Chương trình “Mái ấm Công đoàn” năm 2026 là minh chứng sống động cho tinh thần nhân văn sâu sắc đó, biến ước mơ an cư của nhiều công nhân nghèo thành hiện thực, từ đó lan tỏa tinh thần lá lành đùm lá rách từ cộng đồng và xã hội.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng khẳng định, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Không dừng lại ở giá trị vật chất, mỗi mái ấm được dựng lên là một nguồn động viên tinh thần vô giá, thắp lên niềm tin vào cuộc sống cho người lao động.
Thấu hiểu những khó khăn trong đời sống đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chủ động đi sâu, đi sát cơ sở để kịp thời hỗ trợ. Trong năm 2026, tổ chức Công đoàn Thủ đô có kế hoạch hỗ trợ 9 Mái ấm Công đoàn, trong đó riêng Tháng Công nhân đã trao kinh phí xây mới và sửa chữa 3 ngôi nhà cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động với tổng số tiền hỗ trợ trực tiếp là 110 triệu đồng.
Những ước mơ hồi sinh trong gian khó
Đằng sau mỗi quyết định hỗ trợ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là một câu chuyện cuộc đời gian khó nhưng cũng đầy nghị lực vươn lên những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Phương Thanh (công nhân chăm sóc cây xanh tại Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam) có 17 năm tận tụy, trách nhiệm, gắn bó với nghề để ươm lên những mầm xanh, nhưng cuộc sống riêng của chị lại phủ bóng tối bởi chồng bạo hành, nợ nần và cuối cùng hôn nhân đổ vỡ. Với thu nhập 7 triệu đồng/tháng, ba mẹ con phải sống nhờ trong căn nhà cũ nát của người bác.
Thương con cháu, bố mẹ đẻ và em trai chị Thanh đã đón ba mẹ con về ở cùng, đồng thời thống nhất tặng chị 47m² đất để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế eo hẹp, việc xây dựng một căn nhà kiên cố vẫn là điều vượt quá khả năng của gia đình.
Ước mơ an cư của nữ đoàn viên tưởng chừng còn dang dở thì tổ chức Công đoàn đã kịp thời vào cuộc, đồng hành, chia sẻ khó khăn với chị.
Xúc động khi được đón các lãnh đạo công đoàn các cấp trong ngôi nhà mới, chị Nguyễn Thị Phương Thanh nghẹn ngào nói: "Việc trao tặng 'Mái ấm Công đoàn' giúp tôi có thêm niềm tin, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, bảo vệ người lao động".
Chị Nguyễn Thị Thanh Hải (Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội) ở tuổi ngoài 50, vẫn là lao động chính, một mình gồng gánh gia đình sau khi chồng qua đời vì bạo bệnh năm 2016. Con trai lớn ly hôn, việc làm không ổn định; con trai thứ hai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng lương công nhân ít ỏi của chị phải chắt chiu để nuôi cháu nội đang tuổi ăn học.
Căn nhà rộng khoảng 35m² của gia đình được xây dựng từ năm 2015 đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Mỗi mùa mưa bão, nỗi lo lại chồng chất khi trần nhà nứt, tường ẩm mốc, nước từ khu vệ sinh tầng trên thấm dột xuống tầng dưới. Dù mong muốn sửa chữa từ lâu nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến chị chưa thể thực hiện.
Thấu hiểu hoàn cảnh của đoàn viên, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để sửa chữa nhà ở cho chị Hải.
Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc có thâm niên làm việc 19 năm tại Công ty TNHH Sản xuất đồ gia dụng Sunhouse, trong khi chồng chị làm nghề tự do, thu nhập không ổn định. Năm 2021, chị mắc bệnh ung thư buồng trứng, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ vì những lần chị Ngọc đi hóa trị tại bệnh viện. Hiện, cả gia đình 4 người phải sống trong căn nhà mái tôn rỉ sét, hễ mưa lớn là ngập sâu đến mức phải đi ở nhờ. Trước hoàn cảnh đó, các cấp Công đoàn đã khảo sát, quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị.
Lan tỏa sức mạnh từ cộng đồng, doanh nghiệp
Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân. Tính nhân văn của chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ nằm ở số tiền hỗ trợ, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm sâu sắc trong cộng đồng. Đây chính là điểm tựa vững vàng nhất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Từ sự phát động của Liên đoàn Lao động thành phố, một làn sóng chung tay đã lan tỏa mạnh mẽ. Để hiện thực hóa ước mơ của chị Nguyễn Thị Phương Thanh, nhiều nguồn lực đã được huy động. Trong đó, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2026, phần kinh phí còn lại được vận động từ các nguồn xã hội hóa. Công đoàn phường Yên Sở, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam ủng hộ thêm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp ba mẹ con chị Thanh có điều kiện ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.
Đáng chú ý, thông qua Cộng đồng "Biến ước mơ thành hiện thực", chị Thanh đã nhận được nhiều sự chung tay của các mạnh thường quân.
Cùng với sự chung tay của Công đoàn phường Phúc Lợi, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, người thân, đồng nghiệp và bà con lối xóm, Mái ấm Công đoàn của chị Nguyễn Thị Thanh Hải được sửa sang khang trang, kiên cố hơn với tổng kinh phí 88 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại do gia đình và người thân đóng góp.
Tại lễ bàn giao nhà cho chị Nguyễn Thị Thanh Hải tại tổ 14, cụm Đức Giang, phường Việt Hưng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đỗ Trọng Nam bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và Công đoàn phường Phúc Lợi dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Đỗ Trọng Nam cho rằng, sự chung tay của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm trong cộng đồng. Từ sự hỗ trợ đó, những người lao động như chị Hải có thêm điều kiện để yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó với công việc và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các công đoàn cơ sở rà soát, không để sót những hoàn cảnh ngặt nghèo; đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa.
Những ngôi nhà kiên cố mang tên "Mái ấm Công đoàn" được dựng lên giữa lòng Thủ đô không chỉ che chở người lao động trước bão giông của thời tiết, mà còn là biểu tượng thắp sáng niềm tin, giúp họ vững vàng vượt qua giông bão cuộc đời để "an cư lạc nghiệp", chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.