Lễ tế trên Ngũ Nhạc linh từ - Nét văn hoá độc đáo ở Côn Sơn

NDĐT- Lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ thuộc khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh (Hải Dương) năm nay được tổ chức ngày 7-3. Đây là một nghi thức quan trọng, nét đẹp văn hoá độc đáo được lưu truyền từ khoảng cuối thế kỷ thứ 14 đầu thế kỷ 15 cho tới ngày nay.

Lễ tế trên Ngũ Nhạc linh từ.
Lễ tế trên Ngũ Nhạc linh từ.

Trong quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có một địa danh có tên gọi hấp dẫn, ẩn chứa những màu sắc bí ẩn và tâm linh mà nhiều du khách thập phương chưa biết, đó là “Ngũ Nhạc linh từ”. Núi Ngũ Nhạc cao gần 250m nằm ở phía đông bắc chùa Côn Sơn. Núi có năm đỉnh, trên năm đỉnh núi người xưa xây năm ngôi cái miếu thờ sơn thần gọi là Ngũ Nhạc linh từ.

Tương truyền đây là năm vị thần cai quản đất trời, với năm phương đông, tây, nam, bắc và trung phương. Đông phương miếu tượng trưng cho hành mộc (màu xanh). Tây phương miếu tượng trưng cho hành kim (màu trắng). Nam phương miếu tượng trưng cho hành hoả (màu đỏ). Bắc phương miếu tượng trưng cho hành thuỷ (màu đen). Trung phương miếu tượng trưng cho hành thổ (màu vàng).

Năm miếu có chức năng quản việc cát, hung, hoạ, phúc, thống lĩnh muôn loài và chủ quản cây cối, núi cao, rừng sâu, vực thẳm, sông, suối… Linh thiêng là vậy nên thời xưa các phật tử ở mọi miền đất nước hàng năm vẫn không quản ngại vượt qua biết bao sông, suối, rừng thẳm, đèo cao để đến với Ngũ Nhạc linh từ - vùng đất heo hút, hẻo lánh để cầu phúc tránh hoạ, cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, cầu thần linh ban phát phúc lành cho dân…

Xưa các miếu thờ trên núi Ngũ Nhạc được xây bằng đá nhưng đã đổ nát qua thời gian, năm 2010, tỉnh Hải Dương đã đầu tư tôn tạo, phục dựng lại năm ngôi miếu bằng đá với những nét kiến trúc nghệ thuật và giữ được bản sắc xưa đáp ứng nhu càu tín ngưỡng và văn hoá, du lịch của nhân dân.

Lễ tế trên Ngũ Nhạc Linh từ năm nay được tổ chức vào ngày 7-3, nhân dịp UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn và khai hội mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc. Lễ tế diễn ra trong sự tôn nghiêm, theo đúng nghi thức truyền thống với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh; các tăng, ni, phật tử và du khách thập phương. Lễ vật dâng trời đất gồm có lễ chay, lễ mặn, hoa, quả, ngũ cốc.

Đi đầu đoàn hành lễ là đội múa lân, đội nhạc lễ, đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, đội tế nam, nữ và đoàn đại biểu các cấp, các ngành và du khách thập phương. Miếu Bắc Nhạc là điểm đầu tiên đoàn làm lễ. Sau đó, sau đó là lễ ở các miếu Trung Nhạc, miếu Tây Nhạc, miếu Đông Nhạc, miếu Nam Nhạc. Tâm điểm là lễ tế trời đất ở miếu Trung Nhạc, tại đây, đại diện đoàn vái trời, đất (vái tứ phương) và đọc lời cầu chúc quốc thái, dân an, ban ngũ cốc cho các sở, ngành, đoàn thể, du khách thập phương.

Nghi lễ ban ngũ cốc thể hiện khát vọng một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân khang, vật thịnh. Trong tiếng nhạc lưu thủy, khói hương, sương, gió, giữa đất trời huyền ảo, linh thiêng, kỳ bí. Sau các nghi thức tế lễ kết thúc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng ngũ cốc (ngô, lúa, đỗ, lạc, kê) cho đại diện các ngành, đoàn thể và nhân dân. Năm loại hạt giống mang ý nghĩa đã hấp thụ tinh hoa của trời đất của khí thiêng sông núi, để mọi người mang về gieo trồng, nhân giống để mùa màng tốt tươi, để chăn nuôi phát triển. Lễ tế trời, đất trên Ngũ Nhạc linh từ được du khách gần xa đánh giá là nét văn hoá đặc biệt, mang ý nghĩa sâu sắc trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc.

Có thể bạn quan tâm