LUALA Concert mùa hè: Cuốn hút vì những thử nghiệm độc đáo

NDĐT - Chương trình LUALA Concert Xuân Hè 2013 đã khép lại với màn trình diễn của và dàn dây cổ điển vào chiều chủ nhật 5-5.

Một tiết mục hát chèo kết hợp tiếng đàn piano của nghệ sĩ Phó An My gây tò mò cho công chúng.
Một tiết mục hát chèo kết hợp tiếng đàn piano của nghệ sĩ Phó An My gây tò mò cho công chúng.

Trong buổi diễn cuối cùng chiều 5-5, khán giả được gặp lại các tác phẩm nổi tiếng của Bach, Strauss, Vivaldi… với những gương mặt quen thuộc của dàn nhạc dây: các nghệ sĩ violin Xuân Huy, Công Thắng và Khắc Thành, nghệ sĩ cello Trần Thị Mơ.

Tuy nhiên, tiết mục đặc biệt của tuần này chính là tác phẩm Hồn Việt, với sự kết hợp, giao thoa giữa cải lương và cổ điển  do NSƯT Đào Văn Trung sáng tác và biểu diễn. Một thử nghiệm hoàn toàn mới mẻ, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn được đón nhận bằng những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Đây là tiết mục gây tò mò cho các nhà chuyên môn cũng như công chúng trước khi diễn ra. Nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha đặt câu hỏi: không biết khi trình tấu cải lương, cây violin có phải chỉnh lại dây không. NSƯT Đào Văn Trung nói rằng, anh hoàn toàn để nguyên cây đàn violin như vậy, không chỉnh sửa gì cả. Nhưng cuối cùng, bản nhạc cất liên, violin hoà cùng dàn nhạc dây và tiếng tù và, quả thật đã làm nên một ấn tượng mới mẻ.

Trước đó, chiều thứ bảy, buổi diễn dành cho các loại hình âm nhạc dân gian cổ truyền như chèo cổ, tuồng cổ và cả hò Huế cũng đã thu hút đông đảo khán giả. Buổi trình diễn hết sức độc đáo khiến cho khán giả thực sự thích thú. Đó là những trích đoạn của những tác phẩm kinh điển trong kho tàng âm nhạc dân tộc độc đáo của Việt Nam như trích đoạn vở tuồng cổ “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, “Tiếng Thốt”, “Xúy Vân giả dại”, “Luyện năm cung” và các tiết mục hò Huế… qua sự trình diễn của NSND Thanh Hoài, NSUT Lê Xuân Quý, NSUT Diệu Hương, Nguyễn Ngọc Khánh (kèn), Như Thắng (sáo), Trần Luận, Nguyễn Văn Quý (trống) cùng tiếng đàn piano của nghệ sỹ Phó An My.

Hai tuần trước khán giả có dịp thưởng thức những tiết mục độc đáo và cuốn hút của ca sĩ du ca Lê Cát Trọng Lý và các nghệ nhân của âm nhạc truyền thống và nhiều loại nhạc cụ dân tộc: tiếng sáo của người Mông, cồng chiêng Ê Đê, trống, tù và và kèn sona, kipá…

Mặc cho thời tiết lúc nóng nực lúc mưa rào, hàng trăm khán giả đã ngồi bệt xuống vỉa hè để thưởng thức hai buổi diễn đầy hấp dẫn này. LUALA Concert tiếp tục tuần thứ ba vào ngày 04.05 với phần trình diễn của NS Phó An My và 05.05 với sự quay lại của dàn dây cổ điển.

Như vậy, qua ba tuần, sáu buổi diễn của LUALA Concert Xuân Hè 2013 đã kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả.

Vào ngày 10-5 tới, LUALA Concert sẽ có một buổi diễn đặc biệt tại công viên mùa hạ, khu đô thị Ecopark.

Nghệ sĩ Xuân Quý diễn tuồng trong tiếng nhạc piano.

Dàn nhạc dây cổ điển.

Đông đảo khán giả hào hứng đến thưởng thức những tiết mục độc đáo của chương trình LUALA Xuân hè.

Có thể bạn quan tâm