Ngọc Bích và cái duyên sân khấu

Ngọc Bích (trái) trong
vở Nhà búp bê.
Ngọc Bích (trái) trong vở Nhà búp bê.

Không "nổi đình nổi đám" trên màn ảnh như những năm 1980. Chẳng giữ ngôi vị "sao" như hồi ở Nhà hát kịch Việt Nam. Ðâu còn tất bật chạy ngược chạy xuôi diễn hài với cậu em ruột Ðức Hải. Ngọc Bích (bây giờ chẳng kém phần bận rộn. Tham gia kịch mục dày đặc của Nhà hát Tuổi trẻ, dẫn "sân chơi" dành cho người cao tuổi Vui, khỏe có ích trên VTV3 và ... làm "nội tướng" cho đạo diễn Vương Ðức.

Trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, những vai hài gần đây của Ngọc Bích khiến khán giả... sợ. Cô Osin chăm hai cụ già trong Ðời cười 5 - Bến Osin nhấc bổng bà chủ nhà đặt lên giường, rồi tóm đuôi cả hai chú chuột cống ném đánh bịch trước mặt gia chủ

. Vai diễn gần đây trong Ai sợ ai, bà vợ hùng hùng hổ hổ sai chồng như sai người ở, tiếp đến lại giở giọng mát mẻ ra vẻ chiều chuộng cũng khiến ai đó... nơm nớp. May mà người vợ chưa túm cổ nhấc bổng ông chồng lẻo khẻo thả lên ghế.

Vui, khỏe có ích, nhiều bài thuốc dân gian, cách giữ gìn,  chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi... đều được chị diễn giải thông suốt và nhiều lúc không lệ thuộc vào đáp án. Lần đầu tiên nhận lời làm MC, nhưng chị thừa nhận, chương trình phù hợp với người từng theo học ngành y và gia đình có nhiều người theo nghề thầy thuốc. Vì vậy, ngoài sự am hiểu chuyên môn của y dược, chị còn cảm thấy thích thú khi trở lại với lĩnh vực từng theo đuổi.

Chị kể, do đặc thù về tuổi tác của người tham gia chương trình nên MC hết sức cẩn trọng trong nói năng. Tuy là "sân chơi" của các cụ, nhưng cũng phải tạo được không khí cho chương trình, làm cho người chơi phấn khích.

Ðem băn khoăn chia sẻ với Ngọc Bích, rằng xem chừng MC sắp đến tuổi "vui khỏe - có ích" mà vẫn "xông pha" cả kịch và truyền hình, trong thời buổi đâu cũng thấy người trẻ, chị không sợ... khán giả dị ứng? Ngọc Bích cười: "Nghệ sĩ ở tuổi nào chẳng có khán giả và người yêu mến ở tuổi đó. Chỉ sợ diễn hời hợt, nhàn nhạt chứ cứ dốc hết mình cho mỗi vai diễn, mỗi công việc thì nghề không phụ mình và chắc khán giả cũng không dị ứng. Tiếc rằng, cả ở sân khấu và điện ảnh nước mình bây giờ đều hầu như không có những vai diễn dành cho nghệ sĩ ở tuổi chúng tôi. Ðó cũng là một thiệt thòi".

Ðôi lúc chị băn khoăn khi nhận ra, tình cảm yêu mến của khán giả dành cho nghệ sĩ bây giờ khác nhiều so với trước. Khán giả của những vai diễn chính kịch thường vì yêu mến nhân vật mà dành sự mến mộ cho diễn viên. Bày tỏ tình cảm bằng thái độ nhẹ nhàng, giản dị. Còn bây giờ, nhiều lúc chị giật mình khi giữa đám đông, ai đó hét toáng lên: "A! Ngọc Bích", hoặc gọi luôn tên nhân vật chị vừa diễn hài. Ði viếng đám ma, khán giả phát hiện ra là chị chỉ... đi cho nhanh!

Ðạo diễn Vương Ðức từng ghi dấu ấn với các bộ phim Cỏ lau, Những người thợ xẻ... Chị tôn trọng và mến phục tài năng của chồng, cả sự xốc vác, nhiệt tình. "Trong nghệ thuật, anh ấy thuộc người khó tính, chọn cái khó lăn vào làm, nhưng mạnh mẽ, quyết đoán", chị tâm sự.

Con gái lớn 18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất khoa Mỹ thuật Ðiện ảnh của Trường Ðại học Sân khấu và Ðiện ảnh. "Bố đạo diễn, mẹ diễn viên và con gái thiết kế mỹ thuật cho phim của bố. Tại sao không?". Ngọc Bích cười sảng khoái. Ai đó nói đúng, Ngọc Bích vui sống, lạc quan nên trẻ lâu. Suýt soát "ngũ tuần" mà cứ roi rói, lên sân khấu vẫn còn duyên!

Ðể giữ sức xuân trong từng vai diễn, dù ngắn hay dài, chính kịch hay hài kịch, ngọn lửa đam mê với nghề trong chị chưa bao giờ tắt, dù nghệ sĩ sân khấu bây giờ không ít nỗi niềm riêng chẳng dễ giãi bày.

Có thể bạn quan tâm