"Lò" luyện thi vẫn... nóng

Ông bạn ngày trước cùng làm báo với tôi nơi rừng xanh núi đỏ, nay đã về hưu. Cậu út vừa thi tốt nghiệp THPT xong, ông  đưa ngay xuống Hà Nội. Vốn tính người vùng cao, ăn to nói lớn, nói giữa dạ mình, ông kể hôm qua đã vẫy xe ôm đi khắp chốn cùng nơi tìm lò luyện thi cho con. Thằng này nó không có cái "gien" văn chương như bố. - Ông nói. - Khổ thế chứ. Ðược cái nó học các môn tự nhiên cũng kha khá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng, được là được ở... trên núi. Xuống thủ đô, gay đấy! Thế nên vợ chồng mình mới quyết cho nó đi ôn.

Rồi ông kể đoạn trường. Giữa cái ngày giời đất như cái chảo lửa, hai bố con ông đi có dễ không dưới hai chục đường phố. Thi vào trường nào tìm "lò" cạnh trường đó là chắc ăn nhất, người ta khuyên  như vậy. Chả phải tìm lâu, từ trường Bách khoa, đến Kinh tế quốc dân, Tài chính, Y khoa... đâu đâu cũng nhan nhản các tấm biển giới thiệu các trung tâm luyện thi cấp tốc. Có cả các cô cậu sinh viên nghỉ hè tranh thủ đi "tiếp thị". Họ cầm trên tay cả xấp quảng cáo, giới thiệu tên, địa chỉ các "lò", các thầy giỏi có kinh nghiệm luyện thi. Nào là thầy A. Phó giáo sư, chuyên dạy toán  trên VTV; thầy B. Tiến sĩ từng du học Mỹ, luyện nghe nói tiếng Anh; cô C chuyên gia đầu ngành sinh vật, chuyên ra đề thi...

Ông nhà báo vùng cao ù tai, hoa mắt, mồ hôi đẫm lưng áo trước sự chèo kéo của đội quân tiếp thị. Lạ thật, tưởng đi tìm trung tâm luyện thi khó lắm, ai ngờ... Ðương nhiên, đi liền với việc tìm thầy là lệ phí (thầy càng giỏi, lệ phí càng cao), là tiền mua tài liệu. Nhẩm tính sơ sơ, nếu học trong một tháng chi phí mọi khoản cũng ngót nghét năm đến sáu triệu đồng. Rồi còn tiền thuê nhà, tiền  ăn uống, sinh hoạt. Rồi nay mai vào kỳ thi... Ông bố nghèo trước khi về xuôi huy động hết các nguồn, vay nóng, vay nguội, mới được 10 triệu đồng.

Nghe ông bộc bạch, tôi khuyên: "Cháu học vững, trên ấy lại được cộng điểm khu vực, ông chả cần cho luyện thi làm gì. Học hành là cả quá trình, chứ đâu trông chờ ở mấy chục tiết học theo kiểu "mì ăn liền". Tôi có mấy cháu ở quê, có cháu nào phải ra Thủ đô luyện thi đâu, vẫn đỗ cả. Ðề thi giới hạn trong chương trình phổ thông, không có đề thi đánh đố. Mà từ mấy năm nay Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm tràn lan rồi. Ông cũng nên ủng hộ chủ trương này".

Ông thở dài: "Biết thế, nhưng bà ấy nhà tôi, rồi anh em bạn bè bảo, phải luyện cho nó quen cách làm bài thi. Không cho đi ôn luyện, nhỡ  giẫm vỏ chuối lại ân hận. Rõ khổ, bạn cháu có đứa về Hà Nội ôn thi cả năm rồi đấy. Các cháu gọi là học lớp 13".

Thì ra không phải lỗi tại mấy cái "lò" luyện thi. Lỗi cũng một phần tại tâm lý các bậc cha mẹ học sinh. Câu chuyện năm nào  cũng phê phán, cũng rút kinh nghiệm, mà xem ra dẹp mấy cái "lò" ấy khó thật!

Vũ Trung

Có thể bạn quan tâm