Năm ngoái, xuất hiện ở Cannes là lớp lớp “sóng” của các phim chất lượng cao, phần lớn là phim Mỹ, hoặc là Mỹ cùng hợp tác, hoặc có sự tham gia của diễn viên Mỹ. Tuy nhiên năm nay số lượng phim tốt đã sụt giảm đáng kể.
Glen Basner của hãng FilmNation nói: “LHP năm nay rõ ràng là thiếu vắng sản phẩm của các nhà làm phim tài năng đưa ra thị trường”.
Nhà kinh doanh Ivan Boeing từ hãng phát hành Imagem của Brazil đồng tình với nhận định này: “Trừ khi trong vòng 10 ngày tới, chúng ta được thấy thêm khoảng 20 phim đình đám nữa công bố giới thiệu tại đây, rõ ràng LHP Cannes năm nay đã khác hẳn với năm ngoái”.
Bill Johnson, một nhà kinh doanh từ Lotus Entertainment bổ sung: “Tôi cho rằng các nhà phát hành đã hy vọng Cannes năm nay sẽ rất sôi động, với nhiều hoạt động hơn. Tuy nhiên kể từ ngày 7-5, tôi không chắc chắn hy vọng này của họ sẽ thành hiện thực”.
Tuy nhiên, vẫn có lý do để các nhà kinh doanh phim hy vọng. Sẽ có khoảng 4-5 phim dự kiến sẽ công bố ra mắt trong tuần này.
“Điểm danh” các phim xem được ở Cannes năm nay, cũng có một số đáng để các nhà kinh doanh lưu ý. Có thể kể đến Knock, Knock của Eli Roth, bộ phim tình cảm tâm lý kinh dị với sự tham gia của nam diễn viên Keanu Reeves, hay Equals, câu chuyện tình yêu mang tính vị lai, có Kristen Stewart và Nicholas Hoult đóng, và có Ridley Scott lừng danh làm nhà sản xuất. Hay Story of Your Life của hãng FilmNation, một bộ phim kinh dị viễn tưởng có sự góp mặt của Amy Adam. Một tác phẩm kinh dị khác có tên Blood Father của đạo diễn Jean-Francois Richet, với Mel Gibsson đóng vai chính. Rồi hàng loạt phim khác như Spring Breakers: The Second Coming, phim hoạt hình The Little Prince, hay phim kinh dị The Eye of the Sky.
Nhà sản xuất Martin Moszkowicz nói: “Những gì còn thiếu vắng là các bộ phim lớn. Vẫn còn chỗ trống cho khoảng 1-2 phim gây ngạc nhiên. Tuy nhiên tôi không cho rằng sẽ còn những bộ phim lớn ra mắt tại Cannes”.
Một bộ ba phim lớn sẽ được Lionsgate Intl mang đến Cannes năm nay: Phim về cuộc săn lùng trùm ma túy Mexico Sicario của đạo diễn Denis Villeneuve, sự tham gia của Benicio del Toro và Emily Blunt, The Last Face của đạo diễn Sean Penn và do Charlize Theron, Javier Bardem đóng vai chính, A Monster Calls của đạo diễn Juan Antonio Bayona, với sự tham gia của Liam Nelson và hàng loạt sao bự khác.
Vì thế, trong những ngày tới, thị trường Cannes đang dần dần hình thành.
Cũng như LHP Berlin, nhiều phim tiếp cận thị trường mở theo hai cách: phim kinh dị - hành động theo xu hướng lựa chọn diễn viên, và phim dành cho khán giả độ tuổi 40 trở lên.
Và cũng như LHP Berlin, phim dành cho lứa tuổi 40 dường như nổi trội hơn ở Cannes: Alone in Berlin, Sing Street, Trumbo, The Sound and the Fury, Remember, Youth…
Tại sao lại có hiện tượng thiếu phim, hoặc ít ra thiếu hụt một số lượng phim được đầu tư lớn trên thị trường, đây là câu hỏi mà các nhà phát hành đang đặt ra. Có rất nhiều câu trả lời được đưa ra trước thềm LHP.
Một nhà kinh doanh phim của Imagem nhận xét: “Khó có thể lựa chọn được một gói phim hay. Tôi được biết là hiện nay các nhà làm phim cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn dự án và diễn viên”.
Còn Mimi Steinbauer, Chủ tịch Radian Films nói thêm: “Nhiều người cho biết hiện tại họ đang gặp khó khăn với diễn viên, nhất là các dự án nhỏ. Nhiều diễn viên thích làm phim với hãng lớn, ngân sách lớn hơn là với các dự án nhỏ”.
Một nhà kinh doanh phim khác nói: “Trước đây, nếu bạn làm phim truyện, thì dù là biên kịch, đạo diễn hay diễn viên, bạn chỉ làm phim truyện thôi. Thế nhưng, bây giờ làm phim cũng có nghĩa là phải thử những thể loại khác”.
Stuart Ford, nhà kinh doanh của IM Global phân tích: “Sự thay đổi bất thường của hệ thống phát hành ở Mỹ đang khiến nhiều nhà đầu tư độc lập phải suy tính, về mức độ đầu tư và thể loại phim mà họ đang làm. Hiện nay, tài chính dành cho phim ảnh cũng bị thu hẹp lại, và ngành kinh doanh điện ảnh thế giới không thể hoàn toàn bù đắp được cho những thử thách ở Hollywood”.