Lễ hội cộng đồng tại Festival Huế

“OFF”- cơ hội bảo tồn văn hoá dân gian

Trong không khí lễ hội rộng ràng với các hoạt động đua ghe, bịt mắt đập om, đánh bài chòi…, nhìn đám gái làng háo hức xay lúa, giã gạo theo lối thủ công, cụ Phan Thị Ngọc, 74 tuổi, xóm 2 xã Thuỷ Thanh như trẻ hơn vài chục tuổi, nói oang oang: “Vui, vui lắm! Thời “hiện đại”  đã làm con gái trong làng không biết xay lúa, dần sàng. Nhờ fẹc- ti- van bọn hắn mới biết đó chú”.

Cách đó hơn 50km về phía bắc, cụ Lê Trọng Đào, 60 tuổi, cũng không nén nổi xúc động khi cầm chiếc bình vôi: “Nếu không có festival thì không biết đến khi mô dân làng tui mới có điều kiện để đỏ lửa lại các lò gốm”. Nghề gốm ở Phước Tích đã từng được duy trì hơn 200 năm, từng nuôi sống bao thế hệ người dân ở làng không ruộng, thậm chí còn là vật phẩm tiến vua, nhưng cách đây gần 20 năm, nghề đã bị mai một nhiều, và sau đó ba năm thì… tắt hẳn.

Đúng là festival không chỉ mang lại nhiều hy vọng khôi phục những nét  văn hoá tinh tuý của người dân mà ngay cả ngành du lịch TT- Huế cũng đang rất kỳ vọng vào bữa đại tiệc này. Với chính quyền tỉnh TT- Huế, Festival Huế càng ngày càng được nhìn nhận như một cú huých làm sống lại các giá trị văn hoá độc đáo của Huế.

Ông Nguyễn Duy Hiền - Trưởng phòng VHTT thành phố Huế, thành viên BTC thừa nhận: “Bản sắc và sự khác biệt của festival Huế so với các festival khác không phải là sự có mặt của các chương trình nghệ thuật quốc tế đặc sắc, mà chính là hồn văn hoá Huế. Nếu không có festival, các giá trị của văn hoá Huế sẽ không được tôn vinh rực rỡ như đã và đang được tôn vinh, mà lễ hội áo dài là một minh chứng. Nếu không có festival, các lễ hội hoành tráng như lễ hội Nam Giao, Truyền lô – Vinh quy bái tổ, Đêm hoàng cung sẽ không bao giờ được phục hiện và công diễn”.

Và là nét riêng của festival Huế

 

Trên cương vị tư vấn tổ chức festival Huế của các kỳ festival Huế 2000, 2002, 2004 và bây giờ là 2006, ông Philippe Boule (Pháp) mới chỉ một lần hài lòng với  không khí của festival Huế. Ông nói: “Trong festival Huế 2004, tại buổi hòa nhạc của Laurent Garnier, khoảng 10.000 thanh niên đã đứng dậy, tưng bừng nhảy theo điệu nhạc. Đó mới thực sự là không khí của festival”. Còn tại “chợ quê ngày hội” ở Festival Huế 2006, rất nhiều du khách nước ngoài đang đứng chen chân bên chiếc cối xay để chờ được tham gia “sản xuất” như những nông dân Việt Nam thực sự. Phải chăng, một lần nữa, những du khách này muốn khẳng định không khí của festival được hình thành từ “chất” của festival Huế.

Với chương trình “off” đa dạng, phong phú gồm "chợ quê ngày hội”, “Hương xưa làng cổ”, “âm vang Trường Sơn”, “Lễ hội Nam Giao”, Lễ hội truyền lô- vinh quy bái tổ” và 25 cuộc triển lãm cùng hàng trăm hoạt động trên đường phố, ông Ngô Hoà, Trưởng BTC Festival Huế 2006 cho biết: Nếu ai đó chưa cảm nhận được “nét riêng” của Festival Huế, thì lần này, chúng tôi xin mời trở lại. Chắc chắn chỉ với những hoạt động của “off”, họ sẽ cảm nhận rất rõ đâu là “chất” của festival Huế 2006.

Có thể bạn quan tâm