Nạn nhân người Việt này tên là Mai Văn Trường, sinh ngày 2-10-1990, quê tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh Trường tình cờ đi qua khu vực Đền thờ Erawan vào đúng thời điểm xảy ra vụ nổ. Sức ép của quả bom đã khiến anh văng ra xa 3 mét, khiến anh bị dập xương gót chân và tụ máu mắt.
Nạn nhân người Việt này tên là Mai Văn Trường, sinh ngày 2-10-1990, quê tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh Trường tình cờ đi qua khu vực Đền thờ Erawan vào đúng thời điểm xảy ra vụ nổ. Sức ép của quả bom đã khiến anh văng ra xa 3 mét, khiến anh bị dập xương gót chân và tụ máu mắt. Ngay lập tức, anh đã được các nhân viên y tế đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa chính quyền thành phố Bangkok (Bệnh viện Đa khoa BMA, còn gọi là Bệnh viện Klang). Trong đêm 17-8, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử lý vết dập ở gót chân trái của anh cũng như vết thương nhẹ bên chân phải. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi vết tụ máu trên mắt của anh Trường để xác định xem có cần phải phẫu thuật hay không.
Sau khi nhận được thông tin, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan đã đến bệnh viện Klang và gặp lãnh đạo bệnh viện và cảnh sát để tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân đối với anh Trường. Ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư thứ nhất phụ trách Bảo hộ công dân của Đại sứ quán đã trao một khoản tiền để hỗ trợ anh Trường trong thời gian nằm viện. Cũng trong sáng 18-8, đại diện Bộ Du lịch và Thể thao Thái-lan cũng đã tới bệnh viện thăm anh Trường và cho biết Chính phủ Thái-lan sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị. Hiện người nhà anh Trường đang trên đường sang Thái-lan để chăm sóc anh. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Thái-lan xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan trong sáng 18-8, anh Trường là công dân Việt Nam duy nhất trong số các nạn nhân bị thương trong vụ nổ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin, cập nhật tới bạn đọc khi có những diễn biến mới nhất.
Trước đó, trong đêm 17-8, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, Đại sứ Việt Nam tại Thái-lan Nguyễn Tất Thành và các cán bộ Đại sứ quán đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin và đưa ra những cảnh báo và chỉ dẫn kịp thời tới khách du lịch Việt Nam và công dân Việt Nam ở Thái-lan.
* Ngày 17-8, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon cho biết ông đã bị “sốc” khi nhận được tin về vụ đánh bom kép ở giao lộ Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái-lan gây thương vong cho gần 150 người. Người phát ngôn của LHQ cho biết Tổng Thư ký Ban Kim mun cũng bày tỏ hy vọng rằng “nhưng kẻ gây ra vụ tấn công này sẽ sớm được mang ra xét xử trước công lý”.
Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price đã ra thông cáo “chỉ trích hành động bạo lực đáng trách này” và nói rằng Mỹ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách Thái-lan trong quá trình điều tra vụ việc. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng “hiện vẫn còn quá sớm” để khẳng định rằng vụ tấn công này là một hành động khủng bố. Cả Tổng Thư ký LHQ và chính phủ Mỹ đều gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công.
Về phần mình, Liên minh châu Âu (EU) đã cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ nổ. Trong thông báo của mình, người phát ngôn EU cầu mong tất cả những nạn nhân bị thương nhanh chóng hồi phục.
* Sáng ngày 18-8, Cảnh sát Thái-lan đã công bố con số thương vong mới nhất trong vụ nổ. Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 20 người thiệt mạng, trong đó có 8 người là công dân nước ngoài. Trong số đó, có ba người mang quốc tịch Trung Quốc, hai người Hồng Công, hai người Malaysia và một người Philippines.
Trước đó, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Prawut Thavornsiri đã công bố số người chết trong vụ nổ là 22 người. Tuy nhiên, sau đó ông này đã sửa lại số người thiệt mạng chỉ còn 20 người. Ông giải thích rằng con số 22 người được đưa ra dựa trên các phần cơ thể nạn nhân thu thập được tại hiện trường vụ nổ. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lại thì số nạn nhân thiệt mạng chỉ là 20 người. Vụ nổ cũng làm bị thương ít nhất 125 người, chủ yếu là người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia...
* Cũng trong sáng 18-8, Hãng tin AP dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái-lan Prawit Wongsuwan khẳng định các điều tra viên sắp xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ bom nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông nói: “Đã sắp xác định rõ kẻ đánh bom là ai, nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ gì thêm. Chúng tôi đã có những nghi phạm”.
Trong khi đó, tờ Nation dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết lực lượng an ninh đang tiến hành truy tìm một nghi phạm có hình thức giống người Ả-rập. Người ta đã nhìn thấy nghi phạm này bỏ lại một chiếc túi gần Đền thờ Erawan trước khi vụ nổ xảy ra. Theo các hình ảnh từ máy quay an ninh, người đàn ông này đã ngồi trên một chiếc ghế băng trong khuôn viên đền thờ trước khi bỏ chiếc túi vào phía sau chiếc ghế. Sau đó, ông ta đứng dậy, vừa bấm gọi điện thoại vừa đi ra khỏi khu vực đền thờ.
Các quan chức Thái-lan cho biết hiện vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cảnh sát Thái-lan khẳng định chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ nhóm nghi phạm nào nhưng tuyên bố cũng sẽ không loại trừ bất cứ ai. Chỉ huy trưởng Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Thái-lan Somyot Pumpanmuang khẳng định: “Cảnh sát không loại trừ bất cứ khả năng nàonhóm hoạt động nào, bao gồm cả các nhóm chính trị Thái-lan hay nhóm người dân tộc thiểu số Ngô Duy Nghĩ ở Trung Quốc”.
Giới chức Thái-lan cũng tỏ ra rất thận trọng khi nói về thủ phạm và động cơ vụ tấn công. Đêm ngày 17-8, phát biểu trên truyền hình, Tướng Werachon Sukondhapatipak, người phát ngôn Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự Thái-lan, nói rằng vẫn còn quá sớm để kết luận về động cơ đằng sau vụ đánh bom ở Ratchaprasong.