Niềm tin yêu báo Đảng
Là một trong những độc giả thường xuyên của Báo Nhân Dân từ ngày ra số đầu, đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư khẳng định, cùng với hệ thống báo chí cách mạng cả nước, Báo Nhân Dân đã thực hiện tốt sứ mệnh là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng đến từng cơ sở đảng và đảng viên, báo còn là diễn đàn của đảng viên, nhân dân cả nước đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Báo Nhân Dân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của độc giả, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, là nơi gặp gỡ ý Đảng - lòng dân. Báo đã khẳng định được vai trò là chiến sĩ xung kích, đi đầu trong công tác tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bạn đọc Nguyễn Minh Tư, ở Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, chia sẻ: Báo Nhân Dân chiếm lĩnh trái tim bạn đọc bằng các tin, bài với những nội dung phong phú, hấp dẫn mang đậm hơi thở của cuộc sống, từ những thông tin thời sự, chính trị, xây dựng Đảng, văn hóa, xã hội,… đến tình hình thời sự quốc tế. Báo không chạy theo thị hiếu tầm thường, mà kiên trì nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu, tư tưởng cao, định hướng dư luận xã hội. Bạn đọc Nghiêm Văn Quân, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Phố, xã Thái Phúc (Thái Thụy, Thái Bình) viết: "Đối với tôi, Báo Nhân Dân là một kênh thông tin quan trọng không chỉ đối với đảng viên mà cả nhân dân ở những vùng nông thôn. Qua báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt được những quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước cũng như những vấn đề xã hội, nhân dân quan tâm. Đặc biệt, trong dịp Đại hội XII của Đảng vừa qua, Báo Nhân Dân đã đăng tải nhiều ý kiến góp ý tâm huyết của đảng viên và nhân dân, góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội".
Theo đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo (Tổng LĐLĐ Việt Nam), Báo Nhân Dân luôn quan tâm và có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức công đoàn các cấp và luôn phản ánh đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Nhiều năm qua, Báo Nhân Dân và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền, nhằm kịp thời đưa tin, bài phản ánh, tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua của công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trên báo Đảng. Đồng thời, báo là cầu nối chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ tới các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn, từ đó giúp Đảng, Nhà nước kịp thời đưa ra những chính sách mới phù hợp thực tế, nội dung hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, cụ thể hơn, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
Nói về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên báo Đảng, bạn đọc Nguyễn Văn Năm, cán bộ hưu trí, ở phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo hiện nay thì có nhiều, nhưng chủ yếu là do cơ chế, chính sách, pháp luật còn có những bất cập, chưa phù hợp thực tế; công tác quản lý nhà nước còn có những yếu kém, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Trong nhiều trường hợp khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng, đòi lại đất nhưng thiếu cơ chế, chính sách để giải quyết thỏa đáng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn buông lỏng, để xảy ra sai phạm. Quá trình thực hiện thu hồi đất của dân chưa đúng trình tự, thủ tục, thiếu công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng. Người dân gửi đơn đi khắp nơi nhưng không được xem xét giải quyết thỏa đáng. Và cửa cuối cùng họ tìm đến là Báo Nhân Dân. Tuy không phải là cơ quan chức năng trực tiếp giải quyết vụ việc, nhưng với sự tác động, phản ánh kịp thời của báo Đảng đến các cơ quan chức năng, nhiều trường hợp đã được xem xét giải quyết.
Về việc tuyên truyền lĩnh vực giao thông vận tải trên báo Đảng, bạn đọc Xuân Đường, cán bộ ngành giao thông vận tải nghỉ hưu tại xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) đánh giá: "Báo đã tập trung cao độ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải".
