Những tản văn của Lê Thúy Hà, thực ra đã từng được tác giả đăng rải rác trên mạng từ dăm năm trở lại đây, khi đó đã thu hút một số lượng bạn đọc đáng kể. Bạn đọc phần lớn là những người mẹ, dõi theo những câu chuyện phần lớn là về hai cậu con trai bé nhỏ, về bà mẹ “béo, béo hơn mẹ bạn Quốc Anh, đeo kính, hay mặc váy khi đi làm và mặc quần lửng hoa lúc ở nhà…”. Nhưng không vì thế mà khi ra mắt, sách giảm bớt độ hot. Trên trang FB của chị lúc này lúc kia luôn có người nhắn là tìm mua sách mà không còn, có người tranh thủ mua được thì làm luôn chục quyển vừa đọc vừa tặng bạn bè. Điều đó để thấy, những điều bé nhỏ mà gần gũi thì sẽ luôn đi vào lòng bạn đọc dễ dàng và ở lại lâu hơn.

Có thể bạn quan tâm