Bó hoa cưới lớn nhất Việt Nam
Hàng chục chuyến xe tải chở hoa về chất thành “núi” trước tiền sảnh nhà A1- Trung tâm Triển lãm Giảng Võ- Hà Nội. Đến buổi khai mạc Lễ hội cưới tập thể 2004 (tối 11-12-2004), ai nấy đều kinh ngạc và trầm trồ không ngớt khi tận mắt chứng kiến bó hoa kỷ lục Việt Nam.
Bó hoa cưới khổng lồ hình thác nước có chiều ngang 8m và chiều dài hơn 50m, cần tới 500 nghìn bông hoa tươi, gồm các loại hoa hồng, hoa ly, cúc trắng và đặc biệt là lay-ơn, loài hoa đặc trưng cho các đám cưới. Lượng hoa khổng lồ này được quy tụ từ Đà Lạt, Sa Pa và cả Trung Quốc về. Ngoài hoa còn cần tới 200kg sắt, 7.000m dây thừng và một lượng lớn thép ống, xốp, lá cây để hoàn thành bó hoa khiến trọng lượng của nó lên đến hơn 2 tấn.
Khâu chuẩn bị, tập hợp nguyên vật liệu làm bó hoa kéo dài hơn 10 ngày. Sáng 9-12-2004, siêu thị hoa LyLy bắt tay vào việc dựng cốt để cắm hoa. Chị Lê Thị Lương cho biết: “Vợ chồng tôi mong ước phải có một món quà thật đặc biệt để chào đón và chúc mừng hạnh phúc của 55 cặp cô dâu, chú rể trong lễ hội cưới tập thể độc đáo này, vậy là thác hoa ra đời. Để hoàn thành quà tặng bất ngờ này, phải cần đến 106 người làm việc cật lực trong suốt 3 ngày.
Kinh phí để thực hiện bó hoa này lên tới 40 triệu đồng. Việc dựng bó hoa cưới này cũng mất khá nhiều công sức, anh Chu Mạnh Cường (chồng chị Lương) và hai người bạn phải mất tới già nửa ngày để dùng cần cẩu nâng từng tấm thảm hoa lên rồi tỉ mỉ lắp ráp vào cốt. Điều đáng tiếc duy nhất là do khuôn viên sân khấu không cho phép nên phần đuôi dài và đẹp nhất (hơn 50m) của tấm thảm hoa không được ra mắt công chúng”. Trong Lễ hội cưới 2004, bó hoa như một thác nước từ đỉnh của tòa nhà A1 cao 5 tầng đổ xuống sân khấu lễ hội mang hình chiếc bánh chưng xanh, tạo ra một màn trình diễn hoa vô cùng thi vị và độc đáo.
Chiếc áo cưới bằng hoa
Ấn tượng về thác hoa ấy chưa kịp phai thì chiều 31-12-2004, chị Lương lại cho ra đời thêm một kỷ lục: chiếc áo cưới bằng hoa đầu tiên ở Việt Nam.
Có kích thước và kiểu dáng đúng như một chiếc áo cưới thật, chiếc áo cưới 7 màu được “dệt” bằng hơn 20 ngàn đóa hoa tươi (dùng keo gắn từng bông hoa lên nền một tấm áo bằng lụa). Toàn bộ phần thân áo được làm bằng hoa bách nhật màu tím hồng. Phần váy xòe rộng được kết từ các loại bách nhật đỏ, cúc Đà Lạt (màu tím, cam, kem), phong lan trắng, phong lan hồng, phong lan tím... tạo thành những vệt màu mềm mại và tươi tắn như những dải lụa. Đến chiêm ngưỡng chiếc áo cưới nhiều người thán phục cách phối màu táo bạo của một phụ nữ chưa qua bất kỳ trường lớp mỹ thuật nào.
Để kịp hoàn thành chiếc áo cưới ấn tượng và nặng tới 50kg (chi phí 7 triệu đồng) này, bảy người đã phải làm việc cật lực và liên tục trong vòng 2 ngày. Chìa cho tôi xem đôi bàn tay phỏng rộp vì keo gắn hoa, Lê Thị Lương cười thật tươi: “Tôi làm tất cả những việc này chỉ đơn giản để thỏa mãn niềm đam mê của mình dành cho hoa”.
Sinh ra và lớn lên tại làng hoa Nghi Tàm, cô bé Lê Thị Lương (1979) gắn đời mình với hoa là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, khi thấy nghề trồng và bán hoa quá vất vả, cô quyết chí đổi đời bằng cách nộp hồ sơ dự thi vào lớp dạy nấu ăn của Trường dạy nghề Hoa Sữa nhưng cuối cùng vì nhiều lý do, Lương chuyển sang học lớp dạy cắm hoa.