"Chúng tôi rất vui mừng khi biết, từ năm 2014, trên Báo Nhân Dân ra mắt trang Dân tộc - Miền núi” - Bạn đọc Bùi Văn Tiến, ở thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên, Yên Bái) viết. Chuyên mục này đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc ít người. Định hướng cho người dân những nội dung tuyên truyền trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao. Nhiều chuyên trang, chuyên mục phản ánh về các mô hình kinh tế, kinh nghiệm làm giàu, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, gương điển hình về sản xuất giỏi, những kiến thức về bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc; phê phán những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội… “Là một cộng tác viên của báo, được viết, được trải nghiệm lòng mình vào cuộc sống, bằng những bài viết, tin tức gửi tới tòa soạn, những lần như vậy đã mang đến cho tôi niềm vui, niềm say mê nhiệt tình không mệt mỏi” - Cộng tác viên Thu Hoàn, ở Trường tiểu học xã Phì Nhừ (Điện Biên Đông, Điện Biên) chia sẻ. Báo đã phản ánh trung thực việc thực hiện chính sách cử tuyển của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục tại các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Điều đó đã trao thêm cơ hội học tập cho học sinh miền núi, phát triển đội ngũ trí thức có đủ trình độ phục vụ xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
Là một độc giả thường xuyên đọc Báo Nhân Dân, cộng tác viên Lương Văn Bá, giáo viên Trường THCS Nghĩa Phương (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), viết: Tôi nhận ra rằng, nội dung trên báo không chỉ mang tính thời sự, tương đối đều khắp trên cả nước mà nó là nguồn thông tin chính xác nhất. Thông tin trên Nhân Dân luôn kịp thời, chính xác, người đọc nắm bắt được những chủ trương, chính sách không chỉ ở tầm vĩ mô mà còn là những bài học thiết thực ngay trong cuộc sống đâu đó. Chẳng hạn như các chuyên mục “Kết quả thư bạn đọc”, “Thông tin nhanh qua đường dây nóng”... hay “Văn hóa và đạo đức”, tôi thấy bài trên các chuyên mục này viết hay quá, rất có ý nghĩa và thâm thúy, chẳng hạn như bài Không để cái xấu lộng hành (Nhân Dân, số ra ngày 22-2-2016). Mục “Cùng suy ngẫm” đã đóng góp không ít vào tư duy của mỗi người, đúng là phải suy ngẫm kỹ các vấn đề hiện nay".
Bác Đỗ Thông, ở 139/4 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) viết: Kể từ số báo đầu đến nay, báo Đảng vẫn giữ và đi đúng tôn chỉ, mục đích, tờ báo chính thống không chạy theo thị hiếu tầm thường. Báo Nhân Dân đã bám sát mọi sự kiện trong và ngoài nước hằng ngày, hằng giờ diễn ra trong đời sống xã hội, phản ánh kịp thời, chính xác tin tức mọi mặt, chuyển tải chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Báo đã biểu dương nhân tố mới trong các lĩnh vực đời sống xã hội, và đấu tranh phòng chống những thói hư tật xấu, tiêu cực của xã hội, đấu tranh kiên quyết không khoan nhượng, bằng những bài viết sắc bén, thuyết phục, đem lại nhiều kết quả thiết thực, được đông đảo bạn đọc ghi nhận, qua chuyên mục “Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân”…
Để theo dõi sự đổi thay của đất nước, của Thủ đô Hà Nội, hằng tuần, ông Hoàng Viết Xuân (Việt kiều kinh doanh tại CHLB Đức) thường xuyên truy cập Nhân Dân điện tử. Ông chia sẻ: “Là người con được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi có rất nhiều ký ức đẹp với Thủ đô. Đọc các thông tin trên “Trang Hà Nội”, tôi thấy mình như trẻ lại với một Hà Nội tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết, vững bước tiến lên. Có những bài viết trong chuyên mục “Nhỏ nhẹ nhắc nhau”, “Gương sáng, việc hay”, tôi đã in ra để cho các cháu mình đọc, để biết được những điều xấu cần tránh, hiểu thêm được những vẻ đẹp giản dị mà thắm đượm tình yêu của người Tràng An”.
