Năm nào cũng vậy, vào những dịp kỷ niệm Nam kỳ khởi nghĩa, ông Trương Thành Hỷ (Hai Hỷ), một lão thành cách mạng của huyện Hóc Môn lại tới Bảo tàng huyện ngắm lại hình ảnh, kỷ vật của cuộc Nam kỳ khởi nghĩa. Bảo tàng này chính là dinh quận Hóc Môn, nơi đêm 22 rạng ngày 23-11 diễn ra trận đánh vang dội của nhân dân Hóc Môn. Khi đó, ông làm nhiệm vụ liên lạc cho các cánh quân của ta. Sinh ra trên vùng đất 18 thôn vườn trầu, giàu truyền thống yêu nước, ông Hỷ tham gia hoạt động cách mạng từ năm 12 tuổi. Với người cán bộ lão thành 88 tuổi này, hình ảnh cuộc Nam kỳ khởi nghĩa đã ăn sâu vào ký ức. Khi chúng tôi hỏi về sự kiện này ông rành rọt kể, đêm 22 rạng ngày 23-11-1940, người dân từ các tổng của quận Hóc Môn tập trung về quận lỵ đánh chiếm dinh quận. Trận đánh này, chúng ta đã chiếm được dinh tới năm giờ sáng, tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ phong trào đánh Pháp của nhân dân Nam Bộ. Sau khi lấy được địa bàn, thực dân Pháp điên cuồng bắn phá, đàn áp nhân dân ta. "Tại huyện lỵ Hóc Môn này, chúng đã lập ra hai trường bắn để xử tử các chiến sĩ cách mạng, đàn áp nhân dân ta. Khi đó, ở đây dân cư thưa thớt lắm, người dân sống cực khổ, trường lớp cho học sinh không có nhiều. Ngày nay, thị trấn Hóc Môn đã khác rồi, phố phường sầm uất, đời sống người dân đã thay đổi" - ông Hỷ bộc bạch.
Về thị trấn Hóc Môn hôm nay, chúng tôi cảm nhận sự nhộn nhịp của khu trung tâm hành chính huyện. Dọc theo những con đường trải nhựa là những tòa nhà cao tầng vươn mình trong nắng mới. Từ những con hẻm nhỏ cũng được đổ bê-tông, tráng nhựa phẳng phiu. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Hóc Môn Ðỗ Trung Tín cho biết: "Phát huy truyền thống cách mạng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hóc Môn vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thị trấn phát triển trở thành trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ của cả huyện"...
Thị trấn Hóc Môn đang phát triển kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ với gần 1.400 cơ sở thương mại, dịch vụ, trong đó có 79 doanh nghiệp và 39 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Doanh thu ngành thương mại - dịch vụ hàng chục tỷ đồng mỗi năm, trong đó năm 2012 ước đạt hơn 67 tỷ đồng.
Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhiều phong trào tại thị trấn Hóc Môn được triển khai hiệu quả như: phong trào khuyến học, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, rèn luyện sức khỏe,... Hoạt động khuyến học lan rộng tất cả các khu phố, trường học đều có chi hội khuyến học. Phong trào nuôi heo đất, mỗi năm có hơn 500 heo đất khuyến học được các gia đình, đơn vị nuôi thu về hơn một tỷ đồng.
Trong quá trình phát triển, Hóc Môn gặp không ít khó khăn. Ông Ðỗ Trung Tín trăn trở: Hiện tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố (12 triệu đồng/người/năm) tại thị trấn còn cao với mức 7,5%. Chúng tôi đang thực hiện nhiều giải pháp giảm hộ nghèo, trong đó giám sát công tác giảm nghèo tại các khu phố, nhân rộng mô hình thoát nghèo bền vững. Bên cạnh giúp các hộ nghèo tiếp nguồn vốn vay phát triển kinh tế và giải quyết việc làm, Hóc Môn chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Năm 2012, đã giảm 215 hộ nghèo, đạt 165% kế hoạch. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2015 số hộ nghèo còn dưới 2%.
Những ngày này về thị trấn Hóc Môn chúng tôi cảm nhận sự rộn ràng của ngày kỷ niệm Nam kỳ khởi nghĩa với băng-rôn khẩu hiệu và nhiều phong trào thi đua thiết thực đã được thực hiện. Khí thế cách mạng năm xưa, tạo động lực để các tầng lớp nhân dân Hóc Môn hôm nay cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Trong tương lai không xa, khu dân cư mới, trung tâm thương mại được xây dựng sẽ tạo diện mạo mới cho địa phương.