Ðể có tiền nuôi con ăn học, cô xoay xở làm mọi công việc. Ban ngày đi bán hàng, buổi tối cô nhận các mặt hàng thủ công về làm. Sau một thời gian mày mò, cô có thể tự làm ra nhiều sản phẩm như tranh thêu, lọ hoa, giỏ hoa giấy,... Năm 2002, cô thành lập một lớp dạy nghề mang tên: Cơ sở dạy nghề và tạo việc làm cho thanh, thiếu niên khuyết tật, tại số 96, tổ 19B, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trải qua hơn mười năm với biết bao gian nan, vất vả, cơ sở dạy nghề ngày càng phát triển, trở thành Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật "Vì ngày mai", mái nhà chung của những em nhỏ bị khuyết tật.
Cô Hiền chia sẻ: "Phần lớn người khuyết tật thường mặc cảm, lại theo nếp sống tự do, thích thì làm, không làm được là bỏ. Ðào tạo để họ có một nghề ổn định, tự nuôi sống bản thân gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, thời gian đào tạo thường kéo dài hơn so với người bình thường". Ðồng cảm với những số phận thiệt thòi, cô Hiền luôn coi học sinh như con mình, gần gũi, kiên trì động viên, hướng dẫn các em. Trung tâm còn tổ chức lớp dạy văn hóa để rèn luyện kỹ năng sống, khả năng giao tiếp cho các em. Nhiều em học nghề xong, được cấp chứng chỉ nhưng không muốn về, chỉ muốn được ở với "mẹ" Hiền suốt đời.
Những năm qua, hơn 800 bạn trẻ khuyết tật từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tìm đến Trung tâm "Vì ngày mai" để học nghề. Nhiều người đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và được tiếp thêm nghị lực sống. Em Ðặng Thị Hải, 23 tuổi, quê Nam Ðịnh, theo học tại trung tâm gần một năm, cho biết: "Em rất vui khi các sản phẩm của mình được mọi người đón nhận, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Các thầy cô ở trung tâm giúp đỡ em từ việc đi lại, sinh hoạt, trong học tập thì chỉ bảo tận tình. Mọi người đối xử với nhau như anh chị em trong nhà, nên học xong em vẫn muốn ở lại đây để tiếp tục làm việc". Cùng với việc dạy nghề, cô Hiền còn tìm kiếm đối tác, đưa sản phẩm của các em tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Những tờ báo cũ, mẩu bìa và vải vụn tưởng chừng như là vật bỏ đi, nhưng khi qua những đôi tay tài hoa, khéo léo của các bạn trẻ khuyết tật đã tạo nên các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, đầy tính sáng tạo như: lọ hoa, gối, lót tay, nơ... Từ trung tâm này, nhiều người khuyết tật đã thành công như Ðặng Trần Thành, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ "Khiếm thính năm sắc màu". Hay em Nguyễn Thị Thu Thương mang căn bệnh xương thủy tinh, bây giờ là Giám đốc thương hiệu đồ Handmade Thương Thương, tạo việc làm cho hàng chục bạn trẻ khuyết tật.
Nhắc đến những cô cậu học trò của mình, đôi mắt cô Hiền ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Cô nói: "Các em là niềm tự hào, niềm vui của cô và của cả trung tâm. Hạnh phúc lắm khi thấy những "đứa con" của mình biết vượt qua những mặc cảm, số phận để thành người có ích cho xã hội".
Trải qua 12 năm hoạt động, trung tâm đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội... Năm 2009, trung tâm được đánh giá là một trong mười tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tốt nhất cả nước. Năm 2011, nơi đây là đơn vị đầu tiên đại diện Việt Nam nhận giải Vì cộng đồng của Hàn Quốc và mới đây, trung tâm lọt vào top 50 đơn vị, thương hiệu sản phẩm và dịch vụ nổi tiếng...