Đối với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Báo Nhân Dân luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Theo Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên đảo Trường Sa, đọc báo Đảng không chỉ đơn thuần là nắm bắt thông tin mà còn là phương tiện giúp các chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ đất liền. Các ấn phẩm của báo Đảng như là những cuốn cẩm nang, người bạn trên thao trường mang nhiều thông tin bổ ích về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, xây dựng Đảng. Báo Nhân Dân là món ăn tinh thần, tài liệu quý báu giúp nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…
Những kỷ niệm sâu sắc với báo Đảng
Đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chia sẻ kỷ niệm với báo Đảng: "Tôi đến với báo Đảng khá sớm, chỉ bốn ngày sau khi Thủ đô được hoàn toàn giải phóng, ngày 14-10-1954, số Báo Nhân Dân đầu tiên được phát hành ở Hà Nội. Đối với lớp học sinh, sinh viên chúng tôi, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên cứu quốc lúc đó rất say sưa tìm đọc, coi đọc báo Đảng như cách gọi hiện nay của các bạn trẻ là “mốt thời đại”. Nhắc lại cái thuở ban đầu đó để mừng cho ngày nay báo Đảng không chỉ ra hằng ngày với số lượng lớn và có mặt ở khắp mọi miền của đất nước, trong mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… mà đã có thêm nhiều ấn phẩm mới như: Nhân Dân điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp; Nhân Dân cuối tuần; Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay và kênh Truyền hình Nhân Dân, để cùng các phương tiện truyền thông khác của cả hệ thống chính trị nước ta thông tin về sự đổi mới mọi mặt của nước ta đến với bạn bè và nhân dân thế giới. Tôi thường xuyên đọc, lưu giữ những bài viết trên báo Đảng về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất và đánh giá cao sự đóng góp của báo đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trong quá trình đổi mới đất nước".
Tự hào là nơi ra đời tờ báo Đảng, trong thư viết gửi Báo Nhân Dân, đồng chí Ma Quang Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) viết: Tấm bia tại Khu di tích lịch sử cách mạng Kim Bình ghi rõ, tháng 2-1951, xã Kim Bình được chọn làm nơi tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng. Tại Đại hội đã quyết định ra Nghị quyết xuất bản một tờ báo, kế tục sự nghiệp của các tờ Thanh Niên, Cờ giải phóng và Sự Thật, lấy tên là Nhân Dân… Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, là nơi ra đời báo Đảng, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Bình luôn phát huy truyền thống đó để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những năm qua, nhất là từ khi Báo Nhân Dân mở cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã định hướng để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã đánh giá lại mình và đề ra giải pháp khắc phục những yếu kém, khuyết điểm. Đảng bộ xã Kim Bình hiện có 18 chi bộ và đều có Báo Nhân Dân. Báo Đảng luôn và sẽ mãi là tài liệu quý để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập kinh nghiệm và cách làm hay trong phát triển kinh tế-xã hội để xây dựng Kim Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cùng chung niềm vui với báo Đảng trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày ra số đầu, đồng chí Lưu Đức Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quy Kỳ (Định Hóa, Thái Nguyên) chia sẻ: Ngày 11-3-1951, trong vùng chiến khu ATK Định Hóa (Thái Nguyên), số báo Nhân Dân đầu tiên đã chính thức được phát hành tại thôn Khuân Nhà, xã Quy Kỳ. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nhân Dân ngày nay thật sự xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, kịp thời thông tin về đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cơ sở. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Quy Kỳ rất vinh dự và tự hào là nơi đã chở che, đùm bọc và giúp đỡ báo Đảng ra số đầu, đưa tiếng nói của Đảng đến với quân và dân cả nước, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 65 năm qua, tờ báo Đảng vẫn luôn hằng ngày đến với cơ sở, phát huy tác dụng to lớn trên mặt trận tư tưởng, góp phần cùng Đảng bộ tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.
