Nhà hoạt động Môi trường Kenya, Wangari Maathai đã được trao giải thưởng Nobel Hòa bình 2004 tại buổi lễ được tổ chức tại Quảng trường thành phố Oslo, Na Uy ngày hôm qua.
Bà Wangari Maathai, 64 tuổi, là giáo sư và hiện là Thứ trưởng Môi trường Kenya, đã vượt qua 194 ứng cử viên để giành được giải thưởng Nobel Hòa bình 2004. Bà cũng là người phụ nữ châu Phi đầu tiên được nhận giải thưởng này.
Bà Maathai được tôn vinh nhờ chiến dịch trồng cây ở châu Phi và thúc đẩy các cuộc cải cách xã hội, kinh tế, văn hóa nhằm bảo vệ hệ sinh thái.
Bà Wangari Maathai được coi là tấm gương cho mọi người dân châu Phi đấu tranh vì hòa bình và dân chủ.
Trong bài giới thiệu bà Maathai, Chủ tịch ban tổ chức lễ trao giải Nobel, ông Ole Mjoes nói rằng, những xung đột ở Trung Đông và Darfur, Sudan bắt nguồn từ việc tranh chấp nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Ông Ole Mjoes nói: "Bảo vệ môi trường đã trở thành một con đường dẫn tới hòa bình… Hòa bình và môi trường có nhiều mối liên kết mà một bên là môi trường và tài nguyên khan hiếm như dầu, nước, khoáng chất và gỗ thường gây tranh chấp".
Phát biểu tại lễ trao giải, Giáo sư Wangari Maathai nói: "Sẽ không thể có hòa bình nếu không có sự phát triển công bằng. Và không thể có sự phát triển nếu thiếu sự quản lý môi trường bền vững trong không gian dân chủ và hòa bình. Các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp cần nhận thức rằng việc bảo đảm sự công bằng về kinh tế và toàn vẹn về hệ sinh thái có giá trị lớn hơn lợi nhuận có được bằng mọi giá".
Bà Maathai là người sáng lập Tổ chức Vành đai xanh. Tổ chức này đã trồng được từ 20 đến 30 triệu cây ở châu Phi để ngăn chặn phá rừng và làm chậm sa mạc hóa. Tổ chức này còn mở các chiến dịch về giáo dục, dinh dưỡng và các vấn đề quan trọng khác cho phụ nữ.
Bà Maathai được bầu làm đại biểu quốc hội Kenya năm 2003 và giữ cương vị thứ trưởng môi trường năm 2003.
Tại buổi lễ, bà Maathai đã nhận được một tấm séc trị giá 10 triệu Kronor (1,4 triệu USD) kèm theo một huy chương vàng và bằng công nhận.
(Theo BBC)