Một đội ngũ thầy thuốc giỏi, giàu y đức
Viện có hơn 100 cán bộ, có trình độ chuyên môn cao gồm tám giáo sư và phó giáo sư, bảy tiến sĩ, 14 thạc sĩ và các bác sĩ có trình độ chuyên khoa sau đại học và các y tá điều dưỡng giỏi làm việc trong các khoa điều trị: Khoa lây 8: Cấp cứu; Khoa lây 10: Các bệnh do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng trong đó có bệnh AIDS; Khoa lây 3-6: Các bệnh nhiễm khuẩn tổng hợp; Khoa lây 2-4: Các bệnh viêm gan virus; phòng khám và thăm dò chức năng và phòng xét nghiệm chẩn đoán chuẩn.
Các cán bộ của viện yên tâm công tác, yêu nghề, gắn bó với ngành, không quản ngại nguy hiểm, hằng ngày phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo, tiếp xúc các bệnh dễ lây nhiễm, khó tránh khỏi nhiều rủi ro nghề nghiệp, và phải khắc phục những sự thiếu thông cảm của gia đình, bạn bè, người thân về công việc. Công việc bận rộn cuốn đi, các thầy thuốc ở đây không có thời gian để lo lắng suy nghĩ cho cá nhân mình. Vì tính mạng của người bệnh, các bác sĩ, nhân viên toàn viện luôn luôn nêu cao y đức, chăm lo tốt cho người bệnh, đem lại cuộc sống và hạnh phúc cho nhiều người.
Khoa học và trí tuệ
Thử thách lớn nhất đến với viện là từ ngày 11-3 đến 3-5-2003 tiếp nhận 34 bệnh nhân SARS (có 12 bệnh nhân nặng). Các thầy thuốc của viện với trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đã đưa ra các chiến lược thích hợp: Ðiều trị bằng thuốc Corticoide kết hợp thuốc kháng sinh. Áp dụng phương pháp thở máy không xâm nhập tránh được các biến chứng của thở máy xâm nhập kéo dài gây tổn thương phổi và bội nhiễm, giúp cho người bệnh nặng vượt qua giai đoạn hiểm nghèo. Tạo thông thoáng các buồng người bệnh bằng cách mở hết cửa sổ, bật quạt máy để lợi dụng ánh sáng tự nhiên diệt vi khuẩn. Theo kinh nghiệm dân gian, các bác sĩ cho dùng bồ kết xông khói dọc các hành lang để tiêu diệt mầm bệnh. Cùng với sự chăm sóc toàn diện rất tận tụy, các thầy thuốc của viện đã chiến thắng căn bệnh mới rất nguy hiểm này: Không một bệnh nhân SARS nào bị tử vong; cũng không có một y, bác sĩ, nhân viên nào của viện và Bệnh viện Bạch Mai bị lây nhiễm. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã ghi nhận: "Việt Nam đã kiểm soát thành công bệnh SARS". Các sáng kiến trên đã đem lại hiệu quả lớn, góp phần khống chế thành công dịch SARS ở nước ta và trở thành những kinh nghiệm chung của thế giới.
Ngày nay nhờ kết quả của chương trình tiêm chủng mở rộng, số người bệnh bị uốn ván đã giảm nhiều, song mỗi năm vẫn có tới 120 ca uốn ván thể nặng nhập viện. Tập thể khoa Hồi sức cấp cứu của viện đã xây dựng được phác đồ điều trị và chăm sóc hợp lý, nhờ vậy cứu được nhiều người bệnh và giảm tỷ lệ tử vong xuống thấp. Khoa đã đưa ra được chiến thuật dùng thuốc an thần Seduxen, và thuốc gây mê Thiopental vừa đủ cho các người bệnh bị uốn ván, giảm được co giật, rồi khỏi bệnh, không để người bệnh bị nhiễm độc, hay bị nghiện thuốc.
Mỗi năm, viện đã đón nhận khám bệnh cho hàng vạn lượt người bệnh, tiếp nhận gần 4.000 người bệnh vào viện và cứu sống hàng trăm người bệnh nặng mắc các bệnh khác nhau.