Cộng tác viên Trần Xuân Bảy, ở Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An) kể về kỷ niệm sâu sắc với báo Đảng: "Báo Nhân Dân là tờ báo đầu tiên tôi được đọc và cảm nhận khi trở thành viên chức nhà nước, rồi sau đó trở thành cộng tác viên cho báo Đảng. Những thông tin tuyên truyền luôn đúng định hướng, giúp tôi trở thành người cầm bút vững vàng hơn 30 năm trên các mặt báo. Dù ở đâu, làm việc gì, tôi đều tranh thủ ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc báo Đảng. Điều mà tôi cảm nhận và trân trọng nhất là mục “Thông tin nhanh qua đường dây nóng” của báo được các cơ quan, doanh nghiệp chú trọng, đưa ra buổi họp giao ban đầu tuần để xử lý. Chính vì thế mà hiện tượng ô nhiễm môi trường tại các bãi tập kết than ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), nạn đá gà trá hình để cá cược ăn tiền tại thị xã này sau khi báo đăng chỉ một tuần sau đã được công an vào cuộc xóa bỏ. Điều đó nói lên vai trò “phủ sóng” hiệu quả của tờ báo Đảng lớn hơn cả hàng nghìn buổi cưỡng chế. Suốt 30 năm làm cộng tác viên cho báo, tôi luôn học tập cách viết nhẹ nhàng, không giật gân, câu khách của báo để lần lượt nhận được các giải thưởng từ nhiều cơ quan báo chí".
Trong bức thư viết tay gửi về tòa soạn, cộng tác viên Lê An Khánh, ở 260G Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), viết: "Một số bạn bè thân quen, bạn chiến đấu cũ của tôi, sau nhiều năm gặp lại, có lúc đã rất ngạc nhiên vì sao một người chuyên làm công việc kỹ thuật như tôi lại có thể trở thành một người viết báo không chuyên. Bản thân tôi, đôi khi ngẫm lại cũng thấy như vậy, vì dường như nghề kỹ thuật của tôi không liên quan gì đến công việc viết báo. Tôi còn nhớ rõ kỷ niệm với báo Đảng, đó là thời gian sau khi giải ngũ sau chiến tranh, theo sự phân công của tổ chức, tôi chuyển sang học kỹ thuật rồi tham gia xây dựng một số công trình trọng điểm (như đường dây tải điện 500 kV bắc - nam) và được chứng kiến sự đổi thay rất đáng phấn khởi của đất nước. Chính từ những chuyến công tác đã mang đến cho tôi những cảm xúc thật mới mẻ, muốn viết điều gì đó về những năm tháng gian khổ, hào hùng nhưng rất đỗi bình dị và tràn đầy niềm tin chiến thắng. Và may mắn đã mỉm cười với tôi khi không ít những bài viết về những vùng đất tôi đã đi qua, những người tôi đã gặp…đã được Báo Nhân Dân biên tập và sử dụng. Hơn 10 năm làm cộng tác viên của báo, tôi đã có hơn 150 tin, bài được sử dụng trên các ấn phẩm".
Bạn đọc Vương Đức Lanh, Chủ tịch Công ty Việt-Mỹ Hạ Long (Quảng Ninh) chia sẻ kỷ niệm với báo: "Tôi biết và đọc báo Đảng từ hồi còn rất bé, vì gần nhà tôi có ông chủ tịch UBND xã, ông có Báo Nhân Dân. Ngày nào đi học về, tôi cũng sang nhà ông đọc, đọc nhiều rồi đâm ra “nghiện”. Khi đó, các phong trào trong sản xuất nông nghiệp như “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải” được cả nước học tập; những gương người tốt, việc tốt được tặng Huy hiệu Bác Hồ… được báo Đảng phản ánh sinh động, đã giúp tôi nhận thức sâu sắc về quan điểm, đường lối của Đảng để sau này lập nghiệp. Tôi luôn tâm niệm, dù kinh doanh ở đâu, ở lĩnh vực gì cũng phải chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi thấy, việc tuyên truyền về kinh tế trên báo Đảng thời gian qua có nhiều đổi mới, thiết thực. Nhiều mô hình hay, cách làm mới của các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, được báo Đảng phản ánh sinh động".
