Trao gửi niềm tin vào sự phát triển của quê hương

Không chờ vận động, nhiều hộ dân ở ngoại thành Hà Nội đã chủ động hiến đất, lùi tường rào, góp công sức để mở rộng đường giao thông nông thôn, qua đó làm đẹp cảnh quan làng quê và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tại xã Quảng Oai, nhờ sự chủ động hiến đất của nhiều hộ dân, các dự án mở rộng đường giao thông nông thôn được triển khai nhanh chóng. Thậm chí, ở một số thôn, khi vừa nhận thông tin địa phương chuẩn bị đầu tư làm đường, nhiều hộ dân đã tự viết đơn cam kết hiến đất, không chờ chính quyền đến vận động.

Gia đình anh Phan Xuân Thiện ở làng Thụy Phiêu đã tự nguyện hiến 104m² đất thổ cư nằm dọc tuyến đường trước nhà. Theo giá thị trường, diện tích đất này trị giá hơn 1 tỷ đồng, nhưng với anh, giá trị lớn hơn là lợi ích chung của làng xóm. Trước đây, tuyến đường chỉ rộng khoảng 5m, sau khi mở rộng lên 7m, giao thông thuận lợi hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, đây còn là tuyến đường kết nối tới Đình Thụy Phiêu - di tích quốc gia có niên đại từ năm 1531. Anh Thiện kỳ vọng khi con đường hoàn thành, việc đi lại của người dân và du khách sẽ thuận tiện hơn, góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Bà Bùi Thị Minh Thúy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thụy Phiêu cho biết, ngay khi có chủ trương mở rộng tuyến đường kết nối tới đình, mọi thông tin về dự án trùng tu Đình Thụy Phiêu cùng định hướng phát triển du lịch tâm linh của địa phương đều được phổ biến đầy đủ cho các hộ dân tại các cuộc họp thôn. Khi hiểu rõ lợi ích lâu dài, 29 hộ dân dọc tuyến đường cùng một hộ có diện tích nằm trong khuôn viên di tích đều tự nguyện hiến đất.

Điều đáng quý là tinh thần đoàn kết đã lan tỏa rất tự nhiên. Nhà này đồng ý, nhà khác cũng sẵn sàng làm theo. Những hộ có nhà mặt đường hiến đất, còn các hộ trong ngõ lại góp tiền xây lại tường bao cho những gia đình đã hiến đất. Tinh thần vì cộng đồng ấy còn hiện diện tại xã Phượng Dực. Con đường vào xóm Đồng Soi 2, thôn Phú Túc trước đây chỉ rộng hơn 2m.

Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, xã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường dài 140m, rộng 3,5m. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, giải thích ý nghĩa của dự án. Theo đó, 7 hộ dân đã tự nguyện hiến đất thổ cư để mở đường.

Trong đó, gia đình anh Đào Văn Thanh tháo dỡ một phần nhà bếp, nhà vệ sinh và tường bao, hiến hơn 30m² đất để bàn giao mặt bằng mở đường vào xóm. Theo anh Thanh, đường rộng sẽ giúp cuộc sống của người dân thuận tiện hơn rất nhiều, xe cứu thương có thể vào tận cửa khi người già hay người bệnh cần cấp cứu, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn. “Mở rộng đường là phục vụ cuộc sống người dân, chẳng có lý do gì gia đình tôi không hiến đất mở đường”, anh Thanh nói.

Tại xã Bình Minh, nhiều hộ dân cũng tình nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Đảng viên Đào Duy Chỉnh, 80 tuổi, sinh sống tại xóm Chợ là một trong những người tiên phong hưởng ứng chủ trương mở rộng đường. Ông Chỉnh chia sẻ mộc mạc: “Muốn quê hương phát triển thì hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Tôi già rồi, nhưng con cháu còn sống lâu dài ở đây. Hôm nay tôi hiến một phần đất để mở rộng đường, sau này con cháu sẽ được hưởng lợi”.

Những lời chia sẻ giản dị ấy là minh chứng cho nét đẹp rất riêng của người Hà Nội. Hiến đất mở đường không đơn thuần là trao đi một phần tài sản, mà còn là trao gửi niềm tin vào sự phát triển của quê hương.

Có thể bạn quan tâm