Cuối năm 2004, có 32 người bệnh viêm phổi do virus vào viện trong đó có bảy người bệnh H5N1 dương tính, viện đã chữa khỏi, cứu sống được năm người. Thành tích trên chứng tỏ trình độ chuyên môn vững vàng của các thầy thuốc công tác tại viện.
Viện YHLSCBNÐ là tuyến cao nhất điều trị bệnh nhân AIDS của cả nước. Năm 2004, viện đã điều trị nội trú cho hơn 400 người bệnh; khám bệnh, tư vấn và chữa bệnh ngoại trú cho hàng nghìn người bệnh HIV/AIDS.
Viện còn có nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, đào tạo đại học và sau đại học và chỉ đạo tuyến.
Hết lòng vì bệnh nhân
Ðể chữa bệnh cho những người bệnh mắc các bệnh nặng hiểm nghèo như SARS, cúm H5N1, uốn ván nặng... các thầy thuốc và y tá nhân viên toàn viện, đặc biệt là Khoa Hồi sức cấp cứu đã phải hao tâm tổn lực, làm việc quên mình, vượt qua những khó khăn thiếu thốn phương tiện, dụng cụ phòng hộ cá nhân. Các bác sĩ, y tá đã phải túc trực nhiều giờ bên cạnh người bệnh để theo dõi các diễn biến và cứu chữa kịp thời. Ðể tránh sự lây lan của bệnh ra ngoài cộng đồng, các thầy thuốc phải thay người nhà làm mọi việc chăm sóc toàn diện cho người bệnh từ thuốc men, cho ăn uống và cả vệ sinh cá nhân. Thỉnh thoảng phải cho người bệnh thay đổi tư thế, lúc nằm, lúc ngồi, lúc duỗi chân tay... Các bác sĩ còn phải động viên người bệnh không bi quan trước bệnh tật.
Phòng cấp cứu của viện đã từng cứu chữa một sản phụ bị uốn ván nội tạng sau khi mổ đẻ 5 ngày trong tình trạng bệnh tiến triển ngày càng nặng. Ngoài việc người bệnh được mở khí quản, dùng nhiều thuốc, nhưng cần thiết hơn cả, phải hỗ trợ hô hấp. Khi đó phòng cấp cứu không có máy thở tốt, phải thực hiện hô hấp nhân tạo bằng cách dùng tay bóp bóng cho người bệnh. Các bác sĩ, y tá, sinh viên thực tập thay nhau bóp bóng. Người làm phải vừa theo dõi, vừa bóp bóng cung cấp ô-xy đúng theo nhịp thở và cơn co giật của người bệnh. Mỗi người cũng chỉ bóp bóng được nửa giờ là bàn tay đã đau rã rời. Cuộc vật lộn với thần chết để cứu sống người bệnh đã diễn ra trong suốt cả ngày lẫn đêm liên tục trong 43 ngày đêm để người bệnh thoát khỏi tử thần.
Sự cống hiến, hy sinh hết lòng vì người bệnh, sự tận tụy phục vụ của cán bộ viện đã được Ðảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân tín nhiệm... Năm 2004, Viện YHLSCBNÐ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Nhà nước đã tặng thưởng cho các cán bộ viện: Một Huân chương Lao động hạng nhì, sáu Huân chương Lao động hạng ba, năm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Y tế.
PGS.TS Nguyễn Ðức Hiền, Viện trưởng, cho biết: Các cán bộ toàn viện phấn khởi bước vào năm mới 2005, tích cực chuẩn bị cho kế hoạch phát triển của viện trong các năm tới, phấn đấu làm tốt mọi nhiệm vụ, cùng toàn ngành truyền nhiễm cả nước chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng trong mọi tình huống, đối phó với các dịch bệnh mới lạ không rõ nguyên nhân còn nguy hiểm hơn cả bệnh AIDS, SARS, cúm gia cầm H5N1 có nguy cơ phát sinh và bùng phát, lập những thành tích mới xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân và của toàn ngành y tế.