Chia sẻ tình cảm với báo Đảng, bạn đọc Nguyễn Cảnh, ở ấp 4, Phú Xuân (Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Nhiều năm qua và đến nay, tôi vẫn tiếp tục mua, đọc và làm theo báo Đảng, tờ báo mà tôi luôn tin cậy, yêu quý, biết ơn. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, cho phép tôi, là bạn đọc, cộng tác viên tích cực gửi tới đội ngũ những người làm báo Đảng lòng biết ơn chân thành nhất. Trong suốt hơn 40 năm dạy học, bao giờ tôi cũng để tập giáo án, sách giáo khoa và tờ báo Đảng hằng ngày để khi cần dẫn chứng cụ thể và hấp dẫn cho học sinh. Tờ báo Đảng đã trở thành quyển sách giáo khoa thứ hai của tôi, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ người giáo viên...".
Nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng
Nhận xét về báo Đảng, cộng tác viên Trần Trọng Trung, ở HT 168, Bưu điện huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết: "Tôi thấy gần đây, Báo Nhân Dân không ngừng được cải tiến, nâng cao chất lượng cả hình thức lẫn nội dung, tạo sức hấp dẫn và bổ ích trong lòng độc giả. Báo luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và các sự kiện thời sự, tình hình thực tế để phản ánh trung thực, khách quan, chính xác các sự kiện mà xã hội quan tâm. Với các chuyên mục “Bình luận - Phê phán”, “Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng”, “Điều tra qua thư bạn đọc”..., Báo đã mạnh dạn đấu tranh chống những âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, các hiện tượng tiêu cực, tham ô, lãng phí và các tệ nạn xã hội..., nên tờ báo đã thật sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”.
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Hà, công nhân Xí nghiệp may Nhà Bè (TP Kon Tum, Kon Tum) chia sẻ: "Theo dõi thông tin trên Báo Nhân Dân, nhất là ấn phẩm Nhân Dân điện tử, người dân kịp thời nắm bắt được “Những việc còn gây phiền hà cho dân”, “Thông tin nhanh qua đường dây nóng”, hoặc chuyên mục “Bạn đọc”, để chấn chỉnh và xử lý dứt điểm những địa phương để xảy ra tình trạng báo nêu. Qua các chuyên mục này, tôi và bạn bè đồng nghiệp cũng đã biết được ở Kon Tum có rất nhiều vấn đề khiến bà con nhân dân bức xúc; rất nhiều sự việc đã được lãnh đạo chính quyền địa phương xử lý dứt điểm sau khi báo phản ánh. Đó là bài viết Có tên trong danh sách hộ nghèo nhưng không hay biết, được đăng trên Báo Nhân Dân ngày 28-11-2013, phản ánh việc hàng chục hộ dân ở Tổ dân phố 5, thị trấn Plây Kần (Ngọc Hồi, Kon Tum) nằm trong danh sách thuộc diện hộ nghèo nhưng không được hưởng các chế độ. Trong đó, 17 hộ không biết mình thuộc diện hộ nghèo, 24 hộ không được cấp sổ hộ nghèo, 23 hộ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế… cùng hàng chục triệu đồng chi hỗ trợ tiền điện nhưng chưa chi suốt trong ba năm (2011 - 2013). Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải, chiều 23-12-2013, UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo UBND thị trấn Plây Kần thành lập đoàn kiểm tra, rà soát danh sách và tạm ứng ngân sách huyện cấp phát hơn 17,6 triệu đồng tiền điện cho 36 hộ dân nghèo ở đây. Đó là một trong số nhiều sai phạm, việc làm còn gây phiền hà cho dân mà Báo Nhân Dân phản ánh. Tôi mong rằng, thời gian tới, báo Đảng sẽ có thêm nhiều bài viết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại các địa phương".