Nhà nghèo, Lương phải đạp chiếc xe cà tàng chở hoa, cây cảnh di động rong ruổi khắp hang cùng, ngõ hẻm Hà Nội bán kiếm tiền mưu sinh. Cần mẫn mỗi ngày, Lương cũng kiếm được dăm sáu chục ngàn, đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ. “Mỗi khi đi ngang qua sạp bán hoa nào tôi cũng ước ao mình có được một cơ ngơi như thế, không phải để buôn bán làm giàu mà quan trọng là để được chơi cho ra tấm, ra món với những loài hoa quyến rũ!”.
|
|
Gom góp vốn liếng của những tháng ngày ngược xuôi bán dạo, đầu năm 2001, Lương mở cơ sở kinh doanh đầu tiên của đời mình ở 38 đường Thanh Niên chỉ rộng vỏn vẹn hơn chục mét vuông, với tấm biển hiệu LyLy (theo tên loài hoa mà Lương rất thích, cũng vì yêu nên chị mày mò để kéo dài tuổi thọ đời hoa, đến nay, chị có thể giữ cho hoa Ly khoe sắc, đơm hương trong suốt 30 ngày).
Lương bảo, yếu tố quyết định việc thành bại của một cơ sở kinh doanh hoa là chất lượng dịch vụ. Sạp hoa chỉ có hơn chục mét vuông nhưng chị khéo chăm sóc nên hoa lúc nào cũng tươi, thơm ngát; khéo bày biện nên sạp nhỏ mà vẫn đầy đủ, hợp lý. Đặc biệt hơn, cô chủ nhỏ lúc nào cũng tươi hơn cả hoa, tay thoăn thoắt lựa, gói hoa, miệng thì duyên dáng trò chuyện cùng khách về ý nghĩa của loài hoa, về độ bền của đời hoa, về cuộc sống đầy thi vị của người làng hoa... nên đông khách. Từ sạp hoa nhỏ ấy, có hai niềm vui thực sự có tính quyết định đến nghiệp hoa của Lương.
Một là, vào chiều đông lạnh giá cuối năm 2001, một ông khách ngoại quốc tha thẩn bước vào cửa hàng. Cũng như với bất kỳ du khách nào khác, Lương tươi tắn và duyên dáng trò chuyện về hoa, về cuộc sống của người làng hoa nói riêng và cuộc sống của người Việt Nam nói chung... Chia tay sau hơn nửa tiếng đồng hồ trò chuyện cởi mở, thân tình, Lương không quên gói tặng ông khách lạ một bó hoa tươi thắm.
Thật bất ngờ, ngày hôm sau, khi trở lại xin chụp ảnh cửa hàng và cô chủ, người khách lạ cho hay ông là Philippe Monvier, Chủ tịch Hiệp hội Hoa thế giới. Sau đó, ông đã quay lại thăm Lương và sạp hoa thêm một lần vào năm 2003. Đến nay, ông vẫn thường xuyên liên lạc, giúp đỡ Lương rất nhiều trong nghề hoa.
Cuộc gặp gỡ quan trọng còn lại đã mang đến cho cô chủ nhỏ chàng hoàng tử dân làng hoa Nhật Tân Chu Mạnh Cường để đầu năm 2003, chàng đưa nàng về dinh và cùng nhau chia sẻ niềm đam mê hoa.
Tôn vinh nghề hoa
Ngày 31-12-2004 đánh dấu sự lớn mạnh của thương hiệu hoa LyLy với việc khai trương đồng loạt 2 cơ sở ở số 8 và 40 phố Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Đêm khai trương siêu thị hoa Ly Ly, bạn bè, những người yêu hoa và cả chục báo, đài đến chung vui, quay phim, chụp ảnh suốt cả tiếng đồng hồ làm tắc nghẽn một đoạn phố dài.
Siêu thị hoa rộng gần 300m2, quy tụ hơn 200 loài hoa được mang về từ các làng hoa danh tiếng của Hà Nội, Sa Pa, Sài Gòn, Đà Lạt, Trung Quốc, Hà Lan sẽ không chỉ là nơi tư vấn và bán cho khách hàng những loại hoa chất lượng cao, giá thành rẻ, kèm những tặng phẩm hữu ích như thuốc dưỡng để hoa tươi lâu, thuốc làm bóng cánh hoa…; mà quan trọng nhất, nơi đây sẽ thực sự trở thành địa chỉ lý thú cho những người yêu hoa với những khóa dạy cắm hoa miễn phí cho khách hàng; những cuộc họp mặt thường xuyên của “Câu lạc bộ những người yêu hoa” để bình chọn hoa đẹp, thi tìm hiểu về các loài hoa, thi sản phẩm hoa mới, lạ, chất lượng.
Vợ chồng Lương còn tìm đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, rộng vòng tay đón và dạy nghề miễn phí, tạo công ăn việc làm ổn định cho những trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
