Thế trận lòng dân

Nêu cao y đức ở Trung tâm Y tế Tân cảng

Chỉ trong một ngày, Trung tâm Y tế Tân cảng (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn-Quân chủng Hải quân) đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 lượt người cao tuổi thuộc phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Việc làm của cán bộ, y sĩ, bác sĩ đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng mỗi người dân đến khám bệnh ở đây.

Các y, bác sĩ Trung tâm y tế Tân cảng kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trong buổi khám bệnh từ thiện.
Các y, bác sĩ Trung tâm y tế Tân cảng kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trong buổi khám bệnh từ thiện.

Mặc dù vào ngày thứ bảy, chưa đến bảy giờ sáng, cán bộ, y sĩ, bác sĩ Trung tâm Y tế Tân cảng đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho buổi khám bệnh từ thiện theo kế hoạch đã định. Ðại tá, bác sĩ Ðậu Quốc Trấn, Giám đốc Trung tâm cho biết: Lần khám bệnh từ thiện này được xác định trong kế hoạch hoạt động hằng năm của Trung tâm. Hằng năm, chúng tôi tổ chức khám hai đợt vào dịp 8-3 và 27-7. Ðến giờ này, chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để đón người bệnh vào thăm khám.

Một ngày làm việc tất bật, đến lần lượt từng vị trí, tôi cảm nhận được không khí làm việc và tinh thần vì nhân dân phục vụ của các y sĩ, bác sĩ và nhân viên ở đây. Bắt đầu từ bàn ghi danh, các ông, bà đã được nhân viên y tế hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trong bản khai sổ khám sức khỏe. Người nào còn ghi được thì được hướng dẫn ghi, ai mắt kém, tay run thì được các nhân viên làm giúp. Trên khuôn mặt các cụ ông, cụ bà luôn nở nụ cười khi được vào các vị trí khám.

Gặp cụ ông Lê Xuân Vấn, 78 tuổi ở khu phố 1, phường Cát Lái, từ phòng chụp X.quang đi ra, tôi lân la hỏi chuyện, ông Vấn cho biết: Tôi đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi đến trung tâm này. Cảm nhận đầu tiên của tôi là thái độ của y sĩ, bác sĩ rất gần gũi, thân thiết và nhiệt tình, trách nhiệm. Ở từng phòng khám, tôi được khám rất kỹ cả về nội và ngoại khoa. Ngoài thiết bị y tế hiện đại, thì vấn đề y đức của mỗi y sĩ, bác sĩ ở đây đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi.

Tại nơi khám bệnh, tôi được chứng kiến tinh thần làm việc của các y sĩ, bác sĩ. Ai cũng luôn tay, luôn chân vừa làm, vừa hướng dẫn, vừa hỏi thăm người bệnh. Phó Giám đốc Trung tâm, bác sĩ Cao Thị Lan, chia sẻ: Khám cho người già không chỉ khó khăn trong chẩn đoán bệnh, mà vấn đề ổn định tư tưởng cho các cụ mới là quan trọng. Mỗi cụ vào khám chúng tôi đều rất tỉ mỉ từ lời nói đến động tác để làm sao các cụ được thoải mái nhất. Sau gần nửa ngày thăm khám, hầu hết các cụ đều rất phấn khởi, không hoang mang về bệnh tật của mình. Với tôi, niềm vui lớn nhất là đem lại niềm lạc quan, sự tin tưởng cho người bệnh.

Cụ bà Bùi Thị Tuyết, ở khu phố Giồng Ông Tố, phường Thạch Mỹ Lợi, phường Cát Lái bộc bạch: Bà đến đây khám lần đầu nhưng thấy các y sĩ, bác sĩ ở đây thật tốt bụng. Dù thuốc đã có đơn rồi nhưng vẫn chỉ dẫn cụ thể từng loại để bà nhớ. Có thuốc rồi lại còn được tặng quà nữa. Giá mà bệnh viện nào cũng có chính sách cho người già như ở đây thì những người như bà sẽ sống thêm nhiều tuổi nữa. Bà cười, rồi nắm chặt tay tôi thật lâu trước khi rời cổng.

Ðược biết, Trung tâm Y tế Tân cảng mới được xây dựng và đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng Công ty, trung tâm luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh ở địa phương trong địa bàn và điều trị trong điều kiện cho phép. Những năm qua, trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn như khám sức khỏe định kỳ, khám, chữa bệnh thường xuyên, bảo đảm tốt cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, y sĩ, bác sĩ mặc dù mới tiếp cận với phương tiện hiện đại, nhưng đến nay đã hoàn toàn làm chủ và khai thác đạt kết quả tốt.

Chia tay với cán bộ, y sĩ, bác sĩ trung tâm, ngoài những kết quả về tình trạng sức khỏe, số lượng người đến khám thì cái được không nhỏ trong buổi khám bệnh này là niềm tin về "tinh thần y đức" của mỗi cán bộ, y sĩ, bác sĩ ở đây, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" đối với người dân ở thành phố mang tên Bác.

Có thể bạn quan tâm