Những anh hùng giữa đời thường

Khi xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà trên phố Trung Kính vào rạng sáng 24/5, có bốn thanh niên không quản ngại nguy hiểm, leo thang dây, cầm búa đập tường cứu sống được bốn người đang mắc kẹt trong căn nhà cháy.
0:00 / 0:00
0:00
UBND quận Cầu Giấy khen thưởng 4 người tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy ở phố Trung Kính.
UBND quận Cầu Giấy khen thưởng 4 người tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy ở phố Trung Kính.

Bốn chàng trai dũng cảm đó là Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn, Phạm Quốc Luật và Nguyễn Kim Long. Không quen biết nhau, cũng không ai bảo ai nhưng khi phát hiện đám cháy, họ nhanh chóng chạy đến hiện trường và bắt đầu công tác cứu hộ.

Hình ảnh chàng thanh niên gầy gò cầm búa đập tường xuất hiện trong video là Đồng Văn Tuấn (21 tuổi quê ở xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, Nam Định). Công việc của Tuấn là chạy xe ôm công nghệ. Tuấn chuyển đến ở trọ tại khu vực Trung Kính khoảng ba tháng nay. Hằng ngày, anh đi làm từ sáng sớm và kết thúc công việc lúc đêm khuya. Hôm đó, cũng như mọi ngày, trở về nhà trọ không lâu, Tuấn nghe thấy tiếng hô hoán từ nhà hàng xóm nên chạy vội ra ngoài. Sau đó, anh cùng mọi người dùng thang gỗ leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Cùng với suy nghĩ chỉ mong làm sao cứu được càng nhiều người càng tốt, Hoàng Anh Tuấn (quê ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã hỗ trợ giữ thang gỗ ở phía dưới để Đồng Văn Tuấn dùng búa đập tường cứu người. Hoàng Anh Tuấn mới đến ở trọ tại đây được khoảng một tháng, hiện anh đang học nghề.

Ngay khi biết có cháy xảy ra, Tuấn đã hô hào mọi người chung quanh đến chữa cháy cũng như tìm mọi cách để có thể tiếp cận đám cháy cứu người. Khi được hỏi điều gì làm Hoàng Anh Tuấn ám ảnh nhất trong vụ cháy đó, anh lặng đi và xúc động chia sẻ: Sau khi cứu được bốn người trong nhà ra, một lúc sau nhìn thấy đằng sau dãy nhà có một người cầm điện thoại chiếu đèn flash để kêu cứu nhưng lửa cháy to quá, không ai có thể vào trong được nữa, trong khi chúng tôi không có trang thiết bị bảo hộ để tiếp cận. Lúc ấy, các chiến sĩ làm nhiệm vụ chữa cháy cũng đã đến, do vậy chúng tôi nhường lại hiện trường để các chiến sĩ dễ dàng làm việc.

Người thứ ba trong nhóm là anh Phạm Quốc Luật (sinh năm 1989, quê tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), là thợ nhôm kính đang thuê trọ gần địa điểm xảy ra đám cháy. “Khi nghe tiếng hô hoán cháy, tôi chạy luôn sang căn nhà bị cháy”, anh Luật chia sẻ. Anh Nguyễn Kim Long (là con chủ nhà mà anh Luật thuê trọ) lập tức lấy thang và búa để hỗ trợ cứu người. Mang thang đến nơi, các anh Đồng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tuấn cùng trèo lên bức tường; sau đó hai người kéo thang lên gờ để tiếp tục trèo lên cửa sổ tầng 2, nơi có người đang bị mắc kẹt trong phòng. Anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang cho anh Đồng Văn Tuấn trèo lên cửa sổ, dùng búa tạ đập tường để cứu người. Vì thang tre hơi ngắn và dáng người nhỏ nên lực búa của Tuấn không được mạnh. Lúc này anh Nguyễn Kim Long đưa thêm thang dây cho Hoàng Văn Tuấn để Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ trèo lên gần hơn và tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Cứ thế các anh thay nhau liên tục đập cho đến khi thủng bức tường cứu người thoát ra ngoài an toàn.

Bốn thanh niên với sự kết hợp hoàn hảo đã cứu được bốn người thoát khỏi bàn tay tử thần. Những chàng trai ấy được người dân gọi là “người hùng”, thế nhưng không ai nhận mình là người hùng cả, họ khiêm tốn cho rằng: trong hoàn cảnh ấy ai cũng sẽ hành động giống như mình mà thôi.

Để ghi nhận tinh thần xả thân cứu người trong cơn hỏa hoạn, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã có quyết định khen thưởng đột xuất những người đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ trong vụ cháy tại phố Trung Kính. Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen hành động dũng cảm của bốn anh Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn và Đồng Văn Tuấn khi tham gia cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính.

Sau những giây phút lăn xả cứu người, những chàng trai ấy lại trở về với cuộc sống thường ngày, cần mẫn với công việc của mình. Họ là những người lao động bình thường như bao người khác, nhưng họ đã truyền cảm hứng cho biết bao người vì tinh thần yêu thương đồng bào, sẵn sàng xả thân trong lúc nguy nan.