Đối với chị Nguyễn Thị Lợi cũng như nhiều hộ dân ở thị trấn Gio Linh (Gio Linh) sống dọc tuyến quốc lộ 1A, Báo Nhân Dân là "ân nhân", vì nhờ có bài báo Bảo đảm an toàn cho người dân khi thi công quốc lộ 1A ở Quảng Trị (đăng trên Báo Nhân Dân ngày 12-10-2015), mà Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh, thống kê các trường hợp bị thiệt hại để đền bù thỏa đáng cho người dân. Trong thư gửi Báo Nhân Dân, chị Nguyễn Thị Lợi viết: Người dân sống dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, cảm ơn Báo Nhân Dân đã phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân để có những đề xuất thấu lý đạt tình về việc sớm giải quyết cho người dân bị ảnh hưởng để hôm nay người dân ở thị trấn Gio Linh và những địa phương khác sống dọc tuyến quốc lộ 1A nhận được tiền hỗ trợ, đền bù. Qua sự việc này, người dân càng tin yêu hơn Báo Nhân Dân và xem báo Đảng là "nhịp cầu nối những bờ vui". Mong báo có nhiều hơn nữa những bài viết phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như nêu ý kiến, kiến nghị của người dân về những vấn đề bức xúc trong cuộc sống để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân.
Đồng chí Kim Văn Mạnh, Đội phó Đội hình sự Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho rằng: "Nhiều thông tin được Báo Nhân Dân phản ánh là cơ sở quan trọng để cơ quan công an xem xét, xử lý sai phạm. Vì vậy, ngoài những thông tin tố giác do người dân cung cấp, hằng ngày chúng tôi luôn đọc các tin, bài đấu tranh chống tiêu cực trên Báo Nhân Dân. Điển hình là việc được nêu trên mục “Thông tin nhanh qua đường dây nóng” Báo Nhân Dân số ra ngày 31-1-2015: “Vào các buổi chiều, tại khu vực ngã ba đường Xóm Mới cắt đường Đông Mỹ, thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội), một số người ngang nhiên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề”. Ngay sau khi đọc được thông tin, tôi đã chủ động liên hệ với quý báo để xác minh lại sự việc. Nhận thấy thông tin có cơ sở, tôi đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì tổ chức “xóa” tụ điểm đánh bạc này. Ngay buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đã bắt và lập hồ sơ xử lý người tổ chức ghi lô đề. Qua sự việc trên có thể nhận thấy, báo Đảng đã cùng với lực lượng công an phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô".
Chúng tôi thật sự xúc động khi đọc thư của bác Phạm Thị Thu, 77 tuổi, ở số nhà 11+13, ngách 65/2, phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), là người đã cưu mang bà Nguyễn Thị Minh Trang, sinh năm 1947, không chồng, không con, không nơi nương tựa. Trong thư, bác Phạm Thị Thu viết: "Đầu năm 2012, bà Trang phát hiện mắc căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, lại không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), cho nên không có điều kiện chữa trị. Theo lời khuyên của bác sĩ, bà Trang đã làm đơn gửi UBND phường Phúc Xá đề nghị xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp xã hội và cấp thẻ BHYT đối với người nghèo để được chữa bệnh, kéo dài sự sống. Thế nhưng, chờ đợi hết năm 2012, rồi năm 2013, năm 2014 cũng trôi qua, bà Trang vẫn chưa được cấp thẻ BHYT. Chế độ trợ cấp xã hội cho người cao tuổi cô đơn từ đủ 60 tuổi trở lên, mức trợ cấp là 350 nghìn đồng/tháng, bà Trang cũng không được hưởng. Trong khi đó, từ năm 2013, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình (Hà Nội) đã xét duyệt bà Trang được cấp thẻ BHYT, nhưng cán bộ chính sách phường Phúc Xá không làm hết trách nhiệm, giữ thẻ BHYT của bà Trang trong suốt hai năm liền. Quá