Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sơ tán động viên người dân trong đêm

NDO - Đêm 27/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đến các điểm sơ tán tập trung động viên người dân vùng nguy hiểm đang ở tạm yên tâm tránh trú bão số 4.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thăm hỏi người dân tại điểm sơ tán tập trung Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phú. (Ảnh: HIỂN CỪ)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thăm hỏi người dân tại điểm sơ tán tập trung Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phú. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại 2 điểm sơ tán tập trung ở Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phú và Trường tiểu học số 1 Tịnh Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nơi tránh trú bão số 4 của hơn 110 người dân sống ở vùng nguy hiểm, có nhà không bảo đảm, đồng chí Đặng Văn Minh thăm hỏi điều kiện ăn ở, sinh hoạt và động viên người dân an tâm tránh trú bão để bảo vệ tính mạng.

Qua kiểm tra, thăm hỏi đời sống người dân ở các điểm sơ tán, đồng chí Đặng Văn Minh đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền địa phương, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp rất chặt chẽ trong việc giúp người dân di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

“Qua vận động của địa phương, bà con đều tự giác sơ tán đến các điểm tránh trú tập trung cũng như xen ghép để bảo vệ tính mạng cho mình trong cơn bão số 4. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của công dân, tuân thủ đúng theo yêu cầu của địa phương trong việc sơ tán tránh trú bão”, đồng chí Đặng Văn Minh nhấn mạnh và cho biết thêm, tại các điểm sơ tán tập trung, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội đã chung tay hỗ trợ nơi ăn, ở chu đáo, bà con rất ấm lòng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sơ tán động viên người dân trong đêm ảnh 1
Người dân sơ tán đến các điểm tập trung đều ấm lòng, an tâm tâm tránh trú bão số 4. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng 5 người trong gia đình sơ tán đến nơi ở tạm tại Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phú, bà Dương Thị Lan, ở thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú cho biết, qua thông tin biết cơn bão số 4 là cơn bão rất mạnh, trong khi nhà ở lại không kiên cố nên khi xã vận động sơ tán đến điểm tập trung thì gia đình bà tự nguyện chấp hành.

“Gia đình tôi đến điểm sơ tán tập trung ở Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phú từ trưa 27/9. Lên đây được chính quyền, đoàn thể lo thức ăn, nước uống đầy đủ nên rất an tâm. Nếu ở nhà bão ập đến thì rất nguy hiểm đến tính mạng”, bà Dương Thị Lam thổ lộ.