Chủ tịch A.I.M-Concerned Citizens Coalition:

“Người Mỹ không thể trốn chạy sự thật”

Hôm nay 18-6, phiên tranh tụng trước Tòa Phúc thẩm lưu động số 12 New York  của đoàn đại diện nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ sẽ diễn ra.

Có một người Mỹ đã ở Việt Nam hơn 15 năm, nếu như  đủ điều kiện sức khỏe, ông đã có mặt ở Mỹ để sát cánh, vận động, ủng hộ cho vụ kiện.

Ông là Charles Johnson, sáng lập viên kiêm Chủ tịch A.I.M- Concerned Citizens Coalition (CCC), một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, nhằm hỗ trợ vật chất, mang niềm tin đến nạn nhân chất độc da cam, tàn tật, nghèo khổ ở Việt Nam.

“Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1990 và  quyết định sống hết cuộc đời còn lại tại đất nước này với một mục đích duy nhất, làm dịu đi phần nào nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam mà các công ty hóa chất, quân đội Mỹ đã gây ra cho Việt Nam”. Charles Johnson đã mở đầu cuộc trò chuyện vào sáng 17-6 như thế.

Hỏi: Nhận định của ông về phiên tranh tụng ngày 18-6 sẽ như thế nào?

Ông Charles Johnson: Tôi hoàn toàn không quan tâm đến kết quả, vì luật pháp Mỹ và sự chi phối của các công ty, tập  đoàn tài phiệt đối với các vụ kiện tụng liên quan đến quyền lợi của họ rất phức tạp. Tôi khẳng định thảm trạng hiện nay của các nạn nhân chất độc da cam là hậu quả của một cuộc thảm sát thực sự mà người Mỹ đã gây ra ở Việt Nam. Vì vậy,  phiên tranh tụng ngày thứ hai có kết quả như thế nào, người Mỹ không thể chạy trốn được sự thật duy nhất này.

Hỏi: Nhưng làm thế nào để các công ty hóa chất Mỹ thừa nhận sự thật này?

Ông Charles Johnson: Phải theo đuổi vụ kiện cho đến tận cùng, nhưng để cho các công ty hóa chất thừa nhận, những nạn nhân Việt Nam phải vận động liên kết rộng rãi và mạnh mẽ với các nạn nhân những nước từng tham chiến tại Việt Nam, kể cả người Mỹ cùng khởi kiện, lựa chọn các hãng luật mạnh, có ảnh hưởng tại Mỹ, tác động trực tiếp đến các công ty bằng những bằng chứng cụ thể nhất. Đó là cả một hành trình đòi công lý gian nan, nhưng tôi tin cuối cùng các nạn nhân sẽ tìm được sự đền bù xứng đáng.

Hỏi: Những người Mỹ mà ông tiếp xúc được, họ có biết về sự thật các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam?

Ông Charles Johnson: Tôi tiếp xúc rất nhiều thành phần khác nhau. Người Mỹ, từ dân thường, thương nhân, sinh viên cho đến chính khách… đều biết đến thảm cảnh, nhận thức được vấn đề, vì vậy có hàng trăm tổ chức phi chính phủ đang vận động và ủng hộ các nạn nhân bằng nhiều hình thức khác nhau.

Hỏi: Tổ chức CCC và bản thân ông sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam?

Ông Charles Johnson: Tất nhiên! Nay đã 70 tuổi rồi, tôi muốn sống thêm 20 năm nữa để được chia sẻ nỗi đau những người bạn, người con (nạn nhân chất độc da cam, tàn tật, nghèo khó - PV) của mình. Tôi chờ đợi ngày họ tìm được công lý, ngày các công ty Mỹ phải thừa nhận hậu quả mà mình đã gây ra, phải bồi thường hàng trăm tỷ USD.

Tôi từng viết thư cho đại sứ Mỹ tại Việt Nam rằng, tôi chỉ là một lão già, sức khỏe ngày càng yếu, đôi chân bắt đầu khuỵu xuống, sẽ có ngày phải bò, thậm chí không thể di chuyển được như những nạn nhân chất độc da cam, nhưng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ, kêu gọi, đứng bên họ để công lý được thừa nhận…

Ủng hộ Việt Nam đòi công lý

Sáng 16-6, tại Đà Nẵng, 21 thành viên của Tổ chức đối tác toàn cầu ngăn chặn xung đột vũ trang (GPPAC) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng tổ chức “Diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương” với chủ đề “Di họa chiến tranh: Chất độc da cam và hậu quả”.

Đây là hành động ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong phiên tranh tụng đòi 37 công ty hóa chất của Mỹ bồi thường, diễn ra vào ngày 18-6 tại Mỹ.

21 thành viên đến từ 14 quốc gia đại diện cho tất cả màu da trên thế giới, cùng hội ngộ tại Đà Nẵng để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đòi công lý. Đến đây, họ được thấy tận mắt, sờ tận tay những di chứng của chiến tranh hóa học mà người Mỹ đã gây ra cho Việt Nam.

Nhìn những khuôn mặt biến dạng, tay chân cong vẹo,... họ đã thấu hiểu được những nỗi đau mà người Việt Nam đang phải gánh chịu. Qua những hình ảnh nạn nhân chất độc da cam trong bộ phim tài liệu của Vũ Trần - một sinh viên Việt Nam học tập và định cư tại Mỹ - họ đã không nén được xúc động.

Ông Augasto Miclat (Philippines) đã thốt lên: “Lâu nay, chúng tôi biết đến nạn nhân chất độc da cam Việt Nam qua hình ảnh, đến đây, chúng tôi chứng kiến nỗi đau mà nạn nhân gánh chịu càng kinh khiếp hơn…”.

Ông Yoshioka Tatsuya (Tổng Giám đốc tàu Hòa Bình, Nhật Bản) cho biết: “Chúng tôi tổ chức diễn đàn này nhằm quyết tâm ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong hành trình đi đòi công lý, nhất là khi sắp diễn ra phiên tranh tụng ngày 18-6 tại New York”.

Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng, cho biết: Qua khảo sát, toàn TP Đà Nẵng hiện có đến 7.269 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có hơn 1.300 trẻ em. Trước những nỗi đau chiến tranh, chúng tôi tha thiết với hòa bình, thiết tha với diễn đàn này với mong muốn không bao giờ có xung đột vũ trang.

Chúng tôi kêu gọi những đại biểu tham dự diễn đàn cũng như tất cả mọi người trên thế giới thể hiện tình cảm của mình trước nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam. Chúng ta hãy ký tên ủng hộ vụ kiện của những nạn nhân chất dộc da cam của Việt Nam đối với 37 công ty hóa chất của Mỹ.

Tại cuộc họp báo ngay sau khi diễn đàn kết thúc, ông Yoshioka Tatsuya cho biết, các thành viên GPPAC đã “ký tên vì công lý”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong vụ kiện 37 công ty hóa chất Mỹ. Sắp đến, GPPAC sẽ ra một tuyên bố chung kêu gọi tất cả thành viên ký tên vì công lý và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trên hành trình đòi công lý.

Có thể bạn quan tâm