bức xúc trước thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ kể trên, cuối tháng 12-2015, tôi đã thay mặt bà Trang làm đơn tố cáo gửi đến tòa soạn Báo Nhân Dân. Ngay sau khi nhận được đơn của tôi, Báo Nhân Dân đã cử phóng viên đi xác minh, tìm hiểu thực tế. Ngày 8-1-2016, trên chuyên mục “Những việc làm phiền dân”, Báo Nhân Dân đã đăng bài Tắc trách phản ánh, phê phán thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi công vụ ở phường Phúc Xá, dẫn tới hậu quả bà Trang không còn cơ hội để chữa bệnh, kéo dài sự sống. Sau khi báo đăng, một số bạn đọc đã cùng phóng viên Báo Nhân Dân đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cả tinh thần và vật chất với bà Trang. Nhờ báo Đảng, bà Trang đã phần nào được an ủi, cảm thấy ấm lòng trước khi ra đi về cõi vĩnh hằng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Nhân Dân đã giúp những người dân như chúng tôi nói lên sự thật về thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trước nỗi khổ của người dân…".
Đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm
Chia sẻ, góp ý với báo Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng, Báo Nhân Dân luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là cơ quan T.Ư của Đảng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân đã có những đổi mới và mang lại kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh các ấn phẩm mang tính truyền thống, việc cho ra đời kênh Truyền hình Nhân Dân là hướng đi đúng và phù hợp xu hướng phát triển. Tuy nhiên, với mục tiêu hướng tới trở thành Tập đoàn truyền thông đa phương tiện, Báo Nhân Dân cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình báo chí, các cơ quan báo chí khác. Do vậy, báo cần có sự đổi mới mang tính đột phá hơn nữa, trở thành kênh thông tin chính luận, truyền tải thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất, tiếp cận đông đảo người đọc, người xem nhất, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với đó, Báo Nhân Dân cần tăng cường, nâng cao hơn nữa tính nhân dân trong từng bài viết, từng ấn phẩm, làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng, phản ảnh ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tổng kết thực tiễn, đề xuất với Đảng và Nhà nước những giải pháp toàn diện, khả thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chia sẻ tình cảm với báo Đảng: "Thời gian qua, báo Đảng tăng cường thông tin về văn học nghệ thuật, đổi mới hình thức trên các ấn phẩm chính là đáp ứng yêu cầu của văn hóa đại chúng. Tôi rất hoan nghênh việc báo Đảng trong những năm gần đây xuất bản các cuốn sách về truyện ngắn, thơ, phỏng vấn, triển lãm tranh minh họa đăng trên ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng. Tôi cho đó là sự hỗ trợ tích cực của báo Đảng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật. Tôi mong báo Đảng đưa trang văn học nghệ thuật là một trong những trang chính, mục chính, quan trọng của các ấn phẩm. Bởi vì lĩnh vực văn học nghệ thuật có lợi thế riêng, có sức mạnh riêng, có khả năng chinh phục bạn đọc không kém gì các trang khác". Góp ý về hình thức trình bày các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, họa sĩ Lê Thiết Cương mong muốn: "Tôi thấy chất lượng về mỹ thuật của các ấn phẩm của Báo Nhân Dân nói chung và với Nhân Dân hằng tháng nói riêng đã đẹp rồi nhưng cần phải đẹp hơn nữa. Với đội ngũ cộng tác viên đông đảo là các họa sĩ nổi tiếng như hiện nay, chắc chắn hình thức của ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng sẽ còn đẹp hơn, hấp dẫn hơn".
"Mặc dù đã có Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, nhưng việc thực hiện Chỉ thị này ở cơ sở rất hạn chế", bạn đọc Thân Văn Phương, Phó Bí thư Chi bộ Đài Truyền thanh Lạng Giang (Bắc Giang) viết. Vì những người cao tuổi ham đọc báo không biết sử dụng công nghệ thông tin, muốn đọc báo giấy thì cơ bản là thiếu. Hiện nay, cả nước đang tập trung vào xây dựng nông thôn mới, hầu hết các tỉnh, thành phố đều có rất nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành huyện, thị xã nông thôn mới và hiện nay từ bắc đến nam đã có nhiều địa phương đạt tiêu chí này. Nên chăng trong thời gian tới, Báo Nhân Dân có những bài viết sâu sắc giới thiệu các kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm hay, sáng tạo về xây dựng mô hình nông thôn mới cấp huyện để các địa phương tìm hiểu, rút kinh nghiệm và làm theo sẽ tạo nên sức hút cho độc giả.
Cộng tác viên Trần Phương (Đài Truyền thanh huyện Ba Vì, Hà Nội) kiến nghị: Báo Nhân Dân nên mở nhiều chuyên mục, diễn đàn hơn trong việc khơi dựng, làm cho những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam được nhân lên; nên đề cập nhiều hơn việc ứng xử văn hóa trong mỗi gia đình, mỗi việc làm nhỏ, để gây dựng tình cảm lớn trong mỗi gia đình. Rồi những tấm gương biết gây dựng cái đẹp, rồi ở mỗi ngõ, thôn, xóm quê có cộng đồng làm những việc làm tốt để xã hội tốt hơn. Những năm qua, báo đã mở các cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”… thu hút rất nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, giúp báo gần gũi hơn với cuộc sống thực tiễn ở từng địa phương, vì thế nên mở nhiều cuộc thi viết hơn nữa. Trong email gửi về tòa soạn, bạn đọc Nguyễn Việt Cường, ở E6, khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) viết: "Tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở nước ta hiện nay xảy ra nghiêm trọng. Tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu người dân trong việc xin cấp, đổi “sổ đỏ” và giấy phép xây dựng cũng vậy. Có những công trình lớn, ngay trên địa bàn Thủ đô, gần khu vực quân sự, chính trị hết sức quan trọng, mà đã thi công xong, dù chưa được cấp phép hoặc sai phép rõ ràng. Tôi rất vui là các vấn đề nổi cộm, bức xúc đó đã được Báo Nhân Dân phản ảnh kịp thời, cần tiếp tục phản ảnh trong thời gian tới".
Góp ý với báo Đảng, bạn đọc Đinh Quang Huy, số 20A, Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) cho rằng: Cách diễn đạt những tác phẩm báo chí ở mỗi chuyên trang, chuyên mục của báo nên ngắn, gọn bởi càng ngắn, gọn thì người đọc càng nhớ lâu. Tranh, ảnh minh họa nội dung bài viết cũng như trên dòng “tít” tin, bài, cố gắng sử dụng nhiều mầu bắt mắt và nên in Báo Nhân Dân bằng loại giấy tốt nhất so với giấy in các loại hình báo viết khác… Bạn đọc Nguyễn Tiến Đạt, ở thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng, Lâm Đồng) góp ý: Việc phát hành báo Đảng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Báo Nhân Dân chủ yếu phổ biến ở các chi bộ, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, còn ở cơ sở chỉ có một vài số tại tủ sách pháp luật, điểm bưu điện văn hóa xã, cho nên đại đa số người dân không có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu để đọc và làm theo báo Đảng. Vì vậy, tòa soạn nên nghiên cứu để liên kết với các ban, ngành ở Trung ương hợp đồng đặt mua báo Đảng chuyển đến các thôn, buôn, tổ dân phố…
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến đánh giá, góp ý, phê bình thẳng thắn, chân tình, tâm huyết của bạn đọc trong và ngoài nước. Những ý kiến tâm huyết đó đã cổ vũ, động viên, thôi thúc đội ngũ những người làm báo Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, để Báo Nhân Dân luôn là cầu nối ý Đảng - lòng dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng giao, xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc.