Muộn còn hơn không!

Quả là đã muộn đối với thổ đân nước này. Khi người da trắng bắt đầu chinh phục, trên châu lục có một triệu thổ dân, nay chỉ còn 450 nghìn người. Riêng từ năm 1910 đến 1970, khoảng 100 nghìn trẻ em thổ dân đã bị bắt khỏi gia đình để sống đồng hóa trong xã hội da trắng. Những người này đã không thể trở thành người da trắng. Họ cũng không còn là thổ dân vì mất đi bản sắc văn hóa bản tộc.

Trong số 21 triệu người Australia, thổ dân là nhóm nghèo và lạc hậu nhất; có tỷ lệ bị bỏ tù, thất nghiệp và thất học cao nhất. Tuổi thọ trung bình ngắn hơn những nhóm khác 17 năm.

Vấn đề thổ dân ở Australia không phải là câu chuyện duy nhất đau thương, bi đát về quyền sống, quyền làm người trong lịch sử nhân loại. Thổ dân da đỏ, người da đen, da mầu bị thảm sát, bị dồn đến chân tường ở Mỹ,... Không ít lần một số nước lớn, đem quân tàn sát, muốn tước quyền độc lập - tự do, quyền sống làm người của các dân tộc khác. Nhưng họ lại quá khó khăn đưa ra một  lời hối lỗi.

Hoan nghênh ông K.Rudd đã có hành động dũng cảm. Dù "muộn vẫn hơn không". Nhân loại mong muốn khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nhưng không bao giờ lãng quên quá khứ. Những hành động tương tự như hành động của ông K.Rudd là cần thiết!

Có thể bạn quan tâm