Nghĩa tình Rừng Sác

Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) rừng sá là nơi yên nghỉ của hơn một nghìn liệt sĩ là những người con của huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) và của hơn 550 chiến sĩ đoàn 10 Rừng Sác. Trong những ngày cả nước vui mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, không ít đồng đội, các thế hệ đoàn viên, thanh niên đã về đây tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống cho đất nước trọn niềm vui...

Thiếu tướng Trần Thành Lập viếng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác.
Thiếu tướng Trần Thành Lập viếng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác.

Tưởng nhớ đồng đội

Với Thiếu tướng Trần Thành Lập, nguyên Chính ủy Đoàn 10 Rừng Sác, những hình ảnh về đồng đội, những trận đánh, chống càn, rồi triều cường, cá sấu... của hơn 40 năm về trước vẫn hằn sâu trong ký ức. Trong ngày về viếng thăm đồng đội yên nghỉ ở NTLS Rừng Sác, ông cho biết: Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, cứu nước kết thúc, đất nước hòa bình, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội hy sinh luôn là nỗi trăn trở của ông và những đồng đội còn sống. Năm 2004, trong lần gặp mặt cựu chiến binh của TP Hồ Chí Minh, ông đã đề đạt nguyện vọng xây mộ gió cho những liệt sĩ Đoàn 10 Rừng Sác tại NTLS Rừng Sác với Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy là đồng chí Lê Thanh Hải. Đề xuất đó được chấp thuận và năm 2005, hơn 550 ngôi mộ gió đã được xây tại NTLS Rừng Sác.

Thiếu tá Trần Ngọc Soạn, Trưởng Ban liên lạc Đoàn 10 Rừng Sác cho biết, sau năm 1975, đơn vị, đồng đội luôn nỗ lực cùng với gia đình các liệt sĩ đi tìm hài cốt nhưng số lượng tìm được rất ít... Những ngôi mộ gió đã phần nào làm vơi đi nỗi mất mát của người thân các liệt sĩ.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Đoàn Thị Ngọc Cẩm, từ khi có mộ gió, đã có gần 50 gia đình liệt sĩ tìm về NTLS Rừng Sác xin đất tượng trưng để đưa về quê an táng. Số gia đình này đều được UBND huyện Cần Giờ thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ.

Tuổi trẻ tri ân

Hơn 15 năm tham gia các đợt tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đã giúp anh Vũ Kim Sơn ở huyện Cần Giờ cảm nhận sâu sắc về sự hy sinh của các bậc cha, chú. Anh Sơn cho biết, từ khi còn trẻ, mỗi khi Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội của huyện Cần Giờ hay người chú ruột là một cựu binh của Đoàn 10 Rừng Sác nhờ đi tìm mộ liệt sĩ là anh nhận lời, hăng hái lên đường. Không quản ngại địa hình cách trở, anh Sơn luôn cẩn thận, chu đáo trong từng thao tác. “Mình được sống hòa bình như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của các bậc cha, chú. Việc làm của mình cũng chỉ là một đóng góp nhỏ bé”, anh Sơn tâm sự.

Năm 2006, anh Sơn được nhận vào làm quản trang NTLS Rừng Sác. Quản trang Vũ Kim Sơn luôn tận tụy, chu đáo với những công việc hằng ngày như thắp hương, cắt cỏ, dọn vệ sinh, ghi nhật ký...

Để nơi yên nghỉ của các liệt sĩ ở NTLS Rừng Sác luôn sạch đẹp, trang nghiêm, những năm qua, nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giờ thường xuyên có những việc làm thể hiện rõ đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Năm 2011, Huyện đoàn Cần Giờ triển khai Công trình thanh niên gắn bình hoa cho các ngôi mộ, và hơn một nghìn ngôi mộ ở NTLS Rừng Sác đã được gắn bình hoa.

Năm nay, Huyện đoàn Cần Giờ phát động thực hiện Công trình Thanh niên: Trang bị hoa vải trên các phần mộ liệt sĩ tại NTLS Rừng Sác. Với sự tham gia đóng góp tích cực của các đoàn viên, thanh niên, sau 20 ngày thực hiện, hơn 1.300 bông hoa sen đã được gắn lên các ngôi mộ. Ngày gắn hoa lên mộ ở NTLS Rừng Sác cũng là ngày Huyện đoàn Cần Giờ thực hiện lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (25-4).

Phó Bí thư Huyện đoàn Cần Giờ Hồ Hồng Thành Tính cho biết, công trình gắn hoa tại NTLS Rừng Sác là việc làm nhiều ý nghĩa nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” không bao giờ quên những người đã nằm xuống cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Có thể bạn quan tâm