Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023 Trần Quốc Đạt:

Lựa chọn và gắn bó với con đường gian nan khổ luyện

NDO - Nghệ sĩ opera Trần Quốc Đạt là một trong những nghệ sĩ được vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023 tại lễ vinh danh vừa diễn ra ngày 14/1. Đây là vinh dự lớn của một nghệ sĩ trẻ khi tài năng và sự nỗ lực của mình được ghi nhận trên con đường nghệ thuật đầy gian nan.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ sĩ trẻ Quốc Đạt (áo đỏ) tại lễ vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu 2023. (Ảnh: NVCC)
Nghệ sĩ trẻ Quốc Đạt (áo đỏ) tại lễ vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu 2023. (Ảnh: NVCC)

Trần Quốc Đạt từng giành giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc vào đầu tháng 12/2023, đây là yếu tố quan trọng để nam ca sĩ trẻ được vinh danh tại một chương trình mà theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá là “quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhằm động viên, khích lệ kịp thời nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

“Tôi rất hạnh phúc khi được vinh danh là Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của năm 2023. Đây là dấu ấn lớn và là động lực cho sự cố gắng của tôi, cho tôi thêm niềm tin và sự động viên trên con đường còn rất dài và nhiều khó khăn. Đến với Lễ vinh danh, tôi càng hào hứng hơn khi được gặp nhiều anh em nghệ sĩ từ những mảng nghệ thuật khác. Điều này rất thú vị và bổ ích khi tôi được lắng nghe những chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm của những anh chị đi trước và của cả đồng nghiệp để cải thiện khả năng diễn xuất, hình thể và nhiều yếu tố khác chứ không chỉ kỹ thuật ca hát, vì hướng đi của tôi là một nghệ sĩ opera đứng trên sân khấu”, Trần Quốc Đạt cho biết.

Trần Quốc Đạt sinh năm 1994 ở Nha Trang, Khánh Hòa. Là sinh viên thanh nhạc năm thứ 4 của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, anh sở hữu giọng nam trung trầm đặc biệt.

Lựa chọn và gắn bó với con đường gian nan khổ luyện ảnh 1

Được vinh danh là thành quả ngọt ngào sau chặng đường dài nỗ lực không ngừng nghỉ của ca sĩ.

Ban đầu, con đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp của Trần Quốc Đạt gặp rất nhiều khó khăn khi gia đình không ủng hộ. Anh từng bỏ nhà ra đi, rồi gặp nhiều khủng hoảng, bế tắc… Để đến được ngôi vị Quán quân cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc 2023, anh đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại, rào cản từ hoàn cảnh và từ chính bản thân mình.

Dù vậy, Trần Quốc Đạt chia sẻ, anh chưa từng thấy nản lòng khi chọn theo đuổi âm nhạc thính phòng cổ điển - con đường đầy gian nan, khổ luyện mà lại không dễ dàng mang đến danh và lợi như các dòng nhạc khác.

“Sự nổi tiếng và tiền bạc là những điều ngọt ngào và tiện nghi mà ai cũng thích, như trẻ thơ thích socola và hoa hồng, có người thích nhiều hay thích ít. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng hạnh phúc là những điều lớn lao, mà tôi chỉ là một người bình thường, không có khả năng làm tất cả những người xung quanh mình hạnh phúc hoàn toàn được. Về bản thân tôi, để cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc thật sự, thì ngoài những sự thoải mái đó, còn là những kiến thức, học thuật, sự trau dồi, nỗ lực, sự đam mê, và những giá trị tinh thần vượt lên tất cả những thứ khác”.

Lựa chọn và gắn bó với con đường gian nan khổ luyện ảnh 2

Ca sĩ trẻ Trần Quốc Đạt.

Nhìn lại công việc và cuộc sống của mình sau hơn 1 tháng giành giải Nhất Thính phòng toàn quốc, Trần Quốc Đạt thổ lộ, sau cuộc thi anh có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm việc với những nhạc sĩ, nghệ sĩ khác. Điều đó khiến anh có nhiều năng lượng, hiểu hơn về âm nhạc, nhận được sự góp ý của những anh chị lớn để tiếp tục hoàn thiện những thiếu sót và có những ý tưởng cho tương lai.

“Sau cuộc thi, tôi được nhiều người biết đến hơn, có nhiều cơ hội tham gia vào các chương trình nghệ thuật và biểu diễn. Nhưng mục đích cuối cùng khi tôi học và lựa chọn con đường này không phải để chạy show mà là đem đến những giá trị đẹp nhất từ nghệ thuật ca hát, vì vậy tôi sẽ tập trung vào những sản phẩm âm nhạc và những dự án âm nhạc của mình. Không biết là tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục yêu âm nhạc với trái tim chân thành và trong sáng nhất có thể”, nam ca sĩ nói.

Trần Quốc Đạt cho rằng: “Nghệ sĩ thật sự là phải hát, dẫu đến hơi thở cuối cùng. Mà để hát thật hay, thật nghệ thuật và giá trị thì học tập là điều luôn luôn cần. Vì thế, trong thời gian tới, tôi sẽ tập trung tốt nghiệp đại học ngành thanh nhạc cổ điển tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ thi cao học, làm những concert về cổ điển và bán cổ điển, những tác phẩm cách mạng và những tình ca bất hủ nhưng theo hướng cổ điển, thính phòng ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trần Quốc Đạt cũng tiết lộ, vào ngày 1/3 tới, anh sẽ kết hợp với Hiền Nguyễn, giọng Soprano vừa du học Italia về và Giáo sư - pianist người Italia Giani Kriscak để thực hiện concert mang tên “La passione” tại Hà Nội nhân dịp nghệ thuật hát opera của Italy vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chương trình gồm những tác phẩm kinh điển của những nhà soạn nhạc vĩ đại của Italia như Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Ernesto De Curtis... với những giai điệu bất hủ như “Je t'aime”, “Caruso”, “Besame mucho”, “Parla piu piano”, “My Way”… Bên cạnh đó là những ca khúc Việt Nam như: “Ru con mùa đông”, “Đêm nằm mơ phố”, “Cung đàn mùa xuân”, “Chuyện tình thảo nguyên”,...