Mang hơi ấm cho trẻ em vùng cao

Là một trong những Câu lạc bộ (CLB) đi đầu trong hoạt động tình nguyện, CLB tình nguyện Hope luôn hướng đến các trẻ em cơ nhỡ, mồ côi hay người khuyết tật, đặc biệt chương trình "Mùa đông yêu thương" đã trở thành hoạt động thường niên với mong muốn mang hơi ấm đến cho trẻ em sống trên những mảnh đất còn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Niềm vui được nhận quà của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Ván. Ảnh: PHAN TÙNG
Niềm vui được nhận quà của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Ván. Ảnh: PHAN TÙNG

Đoàn chúng tôi khởi hành từ Hà Nội lúc 23 giờ. Trời về đêm buốt lạnh nhưng trên khuôn mặt mỗi tình nguyện viên lại lấm tấm những giọt mồ hôi khi tất bật chuyển đồ quyên góp lên xe. Chương trình "Mùa đông yêu thương -Hà Giang 2013 - Áo ấm đến trường" một lần nữa tiếp tục được CLB tình nguyện Hope tổ chức với sự tham gia của 30 thành viên ở những độ tuổi khác nhau, nhưng đều chung một nhiệt huyết, đó là cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Con đường dài hàng trăm km với những cung đường đồi núi quanh co, hiểm trở cũng không làm yếu đi giọng hát, tiếng cười trong suốt cả hành trình đến với xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Tả Ván là một xã nghèo, trình độ dân trí không đồng đều. Toàn xã có 516 hộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 55,04%, hộ cận nghèo chiếm 3,88%. Địa hình đồi núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt khiến cho đời sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, thế nên chuyện các em nhỏ nơi đây được đến trường thật sự gian nan và khốn khó. Điểm đến tình nguyện của đoàn ở xã Tả Ván là Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Ván. Tại đây, được hòa nhập với cuộc sống của trường trong hai ngày, chúng tôi phần nào hiểu và thấm thía nỗi vất vả, nhọc nhằn của các em học sinh. Trường có 279 học sinh, đa số các em là người dân tộc Mông, đều sống trong điều kiện thiếu thốn. Trong số học sinh ở trường, có ba em là trẻ khuyết tật và 12 em mồ côi cha mẹ. Cô giáo Phạm Thị Chi, giáo viên trường Tả Ván chia sẻ: "Mùa đông trên vùng cao khắc nghiệt, các em học sinh phải chống chọi cái rét, cái đói để đi học trên quãng đường dài mười mấy km. Có khi cả tuần, cả tháng chỉ có một bộ quần áo mỏng trên người". Chúng tôi, những thanh niên sức dài vai rộng, khoác áo ấm trên người mà vẫn xuýt xoa trong cái rét buốt giá của vùng cao. Thế nên, hình ảnh các em nhỏ phong phanh trên mình những chiếc quần áo mỏng cũ nhàu, đôi chân trần tím tái, khuôn mặt nứt nẻ khiến các thành viên trong đoàn đều cảm thấy xót xa.

Tại đây, các tình nguyện viên đã trao 279 suất quà, găng tay, quần áo, chăn, đồ dùng học tập, bao gạo tặng các em ở trường học. Chị Tống Thị Kim Phượng, trưởng đoàn cho biết: Để có được những món quà này, cả nhóm đã kêu gọi mọi người ủng hộ từ nhiều tháng qua. Là một CLB tình nguyện, chủ yếu là các bạn sinh viên nên việc vận động tài trợ còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các bạn tình nguyện viên trong nhóm đã tổ chức một số hoạt động như: chụp ảnh tình nguyện, bán đồ lưu niệm... để có kinh phí cho chuyến đi. Không chỉ trao cho những món quà yêu thương, các bạn tình nguyện viên còn dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị nấu những nồi cháo cho các em. Đôi bàn tay tê lạnh, đôi bàn chân co ro nhưng không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn. "Được nhìn thấy các em ăn những bát cháo nóng với khuôn mặt ửng đỏ niềm vui, là niềm hạnh phúc của các tình nguyện viên chúng tôi", bạn Thu Hà, thành viên CLB xúc động nói.

Những ngày ở trường, các bạn trẻ tình nguyện đã có một buổi giao lưu văn nghệ ấm ấp với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, người dân ở xã Tả Ván. Không phân biệt người già hay trẻ nhỏ, tất cả mọi người nắm tay nhau, cùng cất cao lời bài hát "Nối vòng tay lớn". Trong ánh lửa bập bùng, những điệu múa, câu hát, tiếng khèn cất lên làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Phan Thanh Tùng, một thành viên của CLB chia sẻ: "Nhờ những chuyến đi thực tế, tình nguyện, chúng tôi mới cảm nhận được trong các bản làng xa xôi ấy, người dân còn khó khăn, nghèo đói lắm. Thương lắm các em học sinh khi thiếu quần áo, thiếu giày dép trong mùa đông rét mướt của núi rừng. Sự thiếu thốn của các em là động lực to lớn để những người làm tình nguyện như chúng tôi tiếp tục đi và chia sẻ khó khăn với những bản làng xa xôi trên mọi miền đất nước".

Được thành lập hơn bốn năm qua, các bạn tình nguyện của CLB Hope luôn mang trong mình một tâm niệm "Tình yêu là một món quà, mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng". Thế nên, những chuyến xe tình nguyện của sức trẻ vẫn tiếp tục lăn bánh trên khắp các nẻo đường để sức nóng của "Mùa đông yêu thương" có thể lan tỏa trên mọi miền Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm